1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải có người yêu để lấp chỗ trống,hay vì cần có người yêu quá rồi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    sao bác này... cứ khoái đồ to là thế nào nhỉ, hết Mai Phương Thuý, đến..., giờ lại đến cả vung nối to nữa.
    @Bim: hội trưởng spam trắng trợn nhá, mách mod bây giờ
  2. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    vừa gầy vừa còi,cái gì to cũng là ao ước cả đời của cái thân nàyT_T
  3. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nó cũng thành tâm vừa thôi, không lại đến lúc khốn nạn đấy, người ta bảo, bị một ******r 1,3 tấn đè cũng không đau bằng bị một đữa 130kg nó đè
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    khủng khiếp,to trong mức cho phép mo`
  5. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy là vung to, thế vung nhỏ có úp đuợc nồi to ko! nó là chân lí ròai, đừng cái bạn ý, cho bạn ý đúng đi, bạn ý vào chăm chỉ post bài lên boxbạn nhỉ
    [/quote]
    kekee. ừa
  6. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ..... Hở ra là Spam ....
    Nếu để có người yêu để lấp chỗ trống ... thì người đấy ko thể gọi là người yêu được, mà nếu "yêu" như thế thì sớm muộn cũng sẽ đi đến chỗ chia tay v.v.... Cũng không thể nào ngồi 1 chỗ rồi trông chờ 1 tình yêu lãng mạn kiểu cổ điển, hay một phép lạ xảy ra khi có ai đó vô tình đi vào cuộc đời mình .... những điều đó chỉ có trên tiểu thuyết + phim , trên thực tế có ít lắm. Để gặp nhau, có tình cảm với nhau rồi đến chỗ yêu nhau có lẽ là cả 1 chặng đường dài để cả 2 cùng phấn đấu.
    Yêu nhau mà lúc nào cũng kè kè bên nhau, suốt ngày chỉ lo cho nhau mà quên đi những nhiệm vụ mình đang phải làm thì đó là trói buộc nhau ... Nếu ai cũng sợ yêu vào rồi mất tự do , ko đc tung tăng thì có mà chết.
    Yêu vàothì tất nhiên là quỹ thời gian + tiền bạc của mỗi người đều bị xén đi một chút nhưng ko nên bó buộc nhau quá, mình ko nên đòi hỏi quá nhiều vào đối phương, triệt để thực hiện cơ chế "thả diều" (diều muốn bay đi đâu thì bay, bay cao đến đâu thì bay ... nhưng kéo dây là phải về ... he he, ngộ nhỡ mà đứt dây thì làm kiếm điều khác thả tiếp :)) )
    Con người ai cũng có những điểm hay điểm xấu, yêu nhau là phải chấp nhận những cái xấu của nhau. Chứ lúc gặp nhau, hay nói chuyện với nhau hò hẹn nhau ai mà chả tuyệt vời, bóng lộn. Cứ dẫn nhau về nhà xem sống như thế nào là biết ngay ...
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chẳng hiểu các chú các thím ở đây úp bao nhiêu cái vung thử bao nhiêu cái nồi rồi mà phát minh ra ý nghĩ hay thế ... em mạn phép wá thông cảm nhá ... lolx ... nồi nào úp vung nấy ... đi tìm cái nồi áp suất ấy mà úp ...
  8. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác jok vẫn đang ngày đêm tìm cái nồi bánh chưng để úp phỏng, cố lên bác nhé, cũng sắp tết đến nơi rồi
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chán chẳng muốn nói nữa ...
    Mie lấp chỗ trống thì có làm sao ... thèm thì tìm ... đói thì ăn ... khát thì uống ... có đíu gì mà phải tò mò ...
  10. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    công nhận nồi nào úp vung ấy thì chỉ còn nồi áp suất

Chia sẻ trang này