1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động để tìm bạn, người yêu >hôn nhân.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nuhoahong, 01/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu nay thấy anh trai than vãn là cuộc sống bên đó buồn tẻ quá, về quê hương thì o ai ra sân bay đón, em thấy anh cứ buồn buồn, cô đơn, lẻ bóng thế nào ấy. nay có 1 chị cũng như vậy, cần có 1 người bên cạnh sao anh o chớp lấy cơ hội mà cứ đưa đẩy cho các bác khác. nếu mà bác ở làng em thì ông bà đã khuyên bác:thôi cu, già nói thiệt, cu ra ngoài đầu làng kiếm đồ làm cái chòi canh cá đi..
    xót thương cảnh bác như vậy em có ý khuyên bác thực mà bác o hiểu. về VN như bác giờ cũng là hàng quá date, tồn kho, mất chìa khoá rồi nên o mau mau lo vụ kiếm lấy 1 cô đi là gần muộn bác ạ. đừng kém cá chọn cơm nữa, dù gì người ta cũng là nụ hoa đấy
  2. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con cô bác !!!
    Lâu lém em mới vào, thấy sôi động quá. Ghé qua topic nay thấy suất hiện hầu hết các Mem của box Hà Tây, đọc xong thấy bức xúc quá nên cũng vào đây góp một vài ý kiến nho nhỏ.
    Thứ nhất: Xin cho hỏi chủ nhân lập ra topic này có phải là một girl thực sự? Nếu đã thực sự là một Girl đường hoàng thì sao không thấy giới thiệu tên nhỉ??? Câu hỏi lớn quá đúng không?
    Cái topic này thu hút được hầu hết các mem gạo cội của Box, còn cả những người sinh sau năm 1980 nữa chứ, thé mới biết là nó lôi cuốn thế nào. Sau đây xin có một vài lời bình loạn bà con nhé.
    Thiết nghĩ, không lẽ thời đại mà con trai nhiều hơn con gái (52/48) mà lại phải tìm một nửa của mình trên mạng thế này sao ? Hơn nữa là, khi đã là ảo thì mọi thông tin đều do người viết cung cấp, có cách nào kiểm chứng nhỉ?
    Bên cạnh đó, cái sự nghiệp đi tìm một nửa của toàn bộ con trai trên thế gian này thật là mệt nhọc, họ không những tham lam mà còn có nhiều điều cần phải suy nghĩ. Xét đến như mấy mem nữ của box cũng tham gia cong động một cách nhiệt tình, mỗi người một đối tượng, chẳng biết sao mà lần.
    Đến già đời như bác _anh_yếu, vợ con đề huề (Theo bé chảnh nối vậy) mà cũng bon chen với mấy người độc thân. Như bác Cuoikhoc cang quý nay không thấy, hoá ra bác chỉ chăm tìm tin tức để có thể thấy một nửa của mình. Trong nước đã vậy, còn ở tận phương tây xa xôi mà anh chàng Jachinh của chúng ta cũng muốn có một người con gái ra tận sân bay đón (theo emgaihubn) thì quả thật Nuhoahong không nên làm thất vọng cho mọi người. Đó là những người đã đủ điều kiện là phai thuộc nhóm tuổi 7x, vậy mà còn có một chú nam sinh 8x cũng bon chen nộp hồ sơ? mà không biết X của chú ở đây là bao nhiêu? có đến 9 ko vậy?
    Thế rồi em huonga19 nữa chứ, cổ động cho bác _anh_yếu nhiệt tình, nếu không có bé chảnh nói ra bí mật thì có lẽ bây giời chúng ta đã có thể có một đám cỗ thật to roài. Như emgaihubn thì lại khác, tâm tưởng của cô luôn hướng ngoại, cô chọn Jachinh để cổ động, không rõ kết quả như thế nào?
    Quả thật tôi thấy bức xúc quá, giả sử đó là một girl xinh xắn, thông minh và nhanh nhẹn thì quả không tồn hại đến nỗ lực của cả box, còn nếu không thì sao nhỉ? hỡi ơi cái sự nghiệp trăm năm.
    Một thành viên vừa mới suất hiện đã làm cho box Hà Tây nóng lên, vậy đề cứ nuhoahong nhanh chóng tham gia offline với bà con và đề nghị mọi người nhanh chóng nộp thêm hồ sơ để có thể chúng tã sẽ có một MOD mới đầy nhiệt tình với box.
    Một vài điều muồn nói, có lẽ không được tốt vì tâm trạng hôm nay cũng không có gì vui.
    Xin cám ơn đã đọc bài.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chú Khủng buồn cười nhểy. Đây là một trò chơi... có thưởng. Mà lại là một cuộc ... ảo. Vậy nên theo anh cứ để cho cuộc chơi ảo có hay hơn không. Male hay Female thì cũng vậy thôi, trong thế giới ảo này, anh chỉ cần cái biểu tượng giới tính nó hồng hồng, chổng xuống thì là nữ (còn xanh xanh mà ngổng lên là Nam).
    Nếu có nhu cầu thật sự thì kiểu gì nuhoahong chẳng ra mắt Box
  4. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mọi người không tin tôi rồi.Tôi lập ra topic này là hoàn toàn nghiêm túc còn ai có ý định nghiêm túc thì tôi sẽ cho biết tên.Đúng là thời buổi này con trai nhiều hơn con gái nhưng chẳng nhẽ vớ anh nào cũng gật à( Như thế thì chắc có cháu từ lâu lắm roài) tìm một nửa thực sự của mình mới khó tôi nghĩ biết đâu đó nửa của mình lại trên cái thế giới ảo này thì sao???
    Nhân đây tôi cũng muốn tham ra off với box Hà Tây mình có lẽ anh anh_yêu là "già cả" được mọi người tin tưởng anh đứng ra tổ chức off đê.....Ai ủng hộ thì vô đây để nuhoahong ra mắt luôn.
    P/S: Tổ chức off vào dịp Noel là tuyệt đấy.
    -------
  5. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... hi''hi''hi'' ngưỡng mộ bác quá, bác khủng long ah
  6. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lâu không vào thấy chú Khủng dạo này văn cũng như vẻ, ngồi múa tay cũng ra hàng tá cái con chữ, kinh quá..hêh..khủng gớm nhỉ...
    Anh vẫn đọc bài bên box mình suốt mà chú, ngày nào anh chả vào nhưng cũng không post bài nhiều, và đang theo dõi tình hình bóng bánh bên mình thế nào vì ttvn đang có giải bóng đã đó, nhưng không thấy bên mình chiến nên anh đang đá cho box di động. Vào đọc thấy cả làng nhà ta mà không có khứa nào để em hoahong ưng ý, hay chú thay mặt nhảy đại vào chiến đê, anh em bên ngoài cổ vũ....
    Mà nói chung tán nhau trên nét thế này, cũng nhiều cái thú mà...
    TÌnh hình noel năm trước lẩu dê karaoke rồi phê tít ấy, năm nay thế nào bác anhyeu nhỉ...xem ngày nào hợp lý thì báo len cho bà con biết cái, tránh đúng ngày noel ra là được.
    Chúc vui vẻ
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thấy đi đâu cũng sục sôi tinh thần lẩu. Chi bằng chị Nuhoahong làm bữa lẩu chiêu đãi anh em, qua đó kén rể (cho phụ huynh chị) luôn.
    Các cụ bảo "Ăn trông nồi ngồi trông hướng". Em thấy hay của các cụ !!! Vì nhá:
    1. Ý tứ thế nào thì qua bữa ăn thấy hết chị ạ
    2. Xem anh nào dễ nuôi thì chọn cho Auto
    3. Giang hồ đồn thổi : " Con đường ngắn nhất đến trái tim các cụ ông ( nhầm nhỉ?) là qua dạ dày "...
    Mới cả trên hết là tinh thần ẩm thực đang cao chị ạ !
    Em mới.......
  8. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Có lý đấy, là nồi lẩu kiếm rể Hà đông, mất ít được nhiều đấy cô em hoahong ạ.
  9. nuhoahong

    nuhoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại chuyển từ chủ đề tìm chồng của tôi sang chủ đề ăn uống a?(Đúng là có thực mới vực được....)
    Em huonga19 ơi nhỡ chị bồ kết anh nào nhưng vì tinh thần ăn uống đang cao lên các cụ nhà chị lại super soi anh ý mà bảo là thằng này chỉ được cái nước ăn thôi không duyệt thì khổ cho chị lắm.
    ---------
  10. ngankhoa

    ngankhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm quả nick của ông anh, post phát! Đỡ phải logout với cả login, lại khổ cái phím F5
    E... hèm...
    Lẩu thì lẩu chứ sợ gì mà không lẩu Dưng mà để off hôm 25 xong đã, gì chứ mấy khi anh em Hà Tây off ở Sơn Tây (Mảnh đất anh hùng đấy, khí thiêng sông nước ở đấy nhiều lắm). Thế nên việc trước mắt chúng ta vun vén cho quả off ST xong đã! Đó là mục tiêu của toàn Box, anh em đang mong chờ ngày đó đây!
    Tuy nhiên, việc off mà các bác đề ra cũng hợp lý, bởi không phải ai cũng đi được ST, hay ta cứ gọi là hậu ST vậy nhé. Hôm 31/12 _anh_yeu này phải bận công chuyện, đi đến đêm mới về. Hay ta chuyển sang off tối 30? Khoảng 6h00 anh em đi lẩu, no nê rồi thì 7h - 7h30 anh em đi karaoke tại khối 2. OK?
    Có người hỏi tôi kinh phí thế nào?
    Tôi giả nhời: Kinh phí do toàn bộ anh chị em đóng góp, bất kể Nam, Phụ, Lão, Ấu, khách mời hay chủ nhà, đều bình đẳng, Goóc-Ba-Chốp đi thăm và làm việc tại Cam-pu-chia, hê hê... Tôi nói vậy xong, người kia bảo có lý, có lý
    Nếu anh em đồng thuận thì chúng ta tiến hành "rêu rao" thời gian và địa điểm "nuôn", ke ke...
    Riêng bé nuhoahong, hôm đó anh em 7x phải có bó hoa tặng bé, anh em có đồng ý không?
    Ngay từ bây giờ, ta đăng ký danh dách off TẤT NIÊN ---- nhẩy!?

Chia sẻ trang này