1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phai lam gi day khi bo me chia tay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congchuacrazy, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chào chị !! Hoàn cảnh cuả em cũng giống chị lắm ... nhưng Ba mẹ em chia tay nhau khi em mới chỉ là 1 đứa bé 6 tuổi chị ạ. Nhiều lúc nghĩ lại em vẫn thấy sợ cái khoảng thời gian đó ....Em lớn lên mà lúc nào cũng có cảm giác xâú hổ khi nói đến gia đình mình, em tủi thân nhiều lắm và thực sự em vẫn nghĩ rằng em sẽ không lập gia đình đâu ...em không muốn con em sẽ rơi vào hoàn cảnh như cuả em .....
    Mà chị ạ, em nghĩ nếu như lúc đó em đã lớn rồi thì em sẽ làm được 1 điều gì đó cho hạnh phúc gia đình cuả mình, Sao chị không tìm cách hàn gắn lại họ nhỉ??Em nghĩ đối với Ba mẹ chị(đã sống với nhau bao nhiêu lâu rùi thì có thể hàn gắn lại dễ đấy chị a.) Chị thử xem .. Rồi chị phân tích cho Ba Mẹ chị đi ...Cho Ba Mẹ chị thấy rằng cần phải nghĩ đến con cái nhiều hơn là những ích kỷ của riêng mình chứ.... Mong rằng cgị sẽ thành công.
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến, nếu như sự chia tay đó là "có lợi" - theo ý nghĩ của ba mẹ bạn - thì bạn nên tôn trọng nó. Chắc hẳn sau bao nhiêu năm chung sống để rồi đưa ra quyết định này thì bố mẹ phải suy nghĩ nhiều lắm. Những người con chúng mình, vẫn chỉ là trẻ con trong con mắt của bố mẹ, sẽ không hiểu được tại sao đâu.
    Hạnh phúc mong manh vậy đó, nó chợt đến rồi lại ra đi không lời báo trước.
    Hãy can đảm lên, hạnh phúc đang đón chờ bạn ở phía trước đó.
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hãy cố hết sức mà hàn gắn uyên ạ!
    tôi cũng là một người con có bố mẹ li dị. Bố mẹ tôi li dị khi tôi lên 6 tuổi cơ. tôi nghĩ rằng vào tuổi em thì đủ khả năng để gây hàn gắn bố mẹ lại đấy. Sống trong một gia đình tan vỡ khổ lắm
    em hãy cố gắng.
    chúc em thành công.
    cảnh có núi sông nhiều thú lạ
    đời không cha mẹ ít khi vui
    me oi
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sao anh doan_hoang_nam giống em wá vậy?? Em và anh làm wen nhé ....
  5. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    anh rất vui nếu được như vậy, em hãy add nick cua anh trong yahoomessenger nếu em chat trong yahoo : doanhoangnam80
    hoặc em viết thư cho anh theo địa chỉ doanhoangnam@ttvnonline nhe
    mẹ ơi
  6. phuong-dung

    phuong-dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    minh cung la mot dua con trong tinh canh nay day.buon lam fai ko moi nguoi?cha me li di con cai la nguoi thiet thoi nhat,nhung chung t a fai song vuon len,dung de nhung chuyen do chi phoi nhieu,dung ko?
    do la loi ma nguoi toi yeu quy day toi do
    tôi
  7. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    cha mẹ chia tay nhau thì con cái mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Chả có gì hạnh phúc hơn là gia đình được đoàn tụ bên nhau cả.
    that la taihai!

Chia sẻ trang này