1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải có người yêu để lấp chỗ trống,hay vì cần có người yêu quá rồi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Phải có người yêu để lấp chỗ trống,hay vì cần có người yêu quá rồi

    Tớ đã chứng kiến nhiều người và ngay cả trong những người bạn.Cũng có những thể loại chưa có người yêu hoặc đã bỏ nhau nhưng sốt lên việc phải có.Như kiểu người ta có mình ko có là 1 cái tội ý.Lạ thật.Chẳng cần phải yêu đương tìm hiểu j nhiều cứ thế là thành người yêu để cho thiên hạ thấy rằng mình cũng có chứ đâu phải ế sưng.Ý kiến mọi người ra sao?,chứ tớ thấy tình hình khó khăn quá,có con bạn nó chưa có mà nó đang sốt hết cả lên và thấy như việc ko có người yêu là 1 cái tội j lớn lắm.Mà đến cả bố mẹ nó cũng sốt lên hỏi han con sao chưa có ,hay bắt nó đi chơi nhiều.Chẳng bù cho mẹ mình
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    các bà mẹ ý kiênd thế nào thì không quan tâm, nhưn gđúng là khi mất đi tình yêu, người ta thương có cảm giác hụt hẫng và trống trải thực sự, sau bao cố gắng vun đắp và gìn giữ mối tình giang dở của mình. Như kiểu hì hục, bao nhiêu công leo dốc mà không phát hiện ra mình đã sang đến bờ bên kia, thế là lao cái vèo xuống, lúc đấy nếu ai không vững vàng thì dĩ nhiên sẽ muốn tìm ngay cho mình một điểm để bấu víu, để lại leo ngược lại cái con dốc ấy mà thực sự không cần biết mục đích là gì ( còn hơn là lao tiếp). Còn những người vững vàng thì sẽ biết suy nghĩ, tỉnh táo để điều khiển bản thân mình lạnh lách, đánh võng, dồn ga, phanh số... đủ kiểu lao xuống hết con dốc đó, trở lại tốc độ đi bình thường để rồi đến một lúc nào đấy lại gặp một con dốc hoàn toàn khác ( chắc bạn tiger giờ cũng đã trở lại tốc độ bình thường rồi nhể) . Còn những ai vừa không vững vàng, lại không tìm được chỗ bấu víu thì di nhiên là... xoè đẹp. Nếu nhẹ thì sau một hồi ôm chân ôm tay, lại lồm cồm dậy đi tiếp với vài vết sẹo ngang dọc. Nặng thì nằm đấy luôn ( thỉnh thoảng vẫn có trường hợp này, đừng ai mắc phải nhé)
    Nói chung là dù có vững vàng đến mấy thì sau mỗi lần đổ dốc như thế, các tay lái của chúng ta đều ít nhiều ảnh hưởng đến thần kinh ( nên việc bạn Tiger thỉnh thoảng nhìn lại là dễ hiểu ) Biết thế, nhưng đi đường thì phải có dốc, phải leo, mà leo mà không biết điểm dừng thì tất nhiên là phải đổ...
    Theo met thì lí do nó chỉ có thế thôi, tất nhiên cũng trừ một vài trường hợp ngoại lệ, đó là khi đối tượng mà ta bấu víu vào lại mới chính là đối tượng phù hợp nhất, nhưng chắc trường hợp này không nhiều cho nên các đồng chí nào mà đã lỡ sang phía bên kia rồi thì suy sét cho nó cẩn thận...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn met có vẻ kinh nghiệm thế nhỉ?.Nhưng tớ thấy ko chỉ những ng` mất đi ty đâu mà là cả những ng` chưa có ty để mà mất ý.Cũng mún có,mún xem rằng ty nó như thế nào,vì chưa biết được mà.Với cả ai đã trót bị ngã rùi khi đứng dậy được thường sẽ cẩn trọng hơn,suy nghĩ thiệt hơn để ko ngã đúng cái chỗ đấy nữa!nói chung việc j đến nó sẽ đến.Mún cũng ko đựoc mà ko mún cũng ko được.
  4. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn thế đấy, chỉ là không ngã đúng cái chỗ ấy thôi, còn thì ra chỗ khác vẫn ngã như thường mà càng cẩn trọng có khi lại càng ngã đau ý chứ... Thế nên trong cái vấn đề này thì kinh nghiệm chẳng giải quyết được việc gì cả... có ngã 50 năm nữa thì vẫn chỉ là con khỉ thôi, không thành tôn ngộ không được
  5. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    tuỳ người, còn em chỉ thấy là có thì có lợi và ko có lợi, ko có cũng có lợi và ko có lợi, nói chung như nhau thôi, em thích cuộc sống chạy nhảy vui chơi thoải mái thôi
  6. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    nếu có người yêu rồi mà vẫn chạy nhảy vui chơi thoải mái được thì chú này đúng là đã... đắc đạo. Còn nếu là không có( hay không có nổi) người yêu nên mới an phận "chạy nhẩy" thì phải xem xét lại. Nhớ, ở đời không sợ dốt mà sợ nhất là muốn mà đ"o dám. Ở đời không sợ sai, sợ nhất là vì sợ sai mà đ"o bao giờ đúng được. Ở đời không sợ thất bại, sợ nhất là muốn mà đ"o làm....
    Nói thế cho vui thôi, chứ iem cũng như bác, đến giờ phút này vẫn thích "mái thoải hơn"
  7. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    khíp, các bác lý luận ác !
    tớ thì thấy một số đứa thuộc thể loại này coi tình yêu + người iu là đồ trang sức nên phải cố mà sắm được 1 món.
    một số đứa thì thực sự là muốn yêu và được yêu "cơ mà" tớ thấy càng "cuồng iu", càng cuống quýt đi tìm người iu thì càng khó thấy or bắt phải đứa không hợp.
    Izzời, túm lại là cái j` đến sẽ đến, nồi nào vung ấy
  8. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ thấy cái ava của bạn yêu quá cơ! ( không liên quan)
  9. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    vung to vẫn có thể úp nồi nhỏ mà,tớ nấu ăn thi thoảng vẫn phải lấy vung nồi này đậy nồi khác^^
    vẫn ngon như thường:D
  10. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    vung to vẫn có thể úp nồi nhỏ mà,tớ nấu ăn thi thoảng vẫn phải lấy vung nồi này đậy nồi khác^^
    vẫn ngon như thường:D
    [/quote]
    Thế đấy là vung to, thế vung nhỏ có úp đuợc nồi to ko! nó là chân lí ròai, đừng cái bạn ý, cho bạn ý đúng đi, bạn ý vào chăm chỉ post bài lên boxbạn nhỉ

Chia sẻ trang này