1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái ĐẸP thời hiện đại : con trai có thích người yêu mình giỏi giang năng động ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    TVInh: những ng` nào tự khoe khoang nhiều quá cũng chứng tỏ họ chẳng dc như vậy nên mới phải khoác lác. Còn nếu ng` mà thật sự perfect họ chẳng cần phải khoe mà vẫn dc n` người để ý đến. Riêng tôi thì thích những ng` khiêm tốn. Sorry
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Không nói là thì em Linh Hoa lại cho mình là xấu đến mức không dám ..nhìn gương , mà nói ra thì em ý lại bảo là đồ khoe khoang , không khiêm tốn
    Cậu TVinh nên khen em nó nhiều vào , biết đâu lại được xơ múi gì chăng , phụ nữ thích được khen lắm , chê họ thì sẽ bị thù cho mà coi
    Được misi sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 21/12/2004
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng nhỉ?Mình vừa phải chống thù trong,giặc ngoài.
    Linh hoa ơi,ko phải là anh thích khoe khoang đâu mà là anh đang giới thiệu về mình,anh nghí chúng ta có vẻ hợp nhau lắmvì các cụ thường bảo rằng:Chồng thấp,vợ cao(và ngược nại)chồng đẹp và cợ...xấuthì nó mới bù trừ mà em.
    Liệu có sơ múi dc tí ti gì ko nhỉ?.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Love va` hoc van'' la` hai van'' de` khac'' xa nhau ma` .Yeu thi` yeu nhung cong viec khong hoan` thanh` la` chit'' .
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chào Bạn linhhoa,
    Mình chỉ nhắc bạn một điều: đừng quên ở VN, tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn rất mạnh. Một người đạt được học vị Thạc sỹ, Tiến Sỹ thì xã hội đều coi đó là nhân tài (tình hình chung là vậy), bản thân những người đó cũng đa số nghĩ mình là nhân tài. Bởi thé, nếu bạn học PhD,lại ở nước ngoài, thì nhiều anh ngại là điều dễ hiểu. Mình biết có những người đàn ông, mặc dù giỏi hơn cô gái thật đấy, nhưng lại không dám tiến tới, bởi vì cô gái có học vị cao hơn, có trường hợp thì học vị như nhau nhưng bằng cấp của cô kia lại là của nước ngoài, còn anh kia thì ở trong nước.
    Đấy là trường hợp anh kia giỏi hơn rõ ràng, còn nếu như lại không giỏi hơn thì...
    Nói chung, nếu đã sống ở đâu thì phải theo đó. Như ở nước ngoài, người ta không đánh giá con người qua bằng cấp, thế nên việc học vị lại không thành vấn đề.
    Thực tế, ở nước ngoài, chỉ những người đam mê nghiên cứu thì mới làm PhD, và sau này họ thường trở thành các Prof, các chuyên gia tên tuồi, chứ không có cái kiểu nửa mùa như VN, học PhD nhưng rồi về lại không theo đuồi con đường nghiên cứu, thậm chí co người còn đi làm quản lý. Nói chung, người VN học PhD phần nhiều chỉ là để thăng tiến, vì sĩ diện. Cũng có người nói là vì mình ham học, có thể họ chỉ ham học thôi, nhưng chưa chắc đã thực sự say mê hoặc có tố chất để trở thành một nhà nghiên cứu. Trở lại vấn đề của bạn, việc đi hay không phụ thuộc vào mục đích của bạn, bạn có say mê nghiên cứu khoa học không? Nếu bạn học Phd chỉ để cho sự nghiệp, bạn phải đặt câu hỏi xem giữa mục đích thăng tiến và gia đình cái nào quan trọng hơn? Mình cũng khuyên bạn đừng nghĩ đến kiểu lấy chồng rồi hãy đi học PhD. Bởi vì nếu sau mấy năm học, tình cảm hai vợ chồng không còn thì sẽ khổ cả hai, nhất là bạn
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng . Ở nước ngoài , những người nếu đã quyết tâm làm PhD thì khoa học , nghiên cứu chính là niềm đam mê của cuộc đời họ . Nói các bạn không tin chứ những người này họ không khát tiền đâu . Với họ , đủ sống để làm việc trong các trường đại học hay các viện là sướng lắm rồi . Thành ra họ rất chuyên tâm vào nghiên cứu hoặc giảng dạy . Khác với mấy anh khoa học hay giảng viên nhà mình , đang trên giảng đường lại oang oang trả lời điện thoại từ các công ty .
    Còn thằng nào muốn kiếm tiền thì tốt nghiệp đại học xong 1 phát là tốc thẳng luôn .
    Dù có thành tiến sĩ giáo sư thì kiến thức vẫn rất hạn hẹp , hầu như chỉ bó buộc trong 1 lĩnh vực nhất định mà họ chuyên sâu thôi . Tiến sĩ giáo sư không phải cứ là cái gì cũng biết . Nhưng nếu đã lên tới tiến sĩ tức là anh đã có năng lực trí tuệ hơn người .
    Làm PhD trong nước thì tớ không biết , nhưng nghe nói nộp tiền vào là lâu lâu cũng xong ( vì nói thực mấy ông giáo sư tiến sĩ hướng dẫn nhà mình cũng đuội lắm ) . Học bên tây hơi bị mệt , học thậm chí 5-7 năm mà cũng cứ đánh bật như thường ( tay không , không được cái gì hết , không phải thấy nể nang rồi cứ là cho thành tiến sĩ đâu ) . Khoa hóa dầu tớ từ trước đến giờ mới có 1 thằng làm xong PhD dù mỗi năm trong khoa có đến trên 10 mạng làm ) .
    Nói thế thôi , nhưng nếu có năng lực thì cố học . Đã học thì chuyên vào mà chiến đấu , đẽo cày giữa đường nghe người này nói tới nói lui làm gì . Với lại không biết bạn học nghành gì . Chứ học tiến sĩ ra kiếm việc làm ở các công ty cho dễ thì không nên , mất thời gian vô ích .
    Cô em gái tớ năm nay ra trường , học khoa ktế trường đại học qg Sài Gòn , mấy năm liền đều giỏi nhất khoá nên các thầy cô động viên ở lại . Nó cũng hỏi ý kiến tớ rất nhiều . Tớ bảo muốn làm gì thì làm . Nếu muốn ở lại trường thì ắt hẳn phải học thêm để thành thạc sĩ hay tiến sĩ mà đứng giảng đường . Như thế là mất 3-4 năm . Còn không thì ra làm công ty . Thích làm gì cô cứ làm , đời cô cô quyết ,anh chỉ tư vấn vậy thôi .
    Với tớ thì tớ chả quan trọng tiến sĩ hay không tiến sĩ . Nói thâtj đấy . Cứ ngoan xinh đảm đang 1 chút là được , anh sẵn sàng lấy làm vợ
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hihi, cảm ơn bạn lãng tử bách khoa đã cho mình lời khuyên. Mình thấy mình cầm bằng master ò Science từ châu âu về mà có cảm giác mấy ng1 con trai ở công ty họ cứ ngại ngại tiếp xúc với mình thế nào ý. Lúc đầu mình tưởng họ nghĩ mình đi nc ngoài lâu nên khg biết nói chuyện nên họ khg dc thoải mái. NHưng giờ mình nghĩ hay là họ ngại vì mình hơn họ, họ mà biết mình có ý định học PhD tiếp chắc họ còn sợ nữa.
    Mà thật ra mình cũng chẳng phải là đam mê khoa học lắm hihi. Mình chỉ dc cái là học thì tiếp thu nhanh, hơn nữa môn mình chọn là chemistry nên cũng khg khó lắm. Nhưng mà nếu ở VN 1 thời gian mà thấy khg hợp chắc phải qua châu âu học tiếp rồi làm việc ở đó thôi.
    N` khi thấy buồn thật, bạn bè lập gd hết rồi mà mình thì cứ bơ vơ. Mà họ thì chỉ cần học hết dh. Nếu cho mình chọn thì thà mình muốn giống họ hơn hihih. Vì với phụ nữ gd vẫn là trên hết mà, sự nghiêp là phụ , đúng khg nhỉ
  8. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chị tớ quen thì mới 26, 27 thôi mà xong tiến sĩ cả. Cô bạn tớ cũng thế, 81 mà đầu năm sau làm tiến sĩ rồi thế nên là độ 26 cùng lắm 27 cũng xong luôn. Vẫn yêu đương bình thường, có người lấy chồng khi còn đang học, với cả trẻ thế thì làm xong tiến sĩ vẫn yêu được tốt. Chỉ có điều dù biết hơn thua nhau không ở cái bằng nhưng cái tâm lý bằng cấp khiến cho các anh dù cũng thuộc loại long lanh rồi vẫn cứ đua theo đến lúc ... hơn thì thôi, thế cũng tốt cho cả đôi bên .
    Gia cảnh nhà tớ sẽ không có tình trạng đua đòi này, vì tớ đoán tớ học xong thạc sĩ chắc tớ cũng chán ngấy rồi.
    Em gái misi nếu muốn nhàn thì cứ tèn tèn ở lại trường mà dạy và học tiếp còn nếu muốn thực sự giỏi thì nên đi làm cọ xát rồi quay trở lại môi trường academic sau đó dưới vai trò thỉnh giảng như rất nhiều chuyên viên kinh tế hiện nay, sinh viên nể những người này hơn mấy cô giảng viên non choẹt chuyên ngành đi học.
  9. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị linh hoa nhưng mà theo em thì chắc không phải ngại cái bằng đâu, vì master of science đâu phải là quá cao để tạo nên khoảng cách như vậy, chắc chị chưa gặp người thích hợp trong các môi trường thích hợp thôi.
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nếu bạn định lập nghiệp ở châu Âu thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Bạn nói thật hay nói choi đấy. Nếu đúng vậy thì việc học lên TS lại cần phai cân nhắc nghiêm túc hơn nữa

Chia sẻ trang này