1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái ĐẸP thời hiện đại : con trai có thích người yêu mình giỏi giang năng động ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 18/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ông nào yếu bòng vía, lại gia trưởng, thì chắc chắn không thích rồi
    Còn đa phần khác, thì tuỳ thuộc vào sự...thông minh của các cô nữa. Khéo léo, giỏi giang, năng động hơn người, nhưng phải biết thể hiện những cái hơn người ấy đúng nơi, đúng chỗ mới thật sự là giỏi giang, được thế thì tôi dám cá chẳng có chàng nào sợ, lại không mừng hết lớn ấy chứ

  2. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các bác thành đạt mình gặp, mình thấy toàn có vợ giỏi cả, xinh đẹp thì không phải là xinh đẹp lắm nhưng thường thì rất là có phong thái, làm cho mình cứ có cảm giác là có mối liên hệ giữa chồng giỏi - vợ giỏi rồi tự suy ra là con trai có thích con gái tài giỏi.
    Nhưng mà nghĩ kỹ thì có lẽ đó là điều tất nhiên, các bà ấy phải tài giỏi thì mới lấy được các bác tài giỏi/ nhìn ra cái tài giỏi của các bác kia từ khi còn tiềm ẩn/ vì tài giỏi nên biết cách khuếch trương năng lực của cả hai.
    Lại nói đến người đàn ông tài giỏi, chuyện này mình không sure, nhưng có lẽ một số đàn ông tài giỏi thừa đủ để nhận thấy sự cần thiết có vợ giỏi, gì chứ đối nội đối ngoại muôn vàn phức tạp, rồi lại quản lý hàng tỉ tỉ đồng cái nào đi vào cái ấy, lại sinh sôi thêm ra, thế mà không giỏi thì thế nào mới gọi là giỏi cơ chứ
  3. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Anh này là tdna phải không? (Nếu không phải thì cho xin lỗi vì nghe giọng hơi giống)
    Nếu là tdna thì cho tôi nói cái này. Đọc bài "Vấn đề là không có ai để mà yêu.." của anh xong rồi, tôi nghĩ anh nên đổi câu trên lại thành "Giỏi hay dốt tớ chẳng quan tâm, cứ gái là được".
    Anh TVinh: Chúc mừng anh, có được người yêu hơn mình cả về học vấn và chiều cao thì tuyệt quá còn gì . Chắc là anh cũng có nhiều thứ hơn chị ấy ví dụ như bản lĩnh, vốn sống..v..v phải không?
    Về việc yêu phụ nữ giỏi, năng động ấy, tớ nghĩ là không phải chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ không đâu. Nhiều khi thiên hạ nhìn vào 2 vợ chồng chênh lệch nhau, họ cũng bàn ra tán vào đủ thứ. Nếu ông chồng là người thiếu bản lĩnh, thì ông ấy có thể tự ti, dẫn đến bất hoà trong gia đình. Nói chung là chồng phải hơn vợ nếu không phải là kiến thức thì phải hơn về khả năng kiếm tiền.
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , giang sơn dễ đổi , bản tính khó chừa , tdna trên đời chỉ có 1
    Không hề phét lác , tớ quen và học chung cùng với nhiều em gái rất giỏi ( về kiến thức ) . Thậm chí còn được khối em giỏi giang yêu chết mê chết mệt
    Tuy nhiên do chiều sâu tâm hồn tớ có hạn đâm ra thú thật là các em giỏi giang nhưng không đẹp gái chưa bao giờ làm bộ lòng tớ mảy may xúc động ( mặc dù mình cóc phải vương công hoàng tử gì )
    Tớ chỉ thích các em xinh đẹp . Gái đã đẹp thì nó nói gì cũng hay và làm gì cũng đúng
    Topic hôm nọ bảo " không có ai yêu " kể ra cũng hơi phét lác . Hiện cũng có vài em yêu tớ Nhưng tớ không yêu lại thôi . Lý do là mình chuối và sĩ diện . Báo cáo các bạn là tớ có 9 đứa bạn cùng sang nước ngoài học cùng 1 lần , đến nay ( sau gần 5 năm ) chỉ còn tớ là cô đơn Lý do là em nào mình cũng chê , đâm ra giờ yêu 1 em như thế thì lũ chúng bạn chúng nó cười thối mặt Cứ gọi là " eat crow " thì chán đời . . Mấy thằng bạn tớ thằng nào cũng đẹp trai nhưng người yêu các chàng cứ gọi là xêm xêm bé Nở .Thế là đành ngậm đắng nuốt cay nhịn . Thôi , cũng sắp cút rồi . Cắn răng nhịn cho trót , anh sau này về chọn em xinh nhất huyện anh cưa chứ cần quái đời .
    Cụ thể là , thưa các bạn :
    Làm người đàn bà đẹp khổ .
    Làm người đàn ông yêu người đàn bà đẹp cũng khổ
    Cho nên
    những người đàn ông yêu những người đàn bà đẹp thường có vợ xấu
    Và cho nên
    những người đàn bà đẹp thường không lấy được người đàn ông thực sự yêu thương mình
    Vì thế
    tất cả chúng nó đều khổ
  5. gaucuatoi

    gaucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo mình ,việc ngày nay con gái giỏi giang là chuyện bình thườngvấn đề là ở chỗ phải xác định được mục đích để trở thành người giỏi .Có người cho ràng giỏi là để kiếm thật nhiều ti62n ,lại có người cho rằng giỏi là để mình vun đắp cho cuộc sống gia đình sau này.Co ban gái nào đã từng nghĩ rằng khi mình học giỏi môn sinh chẳng hạn,hay môn hóa,nó sẽ giúp cho mình biết cách để làm ra một món an ngon,bởi vì nấu ăn cũng cần đến sự tính toán và hiểu biết về tính chất các loại thức ăn.
    Còn dối với mình ,cũng là một cô gái bình thương,mình thực sự muốn nâng cao kiên thức của minh ,chẵng phải để giỏi hơn ai,mà chỉ là để giúp bản thân mình sống một cách có ích.
    Còn bạn ,mục đích của bạn là gì?
  6. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Học lắm thì to đầu chứ dc gì,mà thường các cô em học cao thì ..xấu,còn các em ko xấu thì..dốt.Được cái này mất cái kia thôi
  7. melodyoflove

    melodyoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng tâm lý các bạn trai thường không thích bạn gái giỏi giang hơn mình. Nhưng chắc rằng cũng chẳng ai thích bạn gái của mình quá tệ. Sự hiểu biết chẳng bao giờ thừa cả. Cái quan trọng là các bạn gái biết cân bằng giữa việc học và tình yêu, giữa sự nghiệp và gia đình.
    Mình nghĩ rằng nếu có thành công trong sự nghiệp cũng chỉ được một giai đoạn nhất định, còn người ta sẽ sống trong gia đình cả đời. Mình coi trọng hạnh phúc gia đình hơn tất cả. Nhưng nếu có cơ hội, mình vẫn học để bổ sung kiến thức. Mình nghĩ chẳng có người chồng nào lại không muốn người vợ mình hiểu biết cả.
    [Làm sếp liệu có tự hào bằng làm vợ sếp và là sếp của sếp ở nhà?[
    Được melodyoflove sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 30/11/2004
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Riêng bản thân tôi là có!
    Tôi thích những cô gái có cá tính và khả năng tư duy cao(nói ít hiểu nhiều)
    Kiếm nhiều tiền hơn chẳng sao,nhưng cần phải biết giới hạn!
    Thực tế đàn ông ngại lấy vợ giỏi hơn mình,vì sao nhỉ?
    Vì họ sợ bị vợ đè đầu,mà việc này chỉ có ở những người thếu hiểu biết thôi!
    Vợ giỏi hơn chồng cần cố gắng chứ,ai lai....phải không?
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu để người yêu mình trả lời chắc anh ấy sẽ thích yêu người giỏi giang năng động sau này có thể sát cánh bên anh trong mọi việc.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bác nói vậy hơi " ngắn nghĩ " rồi đó. Có lẽ trong tư tưởng của bác vẫn còn kiểu " bất công với phụ nữ lắm". Nên suy nghĩ lại đi , và có cách nhìn khác hơn đi. Thế kỉ 21 rồi.

Chia sẻ trang này