1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải cố chịu đựng chứ!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi catherine, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể mà hạnh phúc thế...Hiếm đôi được như đôi này....Chồng bạn chắc cũng là người tốt lắm...Tốt nên cưới được người vợ như vậy cũng đáng.....Chúc Hp..
  2. casperghost1978

    casperghost1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giữ gìn sự trong trắng tức là giữ chỉ đến mức ôm và hôn thôi thì tôi mới cho là còn trong trắng.
    Chứ
    Nếu như bạn là con gái, bạn lấy chồng, bạn bảo với chồng rằng bạn chưa từng quan hệ với ai, bạn còn trinh nguyên. Đồng ý.
    Nhưng nếu như trước đó bạn đã yêu một người khác, và cũng đã phô bày cơ thể cho nhau, cũng đã làm mọi chuyện để kích thích ******** và đem cảm giác tới cho nhau... trừ mỗi cái việc giao phối vì bạn sợ bị rách ********** ... thì cũng chả thể gọi là còn nguyên vẹn và trinh trắng được. Nếu cảm xúc dâng trào mà không kìm chế được thì cũng đành chịu. Chứ cố mà giữ cái màng bé tẹo ấy làm gì trong khi cơ thể bạn đã bị khám phá hết... và bạn cũng khám phá toàn bộ cơ thể đối phương... Tôi thấy vậy cứ giả tạo thế nào í
    Theo tôi nghĩ. Một cô gái còn trinh nguyên là một cô gái chưa từng bao giờ có đụng chạm xác thịt gây khoái cảm với đàn ông, chưa từng sử dụng mọi cách để đạt tới điểm top mà không cần giao hợp vd như: oral ***...
    Tôi nói vậy không phải là cổ vũ cho sự quan hệ td trước hôn nhân, mặc dù tôi cũng đã từng qhtd với 1 người đàn ông, và hiện giờ đã đổ vỡ. Từ đó đến nay tôi chưa yêu hay quan hệ với người đàn ông nào khác được. Vì tôi luôn mặc cảm với bản thân, rằng mình kém cỏi so với những cô bạn gái khác của tôi, rằng tôi đã không giữ mình.
    Nói bằng tiếng nói của người trong cuộc, bằng lời khuyên của người trong cuộc thì tôi khuyên các cô gái vẫn còn giữ mình được đến giờ phút này:
    - Tốt nhất là đừng để bị cám dỗ bởi những cảm xúc thể xác. Nó tạo cho bạn niềm vui nhưng sẽ ám ảnh bạn suốt đời nếu bạn ko lấy được người mà bạn đã trao lần đầu tiên.
    - Đừng bao giờ cho rằng chỉ oral *** thôi tức là mình vẫn còn trong trắng. Như thế gọi là tự lừa dối mình.
    - Với bạn trai, tốt nhất là đừng nên ở trong nhà khi chỉ có hai người. Vì đó là cơ hội tốt cho những chuyện qh xảy ra.
    - Giữ gìn sự trong trắng của bạn, tức là bạn sẽ được người khác tôn trọng hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân tôi cũng rất kính nể các cô gái như vậy.

    Được casperghost1978 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 15/05/2004
  3. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi: casperghost1978
    Hòan tòan nhất trí quan điểm của bạn về giới hạn của sự trong trắng(ôm & hôn...chấm hết). Rõ ràng tất cả các chiêu còn lại đều có dụng ý "rủ rê"cả, và dù hai bên nhập cuộc đến mức độ nào..., cũng đích thị là QHTD rồi, và lúc này xem ra trinh tiết đã thành "dĩ vãng" ! Thử nghĩ, đã quen hơi, bén tiếng, biết cả đường đi lối về rồi... nếu một lần này chưa xong, thì một lần sau nào đó cũng sẽ tới Z mà thôi.
    Còn việc giữ , hay cho....cũng đâu quan trọng đến mức ghê gớm như bạn nghĩ khi xét theo quan điểm biện chứng, phải không nào? Cho - Nhận luôn là cặp thuộc tính vốn có của tình yêu nói chung. Còn tình yêu của họ tồn tại bao lâu thì chắc chắn không do việc Cho - Nhận quyết định, phải nào? Bạn không may rơi vào hòan cảnh thế....tôi thành thật chia buồn nhưng vẫn không thể không đưa ra lý luận phản biện.
    Riêng với bạn CATHERINE ...mình rất khâm phục sự tự chủ của cả hai. Chúc bạn may mắn thành công
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có nhiều bạn đánh đồng 3 chứ này với nhau:
    - **********
    - Trinh nguyên
    - Đức hạnh
    Theo tôi, việc các bạn phô bày cơ thể của nhau, khám phá lẫn nhau với sự hậu thuẫn của TÌNH YÊU thì các bạn bị mất đi 1 thứ: đó là sự TRINH NGUYÊN (hay còn gọi là sự trong trắng).
    Các bạn không bị mất đi ********** vì các bạn không làm nó rách.
    Các bạn không mất đi ĐỨC HẠNH vì các bạn làm như thế vì tình yêu.
    Vậy thì nếu suy nghĩ kỹ, cái TRINH NGUYÊN kia để làm gì?
    Trong 3 cái trên, theo tôi, cái ĐỨC HẠNH mới là cái QUAN TRỌNG NHẤT. Bởi vì nó nằm trong phạm trù ĐẠO ĐỨC. Còn ********** chỉ là cái màng không hơn không kém. Nó chỉ là một cái gì đó mang tính VẬT LÝ đơn thuần mà thôi. Cái TRINH NGUYÊN nằm giữa 2 cái trên và theo tôi, nó thiên về Vật Chất hơn là ĐẠO ĐỨC.
    Không biết các bạn thế nào, chứ tôi đánh giá con người trên phương diện ĐẠO ĐỨC. Một cô gái không may mất đi ********** ==> mất đi sự TRINH NGUYÊN mà có ĐỨC HẠNH thì vẫn còn hơn là một cô gái còn nguyên cái **********, còn sự TRINH NGUYÊN (vì chưa có ai đụng tới) nhưng sau khi lấy chồng thì tình cảm chia sẻ cho không biết bao nhiêu người khác.
  5. EddyMuthy

    EddyMuthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu giữ cái gì cho nhau ở đây nữa? Đúng nghĩa đên tân hôn là lúc đó mới intercourse thật sự? Sách nào nói như vậy?
    Con gái cố giữ còn có thể thông cảm, vì còn sợ chồng sau này không vượt qua được ám ảnh vợ đã have *** với người khác. Con trai cố giữ thì khó hiểu khi đã xác định yêu để cưới.
    Đôi này cũng may lấy nhau và đang hạnh phúc.
  6. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    1 cô gái có n cuộc tình. Cuộc tình thứ nhất : mất sự trinh nguyên và cả **********. Nhưng rõ ràng là vì tình yêu, nhưng ko may tình yêu đổ vỡ, có thể vì chàng trai đã chán chê, hoặc có thể cả 2 cảm thấy ko thể hợp nhau. Đến cuộc tình thứ 2, cũng vì yêu, cả 2 lại có QHTD,nhưng tình cảm ko thành,.......đến cuộc tình thứ n.VẬy theo harrykism thì sao?? Đó đâu fải là người ko có đức hạnh đâu,nhưng tại sao đàn ông mà nghe thế đều bỏ chạy hay đánh giá cô ấy dễ dãi
    Bạn thích người có đức hạnh, vậy liệu bạn có dám chấp nhận ko?
    Bởi vậy dù mất trinh nguyên hay gì gì cũng được, miễn là còn **********,..... Chỉ vì suy nghĩ cổ điển của bọn đàn ông mà đẩy bạn gái fải tiêu cực thế đấy....
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    -Có lúc hai đứa nằm cạnh nhau, trong tư thế "chẳng giấu nhau cái gì", feel tất cả các nơi, nhưng không làm gì... ôm hôn ghì siết nhau rồi lại buông ra
    -Có bao giờ ở ngoài mà hắn vẫn đạt được "cực điểm" không hả?
    - Có, hoàn toàn có thể vì con trai dễ lắm, chỉ cần đụng chạm một chút và feel cơ thể của gf là đã có thể...
    - Có lần hắn... như thế đấy, cho "ra" ngay trên tay mình
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Noi the nay la the nao nhi?
    the nao la chiu đung khi đa o ben nhau o tu the nhu vay?neu khong muon thi đung"khoe"ra chu,neu "khoe"roi la phai dung ban a!
    Neu giu đen ngay hon nhan đuoc thi la tot nhung khi o o ben nhau nhu vay thi thu hoi giu lam gi?
    Vi tu cach đao đuc thi voi tu the nhu vay đa chang con gi roi.
    Trinh tiet chang quan trong nhu cac ban nghi đau!
    Ai cung đoi trinh tiet thi boi đau ra(co the bi mat mot cạch ngau nhien).Ma yeu nhau la vi su phu hop đong đieu trong tam hon hay vi cai trinh con hay mat.
    Them nua viec ban gi noi la"xong viec"khi khong can cho no vao la co the nhung ban nen coi trung đo!
    Ban biet benh ********* som chua?neu la lan đau nhu vay thi khong sao nhung lan ano cugn vay la co van đe đo!
    Chuc cac ban vui ve nhe!
  8. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến cho rằng Chữ "trinh" ở đây phải được đánh giá trên nhiều khía cạnh, không chỉ là còn cái màng ấy là có thể được gọi là con gái còn trinh, tất nhiên cái đó cũng được đóng vai trò trong việc đánh giá, thử hỏi bạn có người yêu, hai người đã từng trong tư thế không có gì và thậm chí đã từng có nhưng động tác nhằm thoả mãn nhau như OS chẳng hạn, nếu sau này các bạn cưới nhau tôi nghĩ mọi việc sẽ tốt đẹp, nhưng nếu giả sử tình yêu không thành,bạn yêu người khác và đem cái màng mà bạn còn giữ gìn được để chứng tỏ rằng mình còn trinh à????? thật nực cười cho những thằng đàn ông kém cỏi, chỉ biết đánh giá phụ nữ qua có màng vật lý ấy, có biết chăng con vợ mình đã từng os với biết bao nhiêu thằng trước mình nhỉ.
    Em đồng ý các bác cho rằng người con gái còn trinh trắng là người chưa từng có nhưng quan hệ nam nữ nào hơn những cái cầm tay, ôm hôn và Stop.
    Còn kiểu quan hệ mà không làm rách thì thật buồn cười.
    Kiều đó là kiểu gì nhỉ
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Các cô làm như gã trai nào cũng khờ hết? Tôi dám cá ở box này 90% các chú không cần phải *** cũng biết cô nào đã từng làm kiểu như bạn gì ở trên nói, *** nhưng không để bị rách.
    Kiến thức này có lẽ chỉ có được với các cô kinh nghiệm với nhiều loại đàn ông khác nhau, cái này chỉ có thể học ở ****.
  10. roiviechon

    roiviechon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ. bác ơi, chỉ cho em đi, em không biết.
    Chắc chắn là không đến 90% đâu bác ạ.

Chia sẻ trang này