1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động để tìm bạn, người yêu >hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nuhoahong, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chú anh_yeu thừa tiêu chuẩn quan trọng rồi nhé : Giai đã coá vớ Cứ phải gọi là ....
    Được sieuchanhhadong sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 02/12/2005
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chú . Chú nhầm cháu mới ai thế
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    trài ơi có người tìm xe ôm trên này thế này như 1 hình thưc rao vặt!!!!!!!!!!!!!!!!!!đáng sợ đây chị :nuhoahong post anh của chị lên coi cái nèo em giới thịu cho cả 1 phi đội xe ôm như chị mong muốn!đang xếp hàng dài vì ....................chờ cơ hội kìa
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh xê ra để người nhớn còn làm việc, nhá! Về chuyện xưng hô, đây không phải là "chú" theo nguyên nghĩa, hiểu chửa?
    Cái chỗ vàng vàng là không có trong tiêu chuẩn nhá Chỉ được cái... ném đá vào cuộc họp là nhanh thôi[​IMG]
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Éo, lâu mới thấy được Topic nóng thế này.
    Tranh thủ cũng quảng cáo hàng cái nhỉa;
    Chào tất cả các bạn, những ai là thành viên cũ cũng chắc đã biêt Toannt rồi, còn những ai chưa biết sẽ có cơ hội biết sau:
    Nguyên là cựu thành viên của TTVN, từ những ngày chưa setup box Hà Tây nhà mình. Nhưng do công việc quấn nên bận quá không còn thời gian lang thang lướt web.
    Tôi xin chia sẻ với anh em điều này: tôi cũng bị gia đình gây sức ép, giục lấy vợ,.... vì tôi cũng là tuổi 7X, xem chừng như các cụ quan niệm là cũng già rồi đấy. Cái chính là cũng thương tôi vất vả. Đó là tâm lý chung của những bậc làm cha làm mẹ
    Nhưng hiện tại tôi có quá nhiều việc cần lo vì tôi mở công ty riêng làm về IT. Một ngày 24h dường như với tôi là chưa đủ để tính đến chuyện đi chơi, hơn nữa bạn bè cùng thế hệ cũng chống lầy hêt cả rồi, các em nhỏ hơn thì cũng chẳng quen nên khó lại càng khó,...
    Quả thật cũng có những người con gái sen qua cuộc sống nhưng tôi chưa thấy ổn.
    Nếu như để mở 1 Topic nói về mình trong chuyện này, chắc mình ko dám vì tính xấu hổ, nhưng có bạn đã mạnh bạo lập ra thì cho tôi ké bài này:
    Thông tin cần có như sau:
    Cần 01 bạn nữ tổi 8X, chín chắn, hiền lành, (sống nội tâm thì càng tốt), biết chia sẻ
    Trình độ học vấn: ĐH hay CĐ
    Nghề nghiệp: làm tư nhân hay Nhà nước ko quan trọng, mức lương cũng ko quan trọng. Nhưng càng hiểu biết rộng càng tốt
    Thành phần gia đình: gia đình gia giáo
    Nước da: trắng, tóc đen
    Còn đây là thông tin của tôi:
    Tuổi 7X, đã tốt nghiệp đại học 4 năm, đang sống ở HN. Hiện đang học dở trường Luật nhưng chắc là sẽ ko theo được nữa.
    Nghề nghiệp: Chief Excutive Officer
    Hiện tại: kinh tế vẫn nghèo, chạy đôn chạy đáo vào các ngày giữa tháng để lo lương cho anh chị em.
    Tính tình: có phần nóng và trực tính
    Mọi thông tin liên hệ được trả lời bằng hòm email toan@acomm.com.vn
    YIM: ttoan79
    Chân thành cảm!
    Được toannt sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 03/12/2005
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    nếu như một ngày 24 tiếng vẫn chưa đủ thì thời gian đâu anh toant dành cho người yêu nữa
  8. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Ai !!!!!!!!!!gọi xe ôm đó có xe ôm đây...... hồi này ngồi dự bị nhiều.......nên chán chỉ cần cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày tối ngủ với chủ ........nguyện là xe ôm cả đời ........bác nào đến đại học công đoàn mà nhỡ xe=> cứ gọi đế em. Em kiếm tý , giá cả hợp lý ưu tiên con gái nếu bồ kết thì free luôn .....bất kể thời gian... cứ nhắn vào nick em online 24/23 "love_story_ye01" em làm xe ôm trên mạng mà ok thanks các bro
  9. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hồi này bận quá nên ít ghé thăm box mình thấy toppic này cũng hay hay,có vẻ thu hút được khá nhiều nhân tài của box rồi đây nhỉ? thật đáng tiếc là em chẳng thuộc diện tiêu chuẩn của một ai mà đăng ký 1 hồ sơ,đành làm chân cổ vũ thôi vậy.
    Năm săp hết têt sắp đến rồi,bạn bè thi nhau lấy vợ lấy chồng làm mình cứ "rung rinh" hết cả người mà không có ai thèm RƯỚC,căc bác box mình xúc tiền nhanh lên cho anh chị em trong box được uống rượu chứ nhỉ,trời cũng đã khá lạnh rồi còn gì,trời này mà có cái gối ôm 37 độ thì ấm phải biết.Phải không bác anh yeu nhỉ(em hỏi thế vì bác dã trải qua giai đoạn này rồi nên chắc hiểu rõ hơn ai hết_hic hic) )
  10. aquarius7283

    aquarius7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác xe ôm và ôm xe bài này, em nghĩ được như khổ đầu là quyết yêu và được như khổ cuối là quyết cưới đấy ạ ( thiển ý của em thôi ạ ):
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5FB7F/
    Anh _ ( Sáng tác : Nguyễn Hoài Anh)
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

Chia sẻ trang này