1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì đây!giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ilovecva, 28/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé. Bây giờ cũng gần 2-9 rồi, mời nàng đi chơi hoặc đi ăn đâu đó. Mà hoàn cảnh này tốt nhất ngồi uống cafe, vì như thế nói chuyện dễ hơn. Nên chọn 1 quán nào lãng mạn chút ko ồn ào, có nhạc nhẹ càng tốt. hãy mua 1 bông hồng ko cần bọc gì nhé, chỉ cần 1 bông thôi.
    Giờ đến phần tiếp theo rất quan trọng.
    Hỏi thăm về nàng xem từ ngày xa nhau nàng làm đựơc những gì. Tiếp theo hãy nói: Thực sự trong thời gian xa em anh đã nghĩ rất nhiều,Anh đã sai, lẽ ra anh phải tin tưởng em nhưng bởi vì anh quá yêu em nên anh đã ko kìm chế được. đối với anh việc thiếu bóng em là điều ko thê tưởng tượng nổi, đã nhiều đêm anh ngủ rất muộn, anh cũng ko biết vì sao nữa,........ nói gì nữa tuỳ bạn nhé nhưng nói ít thôi, phụ nữ ko thích nói nhiều và kết thúc bằng câu: " Anh rất xin lỗi em".
    Nếu có thể lúc đấy hãy cầm tay cô ấy.
    Hãy biết nhận lỗi về mình. Sau đó là đi về, trên đường về nếu cô ấy thân thiện trở lại thì bạn đã thành công. Nếu cô ấy ko có ý kiến gì có lẽ đã xong ! Khi đó phải hỏi tham bạn bè cô áy xem cô ấy như nào rồi hãy quyết định thôi hẳn.
  2. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bạn ý cứ tránh mặt em!ko muốn gặp
  3. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    lên đầu
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu ko nói trực tiếp được thì thâu những lời muốn nói vào 1 cái CD rùi gửi cho em ấy. Cuối nhớ thêm câu : "Anh đợi em ở chỗ ... nào đó (chỗ kỉ niệm của hai người ấy, vd chỗ gặp nhau lần đầu, chỗ tỏ tình, chỗ ... ), nếu em nghe xong thì đến bên anh nhé, anh sẽ đợi em " Sau khi đưa cho em ý xong thì ra đó ngồi đợi (phải , nếu đến đêm mà em ấy ko đến thì ra quán rượu làm mấy ly rồi đi về và ... quên em ấy đi
  5. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ko dc ròi!em này bố mẹ quản chặt lắm!!ko cho ra khỏi nhà buổi tối đâu!
    Giúp đi giúp đi!
  6. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    up
  7. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ko ai có ý kiến gì àh?
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    không chịu gặp , thì gửi thư tay , email , tin nhắn , yahoo , bồ câu , buộc thư vào gạch ném vào nhà em ý .... vân vân và vân vân những cách gián tiếp để xin lỗi .
    còn xin lỗi thế nào để cô ấy tha thứ thì tuỳ vào sự lẻo mép của bạn . còn ghen gì mà đến mức bạn gái phải nói chia tay thì mệt nhỉ ????
    gút lắc .
  9. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại mới thấy mình vừa ngu vừa gà
  10. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    úp típ!

Chia sẻ trang này