1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì đây khi bố của người yêu Phát xít kinh khủng!!!!!! Plz HELP ME!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangcongsanvietnamquangvinh, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ý của Chop không phải khuyên bạn chờ đợi đến lúc rụng tóc rụng răng...chỉ là chờ cho cô bé thi xong đại học, vào được đại học thôi...
    Thử nghĩ xem, sao lúc trước bác ấy không ngăn cấm dữ dội như bây giờ...Chẳng qua thời điểm này là thời điểm cô bé ấy cần phải tập trung vào thi cử...nếu bạn có thể khích lệ và để cố ấy chuyên tâm học tập, thì cô ấy có thể sẽ đạt kết quả tốt vào đại học...
    Khi vào đại học rồi thì con người cũng phần nào trưởng thành hơn so với high shool...Với kết quả như vậy, cộng với việc con gái vào đại học chững chạc hơn thì ông bố chắc có thể sẽ dễ dàng hơn trong việc con gái có bạn trai chứ...
    Như bây giờ có thể tạm thời you không contact với cô bạn ấy, nhưng cũng nên nói rõ lí do với cô bé ấy, nhưng có thể đánh tiếng nhờ bố bạn nói chuyện với ba cô bé ấy rằng do bạn nghe lời bác ấy, muốn cho cô bé kia chuyên tâm vào học thi...Chop nghĩ là một người lớn, có hiểu biết, bác ấy chắc sẽ thông cảm với you thôi mà...
    Một khi cô bạn ấy mà đạt kết quả tốt thì chắc chắn ba cô bé sẽ thay đổi hay ít ra không ngăn cấm dữ dội như bây giờ đâu...Mà bác ấy đâu thể nào nhốt cô bé ấy ở nhà muôn đời đâu...Đến lúc đó nếu bác ấy vẫn còn cấm cản thì bạn thiếu gì cơ hội gặp lén lút nàng...
  2. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ!! kể ra như thế cũng hay nhưng đến lúc biết điểm thi đại hoc thì có lẽ minh đi nước ngoài mất rồi!!!!! Mình không nghi rằng các bạn hiểu được bố của người yêu minh nên nói vậy để an ủi mình. ko cho mình gọi điện hay liên lạc với con bác mới đau chứ.Bác ấy rất gia trưởng và có thể nó là rất kinh khủng nữa, bác ay còn gọi sang nhà mình, gặp bố mình và nói tr gì đó đại loại như là cấm mình ko được quan hệ gì với con gái của bác ấy.
    Nhưng chẳng lẽ như vậy là hết cách sao????
    Giúp mình đi các bạn, chứ còn bảo mình từ bỏ thì ko đời nào
  3. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ngày càng nguy cấp.
    Gia đình người yêu mình đã đưa cô ấy về quê chơi sau khi thi ĐH song để cách ly mình rồi!!!!!!!!
    Mình phải làm gì khi chỉ còn 3 tuần nưa là đã lên đường đi du học rồi!!!!!!!!!!!!!
  4. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Giờ thi mọi việc lại càng rối tung hết cả!!!!! Người yêu ko chịu được sức ép từ phía bố của cô ấy và đã chấp nhân chia tay dù biết vẫn rất yêu mình. Phả chăng là tình yêu cô ấy dành cho mình không đủ lớn đêr có thể cùng mình vượt qua khó khăn là rào cản của gia đình. Mình phải làm gì đay khi vẫn còn rất yêu cô ấy và không muốn mất cô ấy.. Giúp minh với
  5. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    Mắng ổng và tránh xa ổng heh
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chà cái chuyện này thường lắm mà,ở đâu chả có.Nếu bác và em ý yêu nhau thật lòng và quyết tâm đến với nhau thì sợ gì ông khốt,chỉ sợ 2 người không đủ quyết tâm,bản lãnh để đi tới cùng thôi.Nhưng tôi cũng đông ý với ý kiến của bác nothinglastforever vì em nó còn phải thi DH,còn phải lo cho tương lai của em nó,ông khốt hơi bảo thủ nhưng suy cho cùng cũng là nghĩ tốt cho em nó và cả bác thôi.Đợi em nó thi đỗ DH rồi thì bác cứ vậy mà tiến chả sợ ông khốt làm gì,còn nếu như em nó mà không đỗ thì bác sẽ phiền to với ông khốt bị bệnh bonxevich(hic sao mà giống ông khốt nhà mình vậy).Thế nhé bác nên nghĩ cho em nó và gia đình của em nó một chút đi,không nên suy nghĩ một chiều
  7. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thi đại học thì cũng wa rồi, chẳng nhẽ phải ch ờ kết wa rồi mo w í tiếp tục ah. Chẳng biết nghe ai đay khi thời gian đối với mình càng ngày càng quý giá. Mà sao tự nhiên người yêu của mình lại yếu đuối vậy nhỉ, phải chăng là do cô ấy yêu mình là mối tình đâu nên bản lĩnh của cô ấy chưa đủ để vượt wa tr này. Mình không mệt mỏi vì phải đấu tranh dành lại tình yêu nhưng thực sự là mình ko biết cách nào để vượt wa tr này. Các bạn hãy cho mình 1lời khuyên cụ thể và rõ ràng hơn.
  8. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    3 tuần nữa đi xa rồi mà muốn chinh phục ông Bố là ko thể rồi. Típ tục chinh phục ng iu đi, cho nàng yêu bạn nhiều hơn nữa. Và nếu có thể định hướng cho ng iu bạn đi du học cùng luôn, càng tốt !
  9. dangcongsanvietnamquangvinh

    dangcongsanvietnamquangvinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    đang ở TQ rồi nhưng vẫn chưa nhân được tin gì của người yeu, mà hinh nhu người yêu cung xap đi học TQ rồi thì phải
    Không biết có lam ăn được gi không
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Những em còn nhỏ tuổi thì hay thay đổi lắm, đừng nên hi vọng nhiều, chứ nếu yêu bạn thật lòng thì xa nhau một ngày đã chịu k nổi rồi, huống hồ gì đã lâu thế rồi mà vẫn chưa liên lạc, nàng này chắc không ổn rồi, khổ thân bạn yêu nàng nhiều quá !

Chia sẻ trang này