1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải có người yêu để lấp chỗ trống,hay vì cần có người yêu quá rồi

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 11/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, bim cho 1 câu chẳng ra đâu vào với đâu làm mọi người spam loạn lên roài kìa, xem xét lại nhá hội trưởng !!!
    ối, cái vụ người yêu là phạm trù bây giờ tớ ứ quan tâm ...Tớ thấy có hay ko có cũng vậy mà thoai ...Chẳng biết được đâu là chân lý, có cũng vui mà có cũng buồn ...Nhg mà ko có cũng vẫn vui và đôi khi cũng vẫn buồn ... Vấn đề là sống sao cho thoải mái , có hay ko có vẫn còn nhiều cái khác để quan tâm mà !!!
  2. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    đâu! cái câu nồi nào vung ấy là của bạn thi_le quang đấy chứ...tớ chỉ ăn theo thôi
  3. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    sai thì cứ nhận đi,chơi thế là ko đẹp
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ẹc cảnh báo lần nữa ,thi_lequang lại quote rồi
    Tớ đồng ý với bạn nào nói rằng việc mún có ng` yêu như chủ đề tớ viết là coi ng` yêu như 1 vật trang sức.Thật sự là có 1 thành phần những ng` như vậy,gần như ko đủ tự tin về chính mình.Lao vào những chuyện tình chẳng đầu cũng chẳng cuối chỉ để thoả mãn ta đây đã có.Nhưng nằm trong chăn mới biét chăn có rận,bề ngoài yêu nhau đấy nhưng có biết là đang chịu đựng nhau hay ko?.Đồng ý rằng ở cái tuổi này cũng có được rồi nhu cầu là chính đáng nhưng đừng để mình lệ thuộc vào nó.Cái j xứng đáng mới nên bỏ công bỏ sức,còn j là qua loa,là hời hợt thì out lun đi.Còn thì tớ cực kì ghét cái kiểu mà bỏ người yêu là lao vào yêu ngay 1 ai đó để lấp chỗ trống để chọc tức ng` kia hay để hạ thấp phẩm giá của mình,làm cho mình khổ và cả cái n gưòi làm vật thế chỗ kia cũng khổ!
  5. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hay
  6. andyquan

    andyquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thế chưa có người yêu thì phải làm sao đây????????/ có ai giúp được không vậy??????
    bibo
  7. saly86

    saly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cái này thì ai đã từng có ng yêu or chưa bao h có thì chắc chắn đều đã từng nghĩ đến. Bản thân mình cũng vậy, đôi khi vào những ngày lễ tết j j đó, tìm bạn đi chơi mà chúng nó toàn đi với... của chúng nó rùi thì mình cũng buồn, cũng muốn có... nhưng mừ nghĩ lại thấy nhận lời yêu của ng khác mừ lại chẳng có chút tình cảm nào thì đi với nhau cũng bằng thừa.....nên thôi.
    Chuyện j đến thì nó sẽ đến thôi! hiiiiiii
  8. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1
    test nhờ chữ ký
  9. andyquan

    andyquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    có ai chưa có người yêu không vây????
    cho làm quen cái......
    bibo
  10. MinHy

    MinHy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    3
    sợ con gái 86 lắm. hic

Chia sẻ trang này