1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải cư xử thế nào cho đúng ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bachngocduong, 23/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Phải cư xử thế nào cho đúng ???

    Chào các bác !!
    Các bác có khoẻ không ạ ? ...........
    Các bác nghĩ sao khi ta gặp phải những câu chuyện mà cách cư xử của họ không lấy gì làm hay ho cả , không những thế mà nó lại còn làm ta và những người chứng kiến cảm thấy bất bình vì cách cư xử đó !!!
    Em lấy ví dụ cho các bác thấy nhé , câu chuyện này em đọc trên báo và cảm thấy rất bất bình :
    một cậu bé bán báo rong , chú bé đi qua một quán ăn trong đó có rất đông khách nhưng không ai mua báo cho chú bé . Nhưng lại có một chú lái xe ôm gọi chú bé lại và nói :
    -- Ê nhóc ! cho ông xem tờ báo nào !
    chú bé tưởng bán được báo nên đã đưa báo cho chú đó. Nhưng đợi mãi mà không thấy chú ấy trả tiền báo , chú bé hỏi thì nhận đưọc câu trả lời " Ông không mua !!! "và chú ấy nếm tờ báo xuống đất , nổ máy và đi luôn , để lại nỗi thất vọng cho chú bé và cả sự không hài lòng của những người chứng kiến .
    Hic Hic ............cách cư xử của người VIẸT NAM là như vậy sao ?
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ trở nên no ấm hơn, người ta quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự hơn là những gì nhỏ nhặt thường ngày.
    Tôi không cảm thấy bất bình trước gã xe ôm kia, hắn cũng đáng thông cảm ( vì ít học, vì nghèo, vì phải suốt ngày kiếm ăn vất vả nên trở nên vô cảm) mà cảm thấy buồn vì sự thờ ơ của mọi người trong quán ăn, bây giờ những sự việc như thế trở nên phổ biến trong xã hội.
    Nếu mình ngồi trong quán ăn đó, mình sẽ cư xử như thế nào nhỉ???
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao những con người như thế ....
    cũng phải thôi ! khi mà người ta không có tri thức....
    Có thể có tri thức nhưng lại có ý trả thù đời như kiểu mình đã phải vất vả từng nào, chịu cực nhọc từng nào... thì cái " bọn kia " cũng phải chịu từng nấy !
    có lẽ họ cảm thấy mình không bắt nạt được ai nên đem trẻ em ra để bắt nạt.... thật đáng thương cho những ai chà đạp lên cuộc sống và tình cảm của người khác !
  4. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vậy mới đòi hỏi cách cư xử của chúng ta như thế nào cho đúng mực . Đâu phải nói riêng cái chú lái xe ôm đâu , mà chú lái xe ôm cũng phải khó nhọc kiếm ăn mà sao lại không hiểu cho chú bé kia , chú bé kia còn nhỏ mà đã phải lao vào vòng xoáy của xã hội , phải vất vả kiếm sống .
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đúng mực. Cậu bé kia vô tình gặp 1 gã xe ôm hỗn xược, mà bây giờ không chỉ có gã xe ôm đó cư xử như vậy mà trong cuộc sống thường ngày trên đường phố, có nhiều kẻ cổ cồn, đeo kính trắng cư xử vô lễ với mọi người đấy thôi.
    Cho nên 1 gã xe ôm cư xử như vậy khiến người ta cảm thấy bình thường, bình thường như mọi cái vẫn diễn ra hàng ngày trên đường phố.
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Xã hội nào thì cũng có những người lịch sự, có giáo dục cũng như có những kẻ mất dậy, vô văn hoá, đó là một xã hội bình thường, cho nên chúng ta thỉnh thoảng gặp những trường hợp gai mắt như thế. Nhưng có một vấn đề cần lưu ý: chú em không nên chụp mũ "cách cư xử của người VIẸT NAM là như vậy", cả anh và chú em đều không làm như vậy phải không nào?
  7. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác nói cái gì hay hơn, nói thế thằng nào chả nói được.
  8. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đọc mà buồn,,, những cảnh này vẫn thường thấy quanh mình...
  9. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ đa cảm nhỉ, chỉ buồn không thì chả giải quyết vấn đề gì.
    Chúng ta cứ nhìn vào cuộc sống, thói quen, cách cư xử trong cuộc sống phụ thuộc nhiều ( ngoài sự giáo dục của gia đình cũng như nhận thức) là văn hoá. Văn hoá tác động mạnh mẽ mẽ nhất và dễ thấy nhất là âm nhạc.
    Tôi nghĩ rằng, chỉ xót thương không là chưa đủ, nhiều kẻ láu cá đạo đức giả vẫn rỏ nước mắt đấy thôi.
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc xót thương thì làm được gì đây?

Chia sẻ trang này