1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái ĐẸP thời hiện đại : con trai có thích người yêu mình giỏi giang năng động ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nam_bkhn

    nam_bkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn có phải là một nửa của người ta hay không thôi!
  2. careless

    careless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, bác nào thấy kém cái bác của mình về mọi mặt thì nên thôi đê. Vì lấy về bác sẽ bị đè nén đủ điều, hạnh phúc sẽ chỉ là điều lý tưởng. Hai bác nào mà người này giỏi cái này, người kia giỏi cái khác thì bù trừ cho nhau, từ đó lấy nhau là để có thêm chỗ dựa, bác giỏi hơn bác kia thì đến lúc lấy bác phải làm mọi chuyện cũng sẽ nhanh chán. Túm lại là như thế, (chắc vì vậy mà nhiều bác có PHĐê rồi vẫn bị gọi là ngố, vì đâu phải có cái đấy là giỏi hơn người khác)
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ồ, vậy anh lấy vợ lúc 30 tuổi hả anh?
    Em thấy anh post nhiều bài như thế, vậy mà bị gọi là thầy dùi à?
    Bài anh post đọc vào thấy vui vui, cho nên nhiều người nghiêm túc quá thì thấy không thích. Nhưng mà đọc bài anh, em thấy anh hiền (tuy nhiều khi anh nói về chuyện gái gú và tỏ ra mình không được trong sạch lắm), có phần thật thà (thật thà theo theo nghĩa tốt đẹp chứ không phải theo nghĩa "ngây thơ, vô tội").
    Nhưng mà mạng ảo, người trên mạng biết nhau qua nick, qua bài post thế thôi. Người thật có khi khác xa, anh Vinh nhỉ? ]
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, ai chả thích người giỏi giang năng động.
    Hỏi lãng xẹt. Nhưng mà người yêu thì keke... có vẻ hơi khó đây, căn bản là các anh thích ngưỡng mộ thôi.
    Mà phần lớn là do các anh có cái đặc tính tự tôn cố hữu của cánh đàn ông mình nên mới thế, chứ chắc gì các chị em giỏi giang năng động đã chảnh, họ KHÔN là đằng khác, chứ nói chảnh làm sao được.
    hehe. THế nên các anh mới thường đừng đằng xa để ngắm nghĩa khâm phục, tung hứng chứ... không có dám sờ vào hiện vật.
    Túm lại là, chị em phụ nữ giỏi giang năng động là nhất trong thời buổi công nghiệp hoá hiện đại hoá, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nhưng em hèm, hơi tổn... tí tuổi xuân... cộng với hơi thêm vài từ chảnh, kiêu, ế, làm phách, tinh vi... vân vân vân... hê hê hê
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cô ấy đừng tự cho mình giỏi giang hơn người yêu và tỏ vẻ khinh thường anh ấy. Khi yêu nhau, tôn trọng người mình yêu cũng chính là tôn trọng bản thân mình.
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tuỳ thôi chứ ! người thích năng động người thich dịu hiền biết thế nào được ! bạn thì bạn vẫn thích con gái xinh và hơi thông minh, không cần như cái máy tính đâu (ai mà chả có pc rồi nhỉ ),và không quá kiêu, được thế là bạn duyệt
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vì muốn nói chuyện với em nên kéo cái topic này lên(mong các mod đừng có xoá nhé).
    Người yêu anh cao hơn anh cả về chiều cao lẫn học vấn em ạ.Thực ra thì cũng chẳng dám nhận mình là tốt đẹp gì đâu nhưng dc cái anh hơi bị..thật thà,em cảm nhận đúng đấynên người thật anh cũng thế thôi,quen nhau trên mạng thế này cũng có cái hay,thế nên chẳng cần gặp mặt đâu,chỉ cần giữ trong ý nghĩ của nhau một ít tốt đẹp là anh mừng lắm rồi.
    Thôi chúc cô em mau chóng có người yêu nhé,chỉ cần cảm thấy hợp với mình là dc,đừng có vì chiều cao,học vấn mà lại thôi(học vấn thì đừng chênh lệc quá là dc)
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Giỏi hay dốt tớ chẳng quan tâm , cứ đẹp gái là được .
  9. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái có học thức cao,nghề nghiệp ổn định thường là khoảng 27,28t.Họ thích tìm những người đàn ông phải..cao hơn họ về các mặt,chứ ko thích chồng bằng hoặc kém hơn mình,nhưng những người như vậy thì lại trên 30 rồi,và họ cũng có gia đình rồi và nhiều khi đàn ông cũng sợ những người con gái như vậy,họ sợ nói chuyện với các cô hơi tí lại bị chê: Trình Độ Học Vấn,suy nghĩ lạc hậu.....mặc dù chưa hẳn đã vậy,nó do nhận thức 2 bên chưa thật tương đồng và nhiều khi người phụ nữ có học vấn thường lên mặt ta đây.Do vậy rất khó lấy chồng,chỉ trừ những TH yêu nhau từ hồi còn sv,lâu năm.....Nên chị em cũng cần đổi mới tư duy đi
  10. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rẵng tất cả mọi người con trai cũng như mọi người đàn ông trên cõi đời này thật là hạnh phúc biết bao khi mình có một người yêu giỏi giang và năng động phải không các bạn. Nhưng bên cạnh đó sự giỏi giang và năng động đó phải được hiểu và đặt đúng vị trí của nó. Giỏi giang trong công việc nhưng không có nghĩa là bạn đã giỏi trong cuộc sống đúng không? Điều đó chắc rằng các bạn đủ thông minh để hiểu hơn mình! Do đó tiêu chí của chúng tôi đối với các bạn không tập trung vào một vấn đề nào đó đâu............

Chia sẻ trang này