1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì đây!giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ilovecva, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì đây!giúp em với!

    Các ban giàu kinh nghiệm ơi!!giúp em chuyện này với!!!em với ban gái chia tay dc 1tháng 19 ngày ròiLí do chia tay chắc là em giận bạn ý(ghen mà)nên làm bạn ý buồn nói lời chia tay,thú thật là lúc em giận chỉ là giận thôi ko nghĩ là việc nó lại nghiêm trọng thế!hic(lúc chia tay bạn ý cũng chẳng nói rõ lí do) em còn nhớ bạn ý quá!bây h thậm chí bạn ý còn ko muốn gặp em nữa làm sao để bạn ý quay lai bây h hả các bác!!!bạn nào giúp dc em vụ này!!cho em địa chỉ em đến tận nhà hậu tạ
  2. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lên đầu nào!!có ai giúp đi
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mà chia tay chứ. Em giận bạn ấy vì nguyên nhân gì??? Nếu là lý do trẻ con, thì em xem lại mình và TY của bạn ấy. Chắc cũng ko quá khó để giải quyết đâu.
    Chị đây chia tay đến cả 20 lần rồi, vậy mà mới chỉ hơi hơi sao thui...
  4. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hix, chia buồn cùng bác, bác cũng đang trong hoàn cảnh giống em thế, kính bác một chén cho hoàn cảnh của bác và em, . Mới có 1 tháng 19 ngày thì vẫn còn nhiều cơ hội, em thì hơn 2 tháng rồi, theo em bác đến gặp em ý đi, nên chọn lúc em ý rảnh và gây bất ngờ, nói hết những suy nghĩ của bác trong thời gian chia tay vừa rồi, cách này em đã thử rồi, cũng thành công, mặc dù ngay lúc ấy em ý không nói sẽ quay lại, nhưng sang hôm sau em ý đã đến chỗ em, dù đang bận ôn thi. Chúc bác sớm quay lại với em ý.
  5. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hic!lí do trẻ con chị ạ!em thấy mình cũng hơi trẻ con thật!nhưng mà bạn ý bây h rất ngại gặp em!
    em có nhờ 1 cô bạn gọi điện cho em ý hỏi!hic!đau lòng quá,ko biết có thật ko nữa!
    bạn ý nói là bạn ý ko còn thích em nữa!bạn ý còn nói đứa kia nói xấu bạn ý thật lực trứoc mặt em vào để em quên bạn ý đi!hic làm sao h
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải hèn kém đi nhờ vả người khác thế nhỉ.
    Việc này bạn phải dũng cảm lên , tự thân vận động, tìm gặp bằng đc. Thái độ quyến luyến thương cảm vào, tỏ ra vô cùng hối hận và yêu bạn í, nhớ bạn í vô cùng...
    Em phải làm sao trông thật tiều tụy, vò đầu vo tai đầu tóc râu ria mọc tùm lum, quần áo nhầu nhĩ, người gầy guộc bơ phờ. hihi, để chứng tỏ là em quá yêu bạn i, ko có cô ấy em ko thể sống đc.
    Còn nếu cô í vẫn ko thương em thì đúng là hết yêu rồi, em đành phải chấp nhận sự thực phũ phàng thôi.
    Nào hãy dũng cảm lên ! Chúc em thành công
    À chú thích thêm: bù xù nhưng vẫn phải có khí thế một tí nhé, trông vẫn phải có sức hấp dẫn nhé, chứ bẩn quá là bị bỏ luôn thì chết.
    Được cocolee055 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 28/08/2007
  7. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi!!muốn gặp bạn ý lắm!!nhưng đứng cạnh bạn ý rồi thì mồm em nó lắp ba lắp bắp! ko biết nhưng lời bạn ý nói vs ban kia có thật ko nữa!!!con gái dễ thay đổi vậy à
  8. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    giúp đi nào!
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Chú xem có thằng nào chen ngang ko. Con gái mà chia tay gần 2 tháng mà ko cho chu cơ hội làm lại chắc là có nguyên nhân. Xem có đối tượng nào chen ngang vào ko. Chú này ga mờ như anh ngày xưa quá. Anh cam đoan với chú có thằng chen ngang. Chú cứ hẹn gặp em ý chắc chắn là em ý xếp lịch gặp chú . Tốt nhất chú đến bất thình lình thì sẽ hiểu ra mọi chuyện thoai. Con người ko thể nào thoát khỏi chuyện thế thái nhân tình đc.
    Chúc chú sớm phát hiện ra kẻ địch. Lúc đấy cố mà chiến nhé
  10. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    emko tin lắm vào cái lí do này!!!cái chính là bạn ý thích gặp em!!!cái hôm mà em đến hỏi lí do chia tay!!hic!bạn ý còn quay lưng ko thèm nhìn mặt em nữa

Chia sẻ trang này