1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì đây khi bố của người yêu Phát xít kinh khủng!!!!!! Plz HELP ME!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangcongsanvietnamquangvinh, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì đây khi bố của người yêu Phát xít kinh khủng!!!!!! Plz HELP ME!!!!!!!

    Khoan nói đến ông già người yêu vội, người yêu mình 18 tuổi rồi, khá xinh đẹp và ngoan hiền, gia đình khá có 2 em trái một bà mẹ tâm lý nhưng rất rất nghe chồng và có 1 người bố gia trưởng và rất rất bảo thủ. Hồi mới yêu thì lén lút, sau đó lộ ra thì ông ấy nói ko cấm nhưng đến lúc biết tên tuổi và gia đình minh thì lại có vấn đề. Mình tốt nghiệp bách khoa, có việc làm ổn định (cái này okie rồi!!!), minh con nhà cán bộ, cả bố mẹ đều làm ngành giáo dục (cái này cung okie nốt!!!), gia đinh minh ko phải là hang giàu có nhung cung gọi là khá giả ( cái này cung ko có gì ma ko okie được!!!!!), minh xáp đi du hoc, nhưng ma f là đi hoc tiếng 1 năm (cái này cũng chăng sao), mình tuổi Thân còn em tuổi Hổ (cái này là 1 vấn đề lớn với cái ông bố khó tính của nàng).
    Rôi thì ông ấy cũng bắt đầu ngăn cản mình, nói là mình làm con ông ko tập chung học hành, rồi là sắp thi đại học rồi ko yêu đương gì hết (khổ nỗi minh có phải là thằng suốt ngày đi chơi đâu cơ chứ, 1tuần 2 lần găp, mỗi lần 1 đến 2 tiếng là hết). Cấm con gái ko gọi điện ko đi chơi chua đủ, ông ấy lại còn gọi điện đến nhà cho bố mình nhờ bố m inh cấm luôn cả mình nữa chứ. ơn trời bố mình rất tâm lý nên ko cấm mà chỉ khuyên mình thôi. Còn người yêu của mình thì ko ra mặt chống đối nhưng âm thầm chịu đựng. 1 tuần nay bị cấm túc ở nhà rồi chăng thể liên lạc được với mình. Minh chẳng biết phải làm sao nữa.
    Hãy giúp mình chinh phục nốt ông bố khó tính của nàng nhé!!!! Ai có cao kiến giúp mình với!!!!!!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    He he cái vấn đề của bác cũng nan giải đấy nhỉ??? Gặp mấy ông bố vợ như thế này thì em bó tay  he he khổ thân bác ráng chịu di
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên: Để cho con họ học hành đi chú.
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Ông Bố này quá thể, định muốn con gái cưỡi đầu , nắm tóc con rể hay sao. Chắc ông ấy muôn kiếm thằng con rể tuổi Hợi mới vừa ý .
    Thân và Dần tuy nằm trong tứ hành xung, nhưng không phải là chính xung. Cậu nhờ người biết tí về tử vi, đến nói cho ông ấy biết.
    Mà anh thấy cậu nhà cửa, danh vọng như vậy kiếm đâu mà chả được. Nhưng nếu cậu và cô ấy quyết chí thì ông ấy là cái đinh, con thi con ông, nhưng .. là của nó. Nó cho ai thì ông cấm thế nào được.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Dù thời gian gặp nhau ít, nhưng theo ông bố, có lẽ ông sợ con gái ông vì lo suy nghĩ chuyện yêu đương mà học kém hay rớt đại học thì sao...?Anyway, Chop nghĩ tốt nhất nên nhẫn nại...Tốt nhất nên để cô bé thi xong đại học rồi hãy tính tiếp à...
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng đòi tư vấn, thời buổi bây giờ điện thoại nhắn tin, intenet, dã ngoại, giao lưu ầm ầm. Đợi đến lúc ấy thì đợi tiếp đến lúc nào cô ấy công ăn việc làm ổn định, rồi đợi tiếp đến năm hợp tuổi. Trong khi xã hội thì chuyển biến vù vù
    Nếu cô ấy 18 tuổi đã yêu rồi, thì chẳng có niềm tin nào khẳng định cô ấy đợi bạn trong một thời gian dài mà không có bạn chăm sóc bên cạnh. Nói thật đấy
    Tiên hạ thủ vi cường
    Người xưa dạy thế, không phải anh nói đâu
  7. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hix, mình chẳng biết nói sao. Nhưng nếu bạn yêu người ta thì trước hết bạn cũng nên tôn trọng bố người ấy 1 chút. Ý mình là nếu người yêu bạn biết được rằng bạn gọi bố người ta là "ông già", hay "ông ấy" thì cũng ko hay chút nào (Hì, tất nhiên là trừ khi người yêu bạn cũng gọi bố của cô ta như vậy )
  8. gem101

    gem101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Người iu tôi gọi bố là đại ca với anh giai hic hic
  9. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn về những lời khuyên!!!!!
    Lời khuyên của Reddman4ever thì chỉ ở mức cảm thông còn thì chưa có hướng giải quyết, cảm ơn Reddman4ever vì sự cảm thông....
    Lời khuyên của Nothinglastforever thì có nghĩa là bố của nàng đúng còn đối với mình thì như vậy coi như la chấm hết.....
    Lời khuyên của pthuy rất hay, bạn đã cho mình niềm tin để đi tiếp, mình hy vọng người yêu mình cũng sẽ ủng hộ mình và "bật lại" sự độc tài của phụ huynh...... Nhưng lời khuyên thứ hai của bạn lại khiến mình lo wá, mình sẽ cố gắng để cô ấy yêu mình hơn và muốn gắn bó với mình, hy vọng người ấy sẽ đợi được mình.(điên thoại nhà cô ấy hiển thị số nên bố cô áy có thể kiểm soát được nếu như mình liên lạc, di động thì cô ấy ko có thế mới tức chứ)
    Lời khuyên của lambchop1308 rất đúng, có lẽ mình đã sai khi làm như vậy, nghĩ lại thấy mình qua nôn nóng, nhưng bạn làm mình hiểu muốn có được kết cục có hậu thì mình phải biết kiên nhẫn chờ thời cơ.....
    Lời khuyên của frozen_sea cũng rất có lý, mình ko nên có thái độ như vậy, có lẽ do mình wá bức xúc.
    Dù sao cung cám ơn nhưng mình cấn nghe được nhiều lời khuyên hơn, đặc biệt là của những người đã ở trong hoàn cảnh như mình và đã vượt wa được thì càng tốt.
  10. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ti_chou nói thật nhé, chưa quen ai vượt qua được tình huống thế này đâu!! Thứ nhất, là hai người cách nhau nhiều tuổi thế, có cặp ti_chou biết, yêu nhau được mấy năm, em vào DH được một hai năm rồi chim đủ lông cánh nó bay (mới còn trẻ mà, yêu đương rồi có tiến được đến hôn nhân đâu). Thứ hai, bạn sắp đi du học, thì bạn định để con gái người ta đợi bạn trong quãng tuổi đẹp đẽ nhất để có tình yêu lãng mạn ngây thơ à?? Thứ ba, với tiêu chuẩn em khá xinh đẹp và ngoan hiền, gia đình có chất, thì chắc là trong thời gian bạn vi vu ở nước ngoài, có khối anh khác xin chết vì em đấy!!
    Thôi làm sao giả vờ là chia tay rồi, để em còn yên tâm mà thi DH vì ko bị ông bố quấy nhiễu nữa.

Chia sẻ trang này