1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động thế nào khi cáo đang phân vân lựa chọn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Phải hành động thế nào khi cáo đang phân vân lựa chọn?

    Hôm valentine đi chơi, cũng phải tốn kha khá chất xám để câu kéo, cuối cùng cũng làm cáo trút được bầu tâm sự. Cáo kể là mới chia tay người yêu cũ được khoảng 6 tháng, đây là mối tình đầu của cáo, yêu trong 2 năm, là do cáo chủ động chia tay, do thấy không thể tiến xa hơn được. Sau đó cáo có kể lể là hiện nay cũng có một cơ số thằng đang thích cáo, sau đó cũng kể lể ra vài ví dụ cụ thể. Nói chung là trong mấy ví dụ mà cáo kể thì toàn là những thằng mà cáo gét, cũng không đáng phải bận tâm. Nhưng có một chú mà cáo không kể tới, em biết chú này qua vài lần kể chuyện trước đó của cáo, chú này hiện nay đang đóng mác bạn thân ( gét nhất cái loại này), cáo cũng đã vài lần đi chơi với chú này và lại còn đan khăn cho nó nữa ( em chưa được đan khăn đâu ạ). Sau đó cáo chốt một câu là : trong số những người thích em thì anh là người em đi chơi nhiều nhất đấy, cả hôm nay em cũng đi với anh, sau một hồi nói chuyện thấy quán văng vắng người, tính kéo cáo vào hôn thì bị cáo đẩy ra, kêu là em không thích. Sau đó cáo nói : trong thời gian tới em chỉ muốn coi anh là bạn thân; nghe mà đau hết cả lòng. Về nằm vắt trán suy nghĩ thì em chắc là cáo đang phân vân lựa chọn, do chưa quyết định nên không cho em tiến xa hơn

    Bây giờ mọi người bảo em phải làm gì, nếu tấn công dồn dập hơn thì cáo sẽ nghĩ là : à mình mới chém gió tý mà cu cậu đã cuống hết cả lên, chắc là thiếu tự tin......blad blad....
    nhưng nếu mà không làm gì, lại giả vờ giãn ra một thời gian, thì mấy thằng đối thủ tiềm tàng nó có cơ hội ghi điểm, nó bứt lên thì chết. Mọi người cho em lời khuyên đi

    Cũng xin nói thêm là valentine em chả có tặng gì đâu ạ, cũng chẳng nói gì cả. Trước hôm đó có gọi điện rủ cáo đi chơi cáo cũng khoe là cũng đã nhận được vài lời mời đi chơi rồi, nhưng chưa quyết định đi với ai. Đến tận chiều hôm sau em mời lại mới chịu đi đấy ạ.
  2. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, nó câu kéo thế còn thế nào nữa.Cứ đúng tiến đọ mà thi công thôi.Bác thế là xong cơ sở hạ tầng rồi.Thêm phần nội thất nữa + cắt băng khánh thành là đi vào sử dụng thôi.
    Bác nhớ là đúng tiến độ nhé...Vội quá lại sập như cái Cầu Cần Thơ là toi.Mà bác tỏ tình rồi hay sao mà nó biết bác thích nó.Sai sách...sai sách rồi.
  3. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì chú đừng đòi hôn ngay lúc đó, vì cáo kể mọi chuyện ra với chú là đã bật đèn xanh cho chú rồi. Không tham thì sao gọi là sống, nhưng đi cưa thì cũng phải lý trí một tý, biết dừng ở đâu là đủ , biết tận dụng cơ hội ngay khi có thể.
    Chú cũng nghĩ được nhiều phết rồi, nên anh nói ngắn thôi: Coi như không có vụ hôn đấy, trước chú thế nào thì giờ cứ thế, hôn chưa được thì cứ cầm tay đi , trời lạnh thế này bảo cáo ngồi sau ôm chặt chặt một tý cho đỡ rét
    Khi nào cơ hội đến thì chắc chú cũng biết
    Cần xìpam 80 bài nữa
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không nên quá tin vào lời con gái nói. Nhưng mình cảm thấy cáo kể thản nhiên là có rất người thích thì tương lai còn xa lắm. Phải tấn công đi thôi.
  5. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    @ jetli87 : Đã nói em chưa tỏ tình mà. Cáo chứ có phải nai đâu mà mình thích nó nó lại không biết
    @langtu0tien : cầm tay cầm chân thì em làm suốt rồi ạ, giờ muốn tiến xa hơn cơ ạ
    @shadowy : cáo kể một cách tự nhiên thế vì trước đấy em cũng có chém gió là có mấy em đang thích mình, mục đích là cho cáo ghen tý, ai ngờ cáo hồi mà thương đau thế. Nhưng em tin cáo nói là thật, tính cáo em biết
    Các bác toàn nói là phải tấn công tiếp, cái đấy thì ai chả biết, nhưng mà tấn công tiếp kiểu gì ạ, dồn dập hơn hay lãng ra một thời gian để cáo suy nghĩ lựa chọn, hay làm như lời cáo nói, đóng vai một thằng bạn thân chờ thời cơ thích hợp
  6. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mọi cố gắng của bác còn phụ thuộc vào một yếu tố quyết định. Là cái thằng được đan khăn đó, nó có phê duyệt cáo không. Vì nó đi chơi có vài buổi đã được đan khăn rồi. Kiểu gì bác cũng chỉ cùng lắm là về nhì thôi nếu thằng đan khăn kia nó thực sự muốn cáo.
  7. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    bác ơi
    nếu con cáo của bác học Ngân Hàng hay ngoại thuơng năm 2 hoặc 3 thì "thằng đuợc đan khăn" kia khéo lại là em đấy
    nếu thế thì bác ko hiểu tính cáo rồi
    nghỉ cho khoẻ đê
  8. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bác rủ em ý đi ăn nhiều vào, tình yêu đi vào tim bằng đường thực quản đới
    Ăn nem chua rán chẳng hạn
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    có yêu kô thì bảo lào, kô yêu dả dép anh về đây lói thế cáo sợ ngay
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    LẠI NEM CHUA RÁN ĐẾN SỢ EM NÀY, NGƯỜI TA HỎI HẲN HOI CƠ MÀ

Chia sẻ trang này