1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải hành động thế nào khi cáo đang phân vân lựa chọn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi holyphoenix, 17/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ok, thế thì đấy là bình thường, hay ko?
  2. labattu

    labattu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này của bác ý - theo tôi bác cứ tam thời dóng vai một người bạn theo đúng ý của Cáo đi bác ợ.Nghĩa là vẫn đưa Cáo đi chơi nhưng không đả động đến iu duơng gì hết , không ôm , không cầm tay , nói chung là cư xử ngư một người bạn thực thụ cho đến khi có phản ứng từ phía Cáo.
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai thiện tai.Bác nên đọc kỹ những sự phân tích tâm lý cáo không nên nhìn những cách thức ảo tưởng hào nhoáng của mọi người bầy ra để tự quyết định.Bác nên nhớ câu nói của bác tetuong"Suy nghĩ chiến lược hành động chiến thuật",bác có cơ sở hạ tầng tương đối rồi chỉ cần loại cái gai trong mắt thôi chứ đâu phải mấy gà đang lục đục xây chuồng xây trại đâu mà liều mình như chẳng có thế thì khác nào xây lên rồi đập đi ,phí.Bác cứ nắm rõ tình hình rồi vạch kế hoạch.
    Theo em thằng đan len gì ý nhỉ,hòn đá này to đấy nếu mà nó có ý đồ thì cơ hội là bác nắm ít lợi thế hơn chút ít vì nó có lợi thế "lịch sử truyền thống lâu đời"hơn bác bác chỉ là ý tưởng mới lóe lên trong đầu em nó còn thằng kia nằm lù lù từ lâu lâu rồi.Đáng ngại là nó là bạn thân nên bác đánh vào mẹt nó cắn nó,nó mà đau là mất việc,không rắn được thằng này rồi .Em không biết có nên mềm không,thôi đành nhe răng cười với nó vậy,bác đành tăng cường độ hiệu suất với em nó thôi biến thằng kia thành bạn thôi không còn thân nữa bây giờ thân chỉ có bác thôi.Hi vọng cách ấy mới làm nó tự out.Còn đến lúc nào thằng kia xuất đầu lộ diện vs đối kháng với bác thì thành chiến trường rồi còn gì coi như nó mất lợi thế "bạn thân" công bằng như nhau có khi bác lại lợi thế hơn ý chứ
  4. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Đừng cuống, cứ bình tĩnh, em nó thích làm bạn thì làm bạn!
    Vẫn giữ thái độ như bình thường thôi, rủ đi chơi như-2-người-bạn!
    Theo mình thì em nó chưa thấy ở mình đủ tin cậy để nhận lời. Cho nó thêm một thời gian suy nghĩ - cũng chả sao, giờ mà dồn dập là nó cáu đấy !
    Mình cũng vừa phải lùi 1 bước để tiến 2 bước đây này!
  5. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một mối quan hệ đều cần phải có thời gian bây h làm bạn đã rùi thể hiện nhưng đừng quá nhiều Cái gì đến thì nó cũng đến thôi chúc may mắn nhá
  6. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    em nghĩ cũng hơi bất bình thường ah, nhưng mà em kô giải thích nổi. Bác nghĩ sao. em và bé bạn vẫn chưa có ng iu, đôi khi em cũng nghĩ, sao 2 đứa kô....nhỉ
  7. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu. Chú nghĩ sao thì chú cứ thế mà làm :D
  8. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nghe chú bày tỏ a thấy chú và em nó cũng ngang trình nhau thôi.Đừng quá lo lắng. Em của chú rất dễ thương. Điều quan trọng bây h là chú phải quan tâm em ấy cho đều đặn. Nhắn tin với nội dung nhẹ nhàng : Em ăn trưa chưa ? Hôm nay trời trở rét nhớ quàng khăn vào em nhé....hôm nay đi học có chuyện gì vui ko , kể cho anh nghe đi....abc đại loại như thế. Nhớ là 2 yếu quyết : Dù biết đang có đối thủ tiềm tàng nhưng fải tỏ TIN TƯỞNG EM ẤY và RỘNG LƯỢNG ( hơi khó vì a e ta đều ghen rất máu ). Thứ 2 đi chơi với em ấy đừng có "tiếp xúc" nhanh quá, nên đưa đi các chỗ văn hiến chút ( em ấy con nhà gia giáo ) như : bảo tàng, văn miếu ( chú nhớ đọc kĩ tài liệu trc ) rồi tha hồ thả kiến thức của chú ra chinh phục em ấy....dần dần rồi cầm nhẹ tay dắt đi....Chú phải thật bình tĩnh và từ tốn + đi ăn uống ..chớ " Dục tốc mà bất đạt."...Nghe anh, chiến thắng nhất định về tay chú.Chào Quyết Thắng

Chia sẻ trang này