1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì bây giờ? Giúp với các bác ơi! Xoắn hết cả xuýt rồi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luccan777, 09/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luccan777

    luccan777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì bây giờ? Giúp với các bác ơi! Xoắn hết cả xuýt rồi.

    Chuyện là thế này các bác ạ!
    Gà năm nay 25 rồi nhưng vẫn gà lắm nên phải nhờ các bác tư vấn cho cái vụ này.
    Tình hình là gà mới quen 1 cáo ít hơn gà 2 tuổi, xinh xắn và có khuôn mặt rất hiền hậu (đúng như ước mơ của gà), đặc biệt là nụ cười (gà "đứt" luôn từ khi thấy ảnh của cáo), có 1 chút thông tin ---> gà kiếm được nick Y!M ---> nc làm quen ---> lúc đầu cáo ko nhiệt tình nc và nói ko thích nc với gà. hic! nhưng gà cũng vẫn ko bỏ cuộc, đến lần thứ 4 "nhảy" vào chat thì sau 1 thôi một hồi về 1 chủ đề gì đó (ko nhớ nữa), rồi gà hỏi làm bạn thì cáo cũng đồng ý ----> thêm một vài lần chat (ko có gì đặc biệt cả) ---> có 1 cơ hội và gà giúp được cáo 1 việc nhỏ xíu ---> gà có số đt của cáo ----> k'' hơn tuần sau gà rủ được cáo đi uống nước ----> hic! Cáo còn dễ thương hơn trên ảnh ----> dù gà bị "sét oánh" gay khi gặp cáo nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh và buổi gặp hôm đó tuy ko lâu nhưng khá vui vẻ ---> hôm sau gà gặp cao ol chat chit vẫn vui vẻ ----> hôm sau nữa, lại gặp ol cũng ko có chuyện gì nhiều để nc ---> gà hỏi thăm vài thứ như ("cáo" đang làm gì đó?, hôm nay "cáo" đi đâu k?,...) ---> cáo bảo "ôi sao gà hỏi tò mò thế" và ko thích ai hỏi nhiều đến đời tư. hic! từ đó cuộc nc tẻ nhạt dần, rồi gà chào đi ngủ trước. hic!
    Chuyện của gà nó chỉ như vậy nhưng giờ nó quan trọng với gà lắm rồi ---> nhờ các cao thủ tư vấn giúp gà phải tiếp tục thế nào bây giờ? hic! vì nt đt thì cáo bảo k hay nc tin nhắn, ol nc thì hỏi thăm linh tinh thì cáo cũng ko thích, mà ko hỏi thì cáo cũng ko nói gì ... hic!hic! ---> Phải tiếp tục thế nào bây giờ? huhuhu
  2. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    gọi điện nói chuyện trực tiếp đi bạn...khi nhắn tin và chat chít cáo còn làm hàng này nọ đc chứ nói chuyện là lộ ra hết ngay....mà khi nói chuyện trực tiếp đã thể hiện bác tự tin, chân thành với e ý.....chứ nhắn tin và yh thì e nghĩ nhiều con gà đang vove quanh cáo lắm....bác phải tạo sự khác biệt.....
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái ngon như bác tả thì e là không đến lượt bác
    Bác biết gà thì đành tự chữa thôi, không ai giúp được hơn đâu bác ạ, sách vở phim ảnh 1 đống rồi
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Để người ta tò mò về mình hay hơn là mình đi bắt chuyện. Bác tìm cách nào để moi thông tin rồi xuất hiện trong cuộc sống của người ta đi. Yahoo chả là cái gì. Diễn đàn này, blog này, club nào đó,...
  5. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    girl này tinh thần khá vững đấy, theo tớ thì con trai cứ kiểu lúc thật nhiệt tình rồi bẵng đi 2-3 ngày coi như bận quá ko có thời gian rồi lại quan tâm kiểu bất chợt, tuy nó cực giản dị nhưng có thể con gái cho rằng đc quan tâm kiểu đó thích hơn là làm cái gì đi đâu cũng đc quan tâm đó bạn ( 1 trong những kinh nghiệm e đc thỉnh giáo từ những thằng bạn thân e, hy vọng giúp đc bác)
  6. luccan777

    luccan777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác rất nhiều! Sáng nay gà mới gọi điện nc hỏi thăm một chút. Vậy mà lúc rồi Cáo mới đi chơi xa về, thấy ol gà hỏi thăm chút xíu, thì Cáo có vẻ ko thích và bảo gà "quan tâm 1 cách thái quá, làm cáo thấy ko tiện, cáo chỉ coi gà là bạn và bảo gà giữ ở mức độ vừa phải có chừng mực". Vậy là hết hy vọng cho gà em rồi phải ko các bác? hichic.
    Qua một số nguồn thông tin mà gà tìm được thì cáo nằm trong ống ngắm của rất nhiều cao thủ và một số gà nhưng có vẻ như Cáo luôn giữ khoảng cách và ko có ý định cho ai có cơ hội (vì cứ động thủ là bị toét còi dừng lại ngay, cáo rất thẳng tính trong mấy cái vụ này), mặc dù cáo cũng đã 23t mà hiện tại ko iu ai (cái này chắc chắn đấy ạ). hichic
    Ko biết có bác cao thủ nào xử lý trong cái vụ như thế này ko cho gà xin chút ý kiến, có nên tiếp tục "ước mơ vươn tới 1 ngôi sao" ko ạ?
    Giờ em mới hiểu thế nào là "bể khổ vô biên" hic!
  7. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    sau đợt cúm H5N1 hình như bao nhiêu gà chạy hết vào TVTY rồi thì phải
    với một con hàng ngon ntn mà ông bạn chưa gì đã xoắn thế thì cơ hội bằng zero rồi. Điện nưóc đầy đủ thế mà 23 tuổi chưa có ng yêu nữa, sao ông 25 già đầu rồi mà còn ngây thơ thế nhỉ. Thôi cố gắng tiếp tục xum xoe phục vụ em nó , có khi cuối năm nay em nó cưới chú cũng co'' vinh dự được mời đấy
  8. luccan777

    luccan777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác ném đá mạnh quá. hic! ko phải là 23 chưa có ny, mà là hiện lúc này ko có. Còn trước đây thì chắc là có. Dù sao cũng cảm ơn bác.
    Xin các bác tiếp tục cho ý kiến ạ!
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác có gì nổi bật không? Bề ngoài? Tri thức? Tiền bạc? Tài lẻ?..
    Em ý có anh chị em hay bạn thân ko?
    Em ý ở Hà nội chứ?
    Trả lời rồi sẽ tư vấn tiếp!
  10. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    tôi nói sự thật phũ phàng thế là để ông bạn đỡ mất thời gian vô ích
    nó 23 tức là 86 hả. Thế thì có khi năm nay cưới thât , năm sau là năm tuổi rồi mà
    cua gái nào cũng thế, ấn tuợng ban đầu rất quan trọng. Rõ ràng ông bạn đã gà , lại để lại một ấn tượng xấu vs gái như thế thì không thể xoay chuyển nổi.
    còn mấy bác ở đây cứ tư vấn kiểu quan tâm, chân thành , kiên trì blah blah blah ... hài, gái nó vứt mấy thứ ấy của anh em bọn mình ra bãi rác thôi ông ah. Nó lại đi mê những thằng đểu giả mà ngay từ buổi đi chơi thứ 2 đã đè dc em nó ra hôn ý

Chia sẻ trang này