1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải công nhận con trai là kẻ đa tình...Điều đó chỉ kết thúc khi các bạn nữ nói : " ....... ? "

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi bibihaybuon, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận con trai là kẻ đa tình...Điều đó chỉ kết thúc khi các bạn nữ nói : " ....... ? "

    ..... Vấn đề là :
    + Công nhận con trai bi giờ đa tình lắm, chắng dấu diếm tôi cũng là kẻ như vậy, Tại sao ư ? ... Tại các bạn nữ cả đấy ... hì .. hì ...

    ..... Bằng chứng là :
    + Đi chát trong liss các anh có vô số các cô để lựa chọn, mục đích làm bạn thì ít, để chọn người yêu là nhiều ( Tôi nói tiêu cực nhỉ ... nhưng điều đó hoàn toàn đúng ) ...
    + Công nhận trai HP galăng lắm, đẫn bạn chát đi chơi thì khỏi phải lao nghĩ về khoản ..... Thế nên mối quan hệ với bạn chát nào cũng tốt, nếu như các anh chàng thích thì hoàn toàn có thể tiến tới yêu ...
    + Vân...vân...

    ..... Tại sao lại là đa tình ?
    + Cô nào cũng muốn yêu, nhất là với các co gái xinh ... nhỉ ? ... Công nhận không các chàng trai dũng cảm ...

    + Tại các cô gái đó, không phải con trai không chung thuỷ, không chung tình đâu, tại họ chưa biết các cô gái có yêu họ thực sự không thôi .... nếu như được 1 Girl khẳng định rằng : " ......?????...... " thì họ chỉ yêu, quên hết tất cả các Girl khác, và họ thực sự thuộc về cô gái đó thôi ?

    ...... Các bạn gái ơi các bạn biết câc nói đó là thế nào không ? ... Nghỉ tí đã mai viết tiếp ...




    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  2. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng ...

    @---YÊU-EM-NHƯ-THẾ-SAO---@
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    khì..khì...một con người dũng cãm ... 5* nhé ...
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  4. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi à,ông dở hơi vừa thôi chứ,cho hỏi nhé,con trai chọn người yêu như thế à???con` vấn đề nữa bibi ko nói đó là đó chỉ đúng trong trường hợp người con trai ấy dễ nhìn thôi chứ ko á,con gái chạy xa như tui chẳng hạn tôi rất ghét gặp mặt bạn chat dù quen đã lâu và chat rất hợp ý.
    Don't gambe with love.
  5. mat_nai_buon

    mat_nai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác bibi nói cũng đúng đấy chứ , có câu : " Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai " , Quả thật con trai thời nay đa phần nhìn thấy Girl xinh là tít mắt rồi , nhưng con gái bọn tôi đa phần không quan trọng việc xấu trai, hay đẹp trai đâu , chỉ xem người đó có hợp với mình, hay yêu mình thật sự hay không thôi , ( Còn nữa : Tương lai của Boy đó như thế nào ) , tất nhiên chúng tôi không thể lấy anh chàng nhà quê cày ruộng được rồi
    Thế câu nói đó là gì hả bác Bibi ?
  6. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đúng thì có 1 chữ"đúng" nhưng yêu như thế chán lắm ,vẫn biết cơ hội chỉ có 1 lần và hạnh phúc ở trong tay mình nhưng ..........
    Don't gambe with love.
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ...... Quái vật nói tui dở hơi à ! Không đâu tui nói thật ... sụ thật hay mất lòng mà ...
    ...... Con trai cũng tuỳ từng người mà có các lựu chon khác nhau, không phải người dàn ông nào cũng thích con gái xinh ... những người đó là những người biết chấp nhận, hoặc họ có cánh nhìn nhận tình yêu theo cách riêng của họ, cũng có thể là cùng cảnh ngộ ....v.v : " So với mình có 1 người vợ như thế là dược rồi "
    ...... Nhưng đối với nhũng người dàn ông có thể thành đạt trong cuộc sống, nói thẩng tiềm lực kinh tế mạnh và quan hệ rộng, Họ không hề sai khi chọn cho mình một người vợ xinh đẹp ( Cũng có thể cùng địa vị, hoặc phong cách sống ).... không phải tình yêu đó được xây dựng bằng tiền mà dó là ý thích của họ, đôi khi đi đây đi đó có 1 người vợ xinh để mọi người trầm trồ khen, đấy cũng là một thành công nho nhỏ của họ ... Hoàn toàn sai khi cho ràng những đôi như thế không hạnh phúc, đôi khi là quá hạnh phúc .
    ...... còn con gái thì sao? theo tôi thôi ... con gái thì không quan trọng việc người iu dẹp trai hay không, hình như cũng quan tâm đến tương lai của người yêu lắm chứ .... ví dụ đơn giản thôi .... Có những cô gái yêu trai trai nọ 6-7 năm dùng một cái cô ấy đi lấy người khác và nói rằng : " Em vẫn yêu anh lắm, em không hề yêu anh ta đâu, nhưng ...ní do và ní do " .... nhưng 1 điều nhận thấy là người cô ta lấy tương lai sáng sủa hơn anh chàng người iu cũ ....
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Một điều chắc chắn rằng, tình yêu thực sự vẫn là quan trọng nhất ... Một người hiểu mình, yêu mình, đó là diều ai cũng muốn như bài thơ này ....
    gỡ di mối tơ lòng rắc rối
    ràng buộc mình trong tiếng gọi yêu thương
    chỉ nên trao tất cả tình thương
    cho một người bình thường nhưng chân thật
    tôi muốn yêu một người duy nhất
    khi một người thực chất dã hiểu tôi
    tôi muốn yêu một người dã khổ nhiều
    vì người dó giống tôi trong cuộc sống
    yeu chung thuỷ dời cho là ngốc
    bởi chung tình nen chịu tiếng ngu
    yêu giả dối dời cho là dểu
    bởi bạc tình nên chịu tiếng sở khanh
    tình dẹp nhất là tình không dám ngỏ
    tình thật thà là tình ở trong tim
    tình say mê là tình chỉ im lìm
    tình không nói là tình cao thượng
    mối tình dầu qua di
    không bao giờ trở lại
    nhưng mà nỗi dắng cay
    thay gió chiều thổi mãi

    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    MÀ quan trọng là mình yêu người đó tha thiết chỉ mong người đó cũng yêu mình như thế. Như bài thơ này
    Đừng yêu ai em nhé
    Chỉ yêu mình anh thôi
    Dẫu tất cả con trai
    Bên em đều tốt đẹp
    Đừng thương ai em nhé
    Chỉ thương mình anh thôi
    Dẫu anh không còn trẻ
    Không có chi hơn người
    Đừng nhớ ai, nghe em
    Ngoài anh người bạn cũ
    Dẫu ngàn năm quyến rũ
    LÀ ngàn ngày chưa qua
    My love for you is immortal
    Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và Tình yêu chỉ có một trên đời
  10. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bibi 5 sao nè :
    Yêu
    Mỗi lần giận là một lần tha thứ
    Mỗi lần xa là một lần nhớ vô cùng
    Mỗi lần trách là một lần yêu vô hạn
    Mỗi lần gặp là một lần nhớ mênh mang
    Q

Chia sẻ trang này