1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động để tìm bạn, người yêu >hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nuhoahong, 01/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy có mỗi bác toan là nhiệt tình giới thiệu bản thân và bác anhyeu, nhưng lựa chọn thì không biết bác toan có trúng giải không thì chưa biết.
    Đau thật, chỉ vì mình đa tình nên không dám vẽ vời với người ta...huhuh....ở Hà đông khổ thế đấy..huuhuhuh
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý! Thú vị ở cái ảo - theo tôi là thế.
    Dear All: Chẳng lẽ lại để nuhoahong bó tay?
  3. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xem ra có mỗi anh_yêu nhiệt tình ủng hộ mình , anh_yêu ơi anh đã có vợ chưa nếu chưa là em duyệt hồ sơ của bác đấy.
    Từ ảo dẫn đến thật mới thú vị chứ.
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Em đừng duyệt hồ sơ của anh làm gì. Lúc đầu vì tiêu chuẩn của em không nói đến những chuyện khác nên anh đăng ký. Em mà duyệt hồ sơ của anh thì anh chị em trong Box cười cho anh thối mũi à. Híc híc...
    Nhưng nếu chỉ làm bạn tốt của nhau thôi thì quá vô tư, he he...
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thôi em gì ơi, Hoa nở đùm nở đóa , nở rũ rượi ,hương bay ngào ngạt , nồng nặc cả khu phố ... Ong **** còn chẳng hằng huốn chi em mới là Nụ . Mà nói cho Nụ biết Nụ cũng .... đứng tuổi rồi đấy. Ngoài đời đã chẳng đủ bản lĩnh để chấp nhận tình cảm của một ai đó thì mơ mộng gì cái cõi online thực hư hư thực này. Tình duyên của em e như hạt mưa long lanh , e lệ đang tìm chỗ dột trên nóc cửa kính rồi ...
    Ngoài đời anh đây cũng biết khá nhiều người như em. Xóm nào mà chẳng có lấy một 2 ả . Vừa rồi về nói chuyện với các chị mà u ám , nụ cười buồn như những hạt cơm nguội. Nhớ ngày xưa thì lúc nào cũng thuê thằng em trông xe cho khách , và giờ thì nhìn thấy Tân Duyên lại chạnh lòng . Kể cũng đáng tội ...
    Anh chỉ cho cách này rất dể lấy .. đựợc chồng . Tuổi của em 2 năm nữa cũng 28 , và cũng chẳng lạ tai gì khi Cha mẹ sẽ tính em là 29 phát . Mà 2 năm thì nhanh lắm em , muốn tìm được người tử tế thì ít nhất cũng phải linh sôi trong vòng 1 năm thì mới in thiệp hồng được.
    Tốt nhất em nên nhờ những người lớn tuổi xem xóm bên , làng bên có anh nào nhờ họ mai mối. Người lớn mai mối thường đảm bảo và cả 2 bên đều có trách nhiệm, đứng đắn hơn trong quan hệ tìm hiểu ,vì họ có những mối quan hệ ...dằng xé qua việc mai mối .
    Việc này không đựoc nữa thì chỉ còn cách tự em phải đi nộp hồ sơ thôi .... sang đảo Taiwan sống với chế độ Tưởng....
  6. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh jachinh nói kể cũng phải đấy nhưng giá như em cũng cảm thấy được mình đang trong tình trạng như vậy thì bây giờ đã có cháu mang đi off để chào các chú rồi.
    Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây anh jacchinh nhỉ!!!!!!!!----------------------------------
    quote-jachinh viết lúc 06:43 ngày 09/12/2005:
    Thôi em gì ơi, Hoa nở đùm nở đóa , nở rũ rượi ,hương bay ngào ngạt , nồng [/size=2] nặc cả khu phố ... Ong **** còn chẳng hằng huốn chi em mới là Nụ . Mà nói cho Nụ biết Nụ cũng .... đứng tuổi rồi đấy. Ngoài đời đã chẳng đủ bản lĩnh để chấp nhận tình cảm của một ai đó thì mơ mộng gì cái cõi online thực hư hư thực này. Tình duyên của em e như hạt mưa long lanh , e lệ đang tìm chỗ dột trên nóc cửa kính rồi ...
    Ngoài đời anh đây cũng biết khá nhiều người như em. Xóm nào mà chẳng có lấy một 2 ả . Vừa rồi về nói chuyện với các chị mà u ám , nụ cười buồn như những hạt cơm nguội. Nhớ ngày xưa thì lúc nào cũng thuê thằng em trông xe cho khách , và giờ thì nhìn thấy Tân Duyên lại chạnh lòng . Kể cũng đáng tội ...
    Anh chỉ cho cách này rất dể lấy .. đựợc chồng . Tuổi của em 2 năm nữa cũng 28 , và cũng chẳng lạ tai gì khi Cha mẹ sẽ tính em là 29 phát . Mà 2 năm thì nhanh lắm em , muốn tìm được người tử tế thì ít nhất cũng phải linh sôi trong vòng 1 năm thì mới in thiệp hồng được.
    Tốt nhất em nên nhờ những người lớn tuổi xem xóm bên , làng bên có anh nào nhờ họ mai mối. Người lớn mai mối thường đảm bảo và cả 2 bên đều có trách nhiệm, đứng đắn hơn trong quan hệ tìm hiểu ,vì họ có những mối quan hệ ...dằng xé qua việc mai mối .
    Việc này không đựoc nữa thì chỉ còn cách tự em phải đi nộp hồ sơ thôi .... sang đảo Taiwan sống với chế độ Tưởng....
    [/QUOTE]
  7. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác anh yeu hy sinh thân mình cho cô em hoahong toại nguyện đi chứ, chả lẽ anh em Hà tây ta không còn khứa nào đủ tiêu chuẩn đơn giản như thế thôi sao.
    Đàn ông Box Hà tây, đa tình, lãng mạn cơ mà.
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Còn vô tư vậy thì em cứ đợi đi , ở nhà giờ đang có " dịch" ... " Lái máy bay bà già" . Em cứ yên tâm. Ắt sẽ kiếm được một cậu trống choai khỏe hùng hục ...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em cỗ vũ nhiệt tình cho anh trai đấy. cố lên anh trai!
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hey , emgai ! Sao lại cổ vũ cho anh. Anh đang trêu ...chị Nụ xem ...cô ấy phản ứng sao thôi .

Chia sẻ trang này