1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì cho một sự khởi đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diquagiacmogiandon, 30/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì cho một sự khởi đầu

    Mình thích anh ấy, vừa quen nhau, và có lẽ anh ấy cũng thích mình. Đang đợt thi cử nên mình nói bận , phải học. Ít gặp nhau, nhưng mình lại thường xuyên nhắn tin cho anh ấy, đương nhiên chỉ những câu bình thường, nhưng ngày nào mình cũng nhắn, liệu có phải con gái làm thế con trai sẽ chán không?, liệu mới thích nhau có nên gặp nhau nhiều không?
    Mình rất muốn gặp lại anh ấy, nhưng đang thi nên sợ gặp lại sẽ ảnh hưởng đến học tập nên mới nói anh ấy đợi khi nào mình thi xong. Mình cứ nghĩ là đã có duyên thì sẽ không mất nhưng mình vẫn lo vì bạn bè nói con gái tỏ ra vội vàng thì con trai sẽ mau chán
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói gì thì mặc kệ người ta bạn ạ! Hãy cứ yêu bằng chính trái tim mình, hãy cứ làm những gì mà trái tim mình mách bảo, khi đó bạn mới chính là Diquagiacmogiandon, mới chính là người mà cậu ấy yêu mến .... Trong tình yêu không có không có chỗ cho lý trí, cho sự toan tính, sự gượng ép, giả dối . . . .. Một tình yêu nồng cháy và chân thành sẽ níu chân cậu ấy mãi ở bên bạn! ( Nhớ đừng quên học! - Học và yêu luôn luôn song hành để tránh sự nhàm chán. Học để nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc sau này!) . Chúc Diquagiacmogiandon hạnh phúc!
  3. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thật không hả bạn?
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác.Đọc bài bác để nhìn vào tình huống của mình hiện tại bây giờ,câu nào cũng chí lý cả
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì, Chop lại nghĩ từ từ đó. Vồn vã quá, với lại diqua...là con gái muh. Anh wildman "bày dại"người ta nghĩ con gái vậy không tốt!!!. Đùa thôi. Chop nghĩ bạn có thể vẫn liên lạc với anh bạn đó, nhưng có chừng mực thôi. Vì là con gái, nên dù thích đến đâu mình cũng nên làm cao một chút chứ. Nâng mình lên chút, ít ra cho anh í nhấc ghế hay ngẩng đầu lên mới nhìn được...khè khè khè .
    Nói túm lại cứ từ từ, đánh địch từ từ nhưng thâm thì địch sẽ chít thôi. hihihihi...Đó là giai đoại đầu thôi, chứ một khi đã thân, quen nhau một thời gian thì yêu tự nhiên mấy hồi.
    Em là em không đồng ý với anh wildman đâu nhé. Yêu gì nhưng ít ra cũng dành khoảng 5% cho lí trí một tí anh ạ. Nếu không dễ rước hoạ vào mình lắm. Lí trí ở đây chính là biết cách cử xử và hành động cho tình yêu của mình có thể đơm hoa kết trái hoặc có happy ending đó.
    Anh không nghe câu khôn ba năm dại một giây hay sao?
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chóp bổ xung thêm cũng có lý! Thực ra vấn đề của Chóp anh không nhắc đến vì anh thấy Diquagiacmogiandon có những thắc mắc, suy nghĩ:
    Chứng tỏ là thực ra bạn ấy có suy nghĩ, có toan tính, có một phần nào sự chín chắn trong suy nghĩ nữa. . . . nên anh mới bảo bạn ấy cứ làm theo trái tim mách bảo, anh tin là Diquagiacmogiandon biết điều gì nên làm, điều gì không nên, đâu là giới hạn, ..... chứ không phải anh sui dại đâu Chóp à! Bạn ấy còn thiếu sự mạnh dạn mà, tình yêu chân thành thì mới cho hạnh phúc! Chân thành và nồng cháy mà anh nói tất nhiên phải có giới hạn chứ em! Ai lại hết mình quá thì dễ trở thành quá đà!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn không nên lo lắng nhiều như vậy, nếu anh ấy cũng thích bạn thì những messages của bạn có thể sẽ khiến anh ấy rất vui đấy, nhưng theo tớ cũng đừng nên nhắn thường xuyên quá, có thể để cách ngày nhắn một lần, những tin nhắn bất ngờ sẽ có hiệu quả lắm đấy nhé. Ví dụ như buổi tối trước khi đi ngủ bạn có thể gửi một tin nhắn chúc anh ấy ngủ ngon hoặc buổi sáng thì gửi tin nhắn "Good morning!". Chúc hai bạn vui vẻ.
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chứng tỏ là thực ra bạn ấy có suy nghĩ, có toan tính, có một phần nào sự chín chắn trong suy nghĩ nữa. . . . nên anh mới bảo bạn ấy cứ làm theo trái tim mách bảo, anh tin là Diquagiacmogiandon biết điều gì nên làm, điều gì không nên, đâu là giới hạn, ..... chứ không phải anh sui dại đâu Chóp à! Bạn ấy còn thiếu sự mạnh dạn mà, tình yêu chân thành thì mới cho hạnh phúc! Chân thành và nồng cháy mà anh nói tất nhiên phải có giới hạn chứ em! Ai lại hết mình quá thì dễ trở thành quá đà!
    [/QUOTE]
    Hình như em thiếu mấy cái mà em tô đỏ ở trên. Em mà thích ai rồi thì em chủ động từ A tới Z, ầm ầm, dồn dập..hehe. Kết quả ló như thế lày. 2 lần, 2 người thích em, sau đó thấy em chủ động quá họ co vòi lại. Sau một thời gian em chán, tự rút lui. Thế là họ lại chủ động trở lại với em. Vậy nên em nghĩ các bạn nữ đừng nên chủ động quá, từ từ thôi.
    Riêng bản thân em, 10 lần nữa thì em cũng chủ động như thế thôi bởi vì tính em nó thế rồi, không sửa được. Ai yêu được em như thế thì yêu, không yêu được thì thôi.
    Tuy nhiên, các bạn nữ khác, nếu các bạn có thể kiềm chế được thì tự kiềm chế, suy nghĩ một chút, khéo léo một chút, đừng có như tớ mà bỏ lỡ cơ hội của mình. Hehe
    Chúc vui.
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bác nào nói cũng chí lý cả... đồng ý với wildman1979 lẫn I_am_joking, tất nhiên không vồn vã đến mức thô lỗ, cũng cần khéo léo, nhưng em nghĩ chuyện tình cảm cũng cần thằng thắn... cái GIÁ của con gái, theo em, không phải là ở chỗ đó... nếu bác trai nào mà chỉ đánh giá cái GIÁ của con gái qua phản ứng "hưởng ứng" của cô ta khi cô ta cũng có tình cảm với bác ấy.. thì bác trai ấy "chẳng đáng mặt" để cho cô gái ấy vồn vã... cho nên diquagiacmodon gian thể hiện như vậy mà người ta chạy, thì diquagiacmodongian quên hắn đi cho rồi, chẳng đáng để yêu, tình yêu của người ấy và người ấy có lẽ cũng chẳng "cứng cáp" gì... tình yêu cần sự chân thành, chứ không phải là cái mầu mè, cái GIÁ lúc ban đầu...
    Chúc diquagiacmodongian vui và sớm gặp được người ấy
    thuymp
  10. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn các bạn, thực ra đôi lúc mình cũng đã nghĩ đến tất cả những điều các bạn nói, những tình huống giả thiết.............nhưng mà tình cảm là cái mà lý trí khó mà hiểu nổi, mình cũng chỉ còn biết chờ đợi và làm theo những gì cảm giác mách bảo thôi, lý trí dùng nhiều quá đôi khi bản thân mình cũng cảm thấy mệt mỏi.
    Đang thi, thời hạn thi báo cho anh ấy chưa hết nên chúng mình vẫn chưa gặp lại nhau!

Chia sẻ trang này