Phải làm gì bây giờ Mọi người ơi,em đang rất lo lắng.Hiên tại em đã 17t,học lớp 11 rồi ma em chưa định hương được là mình sẽ thi khối gì nữa.Em thấy mọi thứ đối với mình dường như ko như mình mong đợi. Lúc đầu thì muôn được trở thành nhf thiết kế thời trang,nên cũng định thi văn-vẽ vào trường mĩ thuật nhưng chỉ còn một năm nữa thì làm sao ma học kịp vẽ phối màu+vẽ phong cảnh. Em ko biết phải làm gì bây giờ nữa,khi mình mong muốn điều gì đó ma ko được thì tất cả nhưng thứ khác trở nên vô nghĩa,chán tất cả. Mọi người xung quanh thì luôn ghò ép,thúc giục.Tất cả chỉ làm em thêm đau đầu,nhiều lúc muốn nổ tung lên mà ko biết phải làm gì cho đỡ căng thẳng nữa. Có ai đã từng giống em ko,xin mọi người hãy cho em lời khuyên.Em biết chuyện náy ko hâp dẫn mọi người nhưng thực sự em đang rất cần lời khuyên. thank
Neu bay gio ma cu ngoi than van thi chang duoc tic su gi ca.Neu da khong lam duoc viec minhmo uoc thi cung phai lam duoc mot cai gi do co ich chu.Bay gio hay bat dau vao hoc di em,thi khoi A hoac c ay tuy vao kha nang va ket qua hoc tap.......chuc em thanh cong nhe nga
Em thử xem mình có khả năng nhất ở những môn nào rồi chọn trường cho phù hợp. Nhất là khi đã chọn xong rồi thì "đóng cửa đi tu" nhé. Chúc em thành công. Yến