1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phái ĐẸP thời hiện đại : con trai có thích người yêu mình giỏi giang năng động ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 18/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikhongngheo

    nguoikhongngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá,
    Người ta cần người yêu, chứ người ta có phải là ông tuyển sinh Đại học hay trung tâm tuyển lao động đâu mà em hỏi thế.
    Khổ, chả biết con nhà ai, bao nhiêu tuổi rồi
  2. Elberiver

    Elberiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết được, nhưng tiến sĩ giấy bây giờ cũng đầy, thầy tui bảo, "cao học nhiều như gà con", phổ cập cao học mà, rùi cũng phổ cập Dr thôi. Cái bằng Dr từ EU về hay từ American về, thì cũng phải xem làm nên trò trống gì không. Người giỏi giang năng động là người trong hoàn cảnh nào cũng thích nghi được và luôn luôn phát triển được. Có bạn gái như vậy mà còn chê, tui chào thua.
    To: nguoikhongngheo
    Không định vote tiếp cho bác đâu, nhưng mà tự dưng bật cười với cái cách bác phát biểu.
    To: missi
    cái nick của cậu có 1 chữ s hay hai chữ s không biết nữa. Người kỹ tính như thế mà mình đánh nhầm cái nickname thì thể nào cũng mất điểm.
    Cái này cậu viết, tui lôi nó đến trang này
    Không hề phét lác , tớ quen và học chung cùng với nhiều em gái rất giỏi ( về kiến thức ) . Thậm chí còn được khối em giỏi giang yêu chết mê chết mệt

    Cái này cần được đính chính là "thậm chí còn được khối em điểm tổng kết trên 8.5 (tính theo thang điểm Vn, hay là cao hơn) yêu chết mê chết mệt. Chứ con gái giỏi giang chắc yêu thì cũng mãnh liệt, nhưng mà cũng tiến cũng thoái bài bản lắm, nói chung là sẽ cân bằng về mặt tâm lý, chứ chẳng đến mức chết mê chết mệt đâu.
    Tuy nhiên do chiều sâu tâm hồn tớ có hạn đâm ra thú thật là các em giỏi giang nhưng không đẹp gái chưa bao giờ làm bộ lòng tớ mảy may xúc động ( mặc dù mình cóc phải vương công hoàng tử gì )
    Trời đất ơi, con gái không cần phải đẹp lắm đâu thì mới làm cậu chết mê chết mệt. Mà nói thật này, chiều sâu tâm hồn cậu như cái giếng không đáy ấy. Khi nào có em nào gặp cậu mà thực sự không bị cái vẻ bề ngoài của cậu, sự học hành của cậu làm choáng ngợp, với lại thấy cái giếng không đáy của cậu cùng lúc, thì cậu chết với nó.
    Tớ chỉ thích các em xinh đẹp . Gái đã đẹp thì nó nói gì cũng hay và làm gì cũng đúng
    Cậu chẳng thật thà gì cả. Nhưng thôi, kệ cậu. Tui thì thấy
    em nào có Ma Lực thì nói gì cũng hay và làm gì cũng đúng
  3. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn Elberiver chỉ được cái nói đúng thôi à. Nhưng cho tớ bổ sung nhé, gái xinh + khôn (rất đáng mơ ước) mà "vô tình" rơi vào những anh thành thật như bác misi đây thì bác cứ gọi là chết với họ, xoay trở, tiến thoái thế nào, ngọt ngào hay chao chát, làm mèo hay hổ, tất tần tật đều nằm trong tay họ cả, kết cục rất có triển vọng như anh Sài và cô Châu. nhà bác Lê Lựu. Nói chung nồi nào vung nấy cả, không có cái hạnh phúc nào tự nhiên rơi xuống đầu bác đâu bác misi..
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cứ có quan niệm không nên lấy người con gái giỏi hơn , tui nghĩ bây giờ nó cổ hủ quá rồi , con gái giỏi giang? đấy phải là một niềm tự hào mới đúng chứ ? những anh chàng nào co người iu thông min thì thật may mắn , với những ai vẫn ôm cái quan niệm mà tui đã nói trên thì phải chăng đang ôm ấp cái tôi quá lớn ??? sợ mình thua kém , sợ người ta trèo đầu cưỡi cổ ư? hehe nực cười wá
  5. jack_sparrow_xd

    jack_sparrow_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với ý kiến của bác này nhưng bổ xong vào là phải biết cách cư sử, biết chăm lo đến chồng con. chứ không thì vứ đi
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ giỏi giang,năng động có thể cùng sát cánh giúp đỡ chồng trong mọi hoàn cảnh.Với lại với một kiến thức đầy đủ thường L thấy người ta cũng biết cách cư xử ,chăm lo cho chồng con làm tròn trách nhiệm.Bây giờ mọi người đừng có suy nghĩ vợ giỏi thì sẽ bắt nạt chồng hay thường lười việc nhà ,không biết lo cho chồng con , tôn trọng bố mẹ chồng...Vậy hãy tin vào duyên phận ,nếu bạn gặp một người con gái giỏi giang ,năng động và cả hai người đều yêu nhau thì đừng suy nghĩ quá nhiều nữa.
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    học làm đếc gì cho lắm hở các bé , lấy chồng đi
  8. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng về đặt lên bàn để thờ hả cưng??
    Con gái bây giờ ngày càng giỏi và ngày càng năng động hơn...... họ ngày càng trở nên độc lập và k cần nam giới. có phải đó là diều làm cho cánh mày râu lo sợ???
    Vấn đề k phải các nàng kén chọn xem chàng này có xe hơi hay k?? có Cre*** card hay.......he he mà là 1 tấm lòng chân thành........ chả ai muốn lấy chồng để về nai lưng ra phục vụ chồng mà vẫn nghe cằn nhằn cả............Người ta đến với nhau k chỉ vì tình yêu mà còn cần ca trách nhiệm và sự sẻ chia.......Tất nhiên, ở người phụ nữ đức hi sinh cần nhiều hơn..........Có lẽ đó là thiên chức mà Thượng để đã ban cho chị em
    Các chàng cứ yên tâm đi. chỉ cần lo 1 việc: tỏ rõ bản lĩnh người đàn ông để chị em có thể dựa vào là OK............
    Có ai muốn lấy chồng về để chồng dựa vào mình k??giơ tay lên tôi xem nào.. hớ hớ......
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Không có học thức rủi chồng bỏ bít thế nào mà sống đây anh
    Bây giờ em thấy phái nữ mạnh mẽ và năng động lắm, thậm chí chúng ta tinh thần còn vững hơn cánh đàn ông con trai nữa. Họ không dựa vào chúng ta em còn cám ơn ấy chứ, chả mong gì được dựa dẫm vào bọn họ Chỉ giỏi cái ăn to nói lớn nhưng làm thì nhỏ
  10. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ặ, làm sao thỏ nhỏằ?? Mơnh nghâ con gĂi hỏằc thỏằâc cao thơ càng thuỏưn lỏằÊi hặĂn trong chuyỏằ?n tơnh yêu hôn nhÂn chỏằâ! Thặỏằng thơ ngặỏằi hỏằc cao tài giỏằi câng 'ỏằ"ng nghâa vỏằ>i viỏằ?c hỏằ thông minh và biỏt cĂch 'ỏằf làm cho mơnh duyên dĂng, quyỏn râ.
    To linhhoa79 : bỏĂn còn trỏằ & mơnh thỏƠy bỏĂn chặa tơm 'ặỏằÊc tơnh yêu là do bỏĂn chặa gỏãp mỏằTt ngặỏằi nào thỏằc sỏằ hỏằÊp vỏằ>i bỏĂn thôi. Chỏằâ mơnh thỏƠy bỏng master of Science 'Âu có gơ là quĂ cao mà mỏằi ngặỏằi nghâ rỏng hỏằ trăo cao.
    Hỏằ"i trặỏằ>c mơnh câng 'ỏằ<nh làm PhD, nhặng mà lúc 'ỏƠy lỏĂi 'ang yêu 'iên cuỏằ"ng quĂ nên chỏằ? muỏằ'n nhanh chỏĂy vỏằ nhà thôi , ngu thỏ cặĂ chỏằâ! BÂy giỏằ tuy chuyỏằ?n tơnh cỏÊm 'ỏằ. bỏằf rỏằ"i nhặng mỏằi viỏằ?c 'Ê vào quy cỏằĐ rỏằ"i nên chỏÊ hỏằc hành gơ nỏằa.

Chia sẻ trang này