1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái ĐẸP thời hiện đại : con trai có thích người yêu mình giỏi giang năng động ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    HIhi u`h nhưng mà khổ nỗi các anh ở cty ma con free thì lại toàn chỉ học hết dh chứ khg học master, nên mình mới nghĩ vậy, ừ nhưng chắc mình nghĩ sai nhỉ. Duyên phận mà, kệ nó đi
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế bây giờ bạn đã quyết định gì chưa, linhhoa?
    CHuyện của bạn là nghiêm túc, nên mình cũng đưa ra lời khuyên nghiêm túc. Mình thấy những lời khuyên của các bạn trang trước, tuy có ý tốt nhưng mang tính sách vở-lý thuyết nhiều quá, không thực tế. Bạn đừng có đổ cho duyên phận, hạnh phúc nằm trong tay mình. Bạn đi cũng được, không đi cũng được, nhưng dù đã quyết định thế nào thì cần phải hình dung được những gì sẽ diễn ra sau cái quyết định đó, đừng nói mặc kệ. Bạn cũng đã đi làm, thé thì thái độ mọi người thế nào, chắc bạn cũng đã hiểu, mà đó cũng chưa phải là hết. Bạn không phải là người say mê nghiên cứu, vậy bạn cần phải đặt câu hỏi: tại sao bạn lại cứ muốn học lên TS, thời đại bây giờ, học tập là cả đời, mọi lúc, mọi nơi, học đến TS đâu đã là gì, sao nhất định phải là TS trong khi không thích nghiên cứu, hay bạn cũng mang tư tưởng VN, muốn được bằng cấp, muốn được cơ hội thăng tiến cao hơn. Tóm lại bạn cần phải xác định mình học TS để làm gì? Và nếu như học TS rồi thì bạn phải đặt câu hỏi, xác đình rõ ràng tương lai của mình sau đó, cả sự nghiệp và gia đình? Hai cái này gắn liền với nhau, với cái bằng đó, với mục tiêu sự nghiệp đó, mình cần một người chồng như thế nào? Tôi biết có một cô, học TS nước ngoài, bây giò làm Manager cho một công ty liên doanh, cô ấy đi làm, kiếm tiền, chồng chỉ ở nhà trông con, làm bếp. Cô ấy bảo tôi rằng, một người đàn ông thực sự, mạnh mẽ, tài năng thì luôn hấp dẫn, nhưng người đó thì không sống lâu dài với mình được. Vì lí do gì chắc bạn cũng hiểu. Tất nhiên, mối quan hệ như trên vẫn tiềm ẩn rủi ro, nhưng dù sao cũng có thể cố giữ được.
    Tóm lại, mình mong bạn thực tế (và chắc bạn cũng là người như vậy), đừng lí thuyết suông, đừng để tâm đến những lời nói mang nhưng màu hồng đẹp đẽ nhưng lại quá sạch, không dính chút bụi bặm cuộc đời. "Lí thuyết luôn màu xám, còn cây đời thì măi xanh", câu nói này phải đảo ngược lại thì mới sát hợp thực tế. Chúc bạn có quyết định sáng suốt. Và cuối cùng, dù bạn quyết định thé nào, mình vẫn ủng hộ và chúc bạn thành công.
  3. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    :) Chào các bạn, chúc 1 ngày chủ nhật vui vẻ!
    langtubachkhoa: Thật ra thì mình đã định như thế này: nếu trong 2 năm nữa mình khg lấy chồng hoặc khg tìm dc người như ý thì mình sẽ đi học tiếp ở đâu đó, còn nếu mà lập gd rồi thì chắc là sẽ phải ở VN mà chăm sóc họ thôi. Lúc đó nếu có điều kiện sẽ học về chuyên môn hay cái gì đó ngăn hạn thôi. hihi nhưng với điều kiện ông chồng phải đồng ý. CHứ ít ông nào chịu để vợ đi học 3,4 năm trời lắm, mà mình cũng khg thích thế nữa.
    Còn về chuyện mình muốn học lên TS để làm gì thì mình nghĩ bổ sung kiến thức cho chuyên môn của mình là tốt, cái thứ 2 cũng 1 phần là để thăng chức, thứ 3 là có thể phục vụ đất nước tôt hơn vvv. Vì ba mẹ mình cũng là giáo sư tiến sĩ cả nên họ vẫn khuyến khích mình học, mặc dù họ cũng khuyên là con gái thì nên lo cho hạnh phúc trước đã.
    Đó là plan của mình, còn thực hiện được khg lại là vấn đề khác bạn ạ hihihi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi nhé!
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    To Linhhoa: Theo 6sense thì chuyện hôn nhân là duyên nợ, chừng nào nó đến thì đến..
    Đam mê của mình thì nên theo đuổi, người phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, nếu là người có đam mê, dù trong lãnh vực nào, luôn có sức hấp dẫn.
    Và Linhoa cũng đừng đánh giá trình độ qua bằng cấp nhé. Đánh giá như vậy là sai lầm đó. Như Missi gì đó (mặc dù he hay ăn nói lung tung), nhưng he nói đúng. Ở nước ngoài, chỉ những người có đam mê sâu về một lãnh vực nào đó, và ham nghiên cứu, học hỏi, thì mới học lên PhD thôi. Còn lại người ta lấy xong bằng Cử Nhân, là coi như xong nợ, ra ngoài tranh thủ kiếm tiền thôi. Vì vậy tùy theo mục đích khác nhau, bằng cấp không nói lên được gì cả.
    6sense biết hai người bạn. Hai anh học xong Cử Nhân thôi. Một người học EE (Electrical Engineering), một người học Business. Anh học EE ra trường không kiếm được job, 3 tháng sau, he đánh hơi thấy kinh doanh địa ốc ngon, chuyển qua làm realtor. Bây giờ he có bạc triệu trong tay. Còn anh học Business cũng vậy, ra trường cũng đánh hơi thấy địa ốc ngon, chuyển qua làm realtor luôn. He thì giàu lắm lắm, chắc phải mấy triệu.... (Không biết chính xác bao nhiêu )...
    Mỗi người một tài, một đam mê khác nhau. Nếu những người thích nghiên cứu, thì đúng là Linhhoa có thể dùng bằng cấp để đánh giá (Phải loại trừ nhiều người thích nghiên cứu mà không thích lấy bằng nữa). Còn những người thích ra đời kiếm tiền, thì hơn nhau ở cái nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội....
    Vậy nên Linhhoa nên có cái nhìn thoáng hơn. Thật ra đàn ông giỏi luôn tự hào nếu có vợ đẹp và giỏi.

Chia sẻ trang này