1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động thế nào khi cáo đang phân vân lựa chọn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    dạ ko phải - ko phải là ko nắm rõ , mà là 2 người ở 2 truờng ,
    và chỉ có 1 là bạn gái em thôi ạ còn lại là bạn ....bt
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    ''ai bảo bác ko có
    nhiều ý ạ
    , em có năm ngoái em có 1 cái, năm nay có 1 cái
    bạn bè bt đan khăn cho nhau có làm sao đâu
    nói như bác cứ thích ai thì mới đan khăn thì... đêm nay về em phải suy nghĩ lại
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói thằng đó đóng mác bạn thân mà, bạn thân thì nhờ vả cái gì chả dễ hơn thằng nó lộ rõ ý đồ cưa mình. Đi chơi vài buổi là cáo kể đến đâu thì em biết đến đó thôi, chứ thực tế thì sao biết hết được, nhưng cáo đã nói đi với em nhiều nhất mà. Mà thằng đó rủ đi rất khéo, kiẻu như là nhờ đi mua sắm tết, rồi nhờ đi mua giầy tặng sinh nhật mẹ, nói chung là không để lộ rõ ý định, nhưng mà cáo biết là nó thích cáo, hê, cáo mà
    Được holyphoenix sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 18/02/2008
    Được holyphoenix sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 18/02/2008
    [/QUOTE]
    Nếu mà chỉ qua lời cáo kể thôi thì bác không quan tâm, đường của bác là bác đi, việc bác phải làm thì bác cứ làm. Bởi vì bản chất của cáo nhất là các loại cú cạo là tung hỏa mù, nắn gân gà, đánh lạc hướng suy nghĩ của gà, rò xét thái thái độ phản ứng ...vân vân và vân vân. Khi mà cáo lắm bài quá trong khi ta bắt được hết các bài của cáo thậm chí lúc đó chán chả muốn làm tới nữa. Nếu đã là gà thì cũng không cần và không thể bắt bài được cáo. Để chánh bị cáo cò quay làm gà loạn óc chỉ cần thực hiện ba không: không bình, không quan tâm,không nghe.
    Việc của bác làm là bác cứ làm, đường bác đi là bác cứ đi.
  4. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm valentine đến nay thái độ của cáo có hơi khác tý xíu. Lúc em im im thì cáo nhắn tin rất tình cảm, kiểu như yêu mình đến nơi rồi, nhưng lúc em nhắn tin tình cảm lại thị lại tỏ vẻ kiêu kiêu, có lúc không thèm nhắn tin lại. Như hôm nay em nhắn tin hỏi thăm từ trưa mà đến giờ vẫn chưa thấy trả lời. Có nên nhắn tin tiếp hay cứ kệ đi chờ cáo chủ động liên lạc lại nhỉ?
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà chỉ qua lời cáo kể thôi thì bác không quan tâm, đường của bác là bác đi, việc bác phải làm thì bác cứ làm. Bởi vì bản chất của cáo nhất là các loại cú cạo là tung hỏa mù, nắn gân gà, đánh lạc hướng suy nghĩ của gà, rò xét thái thái độ phản ứng ...vân vân và vân vân. Khi mà cáo lắm bài quá trong khi ta bắt được hết các bài của cáo thậm chí lúc đó chán chả muốn làm tới nữa. Nếu đã là gà thì cũng không cần và không thể bắt bài được cáo. Để chánh bị cáo cò quay làm gà loạn óc chỉ cần thực hiện ba không: không bình, không quan tâm,không nghe.
    Việc của bác làm là bác cứ làm, đường bác đi là bác cứ đi.
    [/QUOTE]
    Bài này là cùng với nội dung bài anh post ở trên. Sogn có 1 điểm cần lưu ý, đấy là khi cáo nắn gân gà, thì thường muốn nhận được những tín hiệu tích cực phản hồi, kiểu: anh ý thích mình, yêu mình, thèm...... Nếu gà lúc nào cũng tỉnh táo và lạnh, đọc vị cáo hết rồi thì nhiều khi cáo ko nhận được nx tín hiệu trên. Phản ứng có thể là sẽ thận trọng hơn, tiến tới từ từ hơn, làm khó khăn cho con đường phang phập của anh em. Kết 1 câu: nên tỉnh táo và khéo léo, lúc nào cần thì cho cáo ăn tí dưa (bở).
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Thích thì nhích, quan trọng là do mình tạo dựng lên. Còn cứ chờ Cáo so bì thì thằng khác xơi là chuyện bình thường. Tôi mà là ông đập chết ăn thịt cáo luôn
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Bài này là cùng với nội dung bài anh post ở trên. Sogn có 1 điểm cần lưu ý, đấy là khi cáo nắn gân gà, thì thường muốn nhận được những tín hiệu tích cực phản hồi, kiểu: anh ý thích mình, yêu mình, thèm...... Nếu gà lúc nào cũng tỉnh táo và lạnh, đọc vị cáo hết rồi thì nhiều khi cáo ko nhận được nx tín hiệu trên. Phản ứng có thể là sẽ thận trọng hơn, tiến tới từ từ hơn, làm khó khăn cho con đường phang phập của anh em. Kết 1 câu: nên tỉnh táo và khéo léo, lúc nào cần thì cho cáo ăn tí dưa (bở).
    [/quote] Làm sao để Cáo nhận được tín hiệu ấy mà mình vẫn ko bị Cáo nó quay cho ạ....giúp thì giúp cho trót để em học hỏi luôn ạ
  8. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mọi cố gắng của bác còn phụ thuộc vào một yếu tố quyết định. Là cái thằng được đan khăn đó, nó có phê duyệt cáo không. Vì nó đi chơi có vài buổi đã được đan khăn rồi. Kiểu gì bác cũng chỉ cùng lắm là về nhì thôi nếu thằng đan khăn kia nó thực sự muốn cáo.
    [/quote]
    Lại Chuẩn ! Nhưng hỏi xem em nó đan xong khăn chưa,nếu chưa thì chấn ngay .
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để Cáo nhận được tín hiệu ấy mà mình vẫn ko bị Cáo nó quay cho ạ....giúp thì giúp cho trót để em học hỏi luôn ạ
    [/quote]
    Cái này thì phải tuỳ trường hợp, chú nên động não suy nghĩ khi gặp trường hợp đấy. Anh lấy ví dụ 1 cách, là khi bị nó nắn gân thì chú ko rơi vào bẫy đấy, song lúc khác chú lam 1 hành động hoặc câu nói nào đấy khiến cho em ý hiểu chú có tình cảm chăng hạn. Thiên biến vạn hoá, tuỳ khả năng.
  10. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi uống nước cáo lại nhắc lại câu em chỉ muốn là bạn thân, rồi thì thời gian tới em chưa muốn yêu ai. Nghe đau lòng quá các bác ạ. Biết là cáo nắn gân mình thôi nhưng chẳng lễ để cáo nói 2 lần mà không có hành động đáp lễ, em định lần sau đi chơi em sẽ chủ động nói câu này cho cáo biết tay, ăn miếng trả miếng vậy có nên không nhỉ?
    Có điều bực mình là em rủ đi chơi thì vẫn đi đều, chả bao giờ từ chối cả, nhiều khi cũng nhắn tin rất tình cảm, nhưng những hôm không đi chơi với em thì vẫn đi chơi với những thằng khác ạ, được cái về chuyện này thì cáo chả bao giờ nói dối hay vòng vo, em gọi điện hoặc nhắn tin bao giờ cũng nói thẳng là em đang đi chơi hay đi xem film với anh xyz nào đó
    Cưa em có nhiều người thích nó khổ thế, chả lẽ cứ rủ đi chơi đều đều để rồi lại nhận được câu em chỉ muốn là bạn, không biết đến bao giừo mới có tình huống để đọt phá được, hay là lặn đi một thời gian, nhỉ ?

Chia sẻ trang này