1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì đây? Tôi là lesbian....

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi FBK, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cara ơi, có anh ở đây nè, em sẽ không còn phải sợ nữa ha. Dù họ có nói sao đi nữa thì cũng không làm thay đổi được những ấn tượng tốt đẹp của anh về em đâu
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Wooo, Cara ơi em cẩn thận !!!! Overgone có nghĩa là " Cuốn đi mất" ??? Coi chừng em bị "anh" ấy cuốn đi mất đó nhé
  3. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì, đâu có.
    Không cuốn đi mà là cùng nhau ở lại để được cùng em Cara đương đầu với mọi thách thức.
    Mặc dù thông cảm với các lesbian nhưng tớ vẫn có ấn tượng không tốt về họ, chắc tớ sẽ khó thay đổi được cách nghĩ này.
    F([​IMG]) or M ([​IMG]) not G(.)
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là dạo này bận wá nên kg online........hôm nay vào mới thấy tin tức như thế nì.......Sau đây là lời thú tội của kẻ gây án mà dấu tay nè.........
    lh : gruuuuuuuu
    lh : gion mat vay a`
    lh : uhmmmmmmm
    BUZZ!!!
    lh : da''m post nhu the a`
    b52aquarius : no´i ra cu~ng thê´ thôi
    b52aquarius : no´i ra chi? mâ´t nhau
    b52aquarius : yeah
    b52aquarius :
    b52aquarius : xin lô~i nhau cung
    b52aquarius : lâu lâu mo´i choi mô?t lâ`n ma`
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>sao vụ này kết thúc sớm quá vậy? Bác Aqua đầu hàng nhanh quá, mất cả vui, bác thiếu bản lĩnh quá, thế mà cũng đòi chọc người ta, hehehe, bác học ko em mở một khóa dạy cho bác vài chiêu, chứ để tình hình như vậy thật là đáng thương cho bác hahaha
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    =>sao vụ này kết thúc sớm quá vậy? Bác Aqua đầu hàng nhanh quá, mất cả vui, bác thiếu bản lĩnh quá, thế mà cũng đòi chọc người ta, hehehe, bác học ko em mở một khóa dạy cho bác vài chiêu, chứ để tình hình như vậy thật là đáng thương cho bác hahaha
    [/QUOTE]
    Chuyện gì xảy ra ? Em Aqua biết password của FBK ??? Đúng là đầu hàng nhanh quá thì mất cả vui ! Để chị thêm vào nữa : Aqua thiếu dũng cảm quá !
    Mà In_anotherlife nên thông cảm Aqua, sức người có hạn, em ấy lại vừa bị sốc... vì cái tội chọc em Cara và chị xong thì bị mổ ruột thừa,chưa ai đụng chạm gì em ấy đấy nhá ! Xong rồi lại bị khâu đi vá lại vết mổ 2 lần nên em ấy khiếp. Tu chí làm công dân bình thường thì em ấy không thích vì làm như vậy sẽ bị nghĩ rằng Nam nhi không có chí... khí. Giả danh người này chọc người khác thì em Aqua này không có bền chí lẫn sức chịu đựng duy trì lâu dài, lại không khéo léo... nịnh FBK nên mới lộ cả làng biết . Nói chung em Aqua cũng có bản lĩnh tán gái lắm, nghĩ chị là lesbian... cùng phe... homo***ual nên em ấy đã mời chị đi quán Cánh hồng để coi mấy em mặc khăn quấn vào buổi trưa nữa mà
    Chị đọc cũng đoán được "nhân vật bày trò bôi gio trét trấu " là Aqua nhưng để em ấy tự vạch áo mình ra sẽ hay hơn. Bây giờ chắc em ấy đang cầu nguyện xám hối, để không phải bị đi khâu... vá gì nữa sau khi vừa tự há miệng, vạch... lưng cho mọi người xem bụng
    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 16/12/2004
  7. Aquariusit

    Aquariusit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời, hổng hiểu gì hết, sao tự nhiên có chuyện lesbian rồi tự nhiên dính Aqua vào đây hả trời? FBK ơi, anh nhớ là có quen biết gì em đâu, anh nhớ là chưa bao giờ chat với em mà. Sao em nỡ lòng nào đưa anh vào đây chứ? Dù có hối hận vì đã lỡ tỏ nỗi lòng lesbian thì cũng đừng có đem người vô tội mà đổ vạ chứ. Anh ko nhận xét con gái trên cơ sở người đó có là lesbian hay ko đâu, miễn có chút nhan sắc là anh kết liền hà. Dám làm thì phải dám chịu chứ em. Khổ, sao dạo này lắm lesbian thế ko biết.
    Mọi người đừng có nghe FBK, ko chứng cứ, đoạn message đó ai viết chẳng được. Sao mọi người ăn nói hàm hồ, suy đoán linh tinh thế, nói thì phải có chứng cứ nhé. Cho dù là Aqua có làm đi nữa nhưng mà ko có chứng cứ cũng ko được nói. Ặc ặc, đằng này Aqua có biết đó là chuyện gì đâu. Nói mà ko có chứng cứ người ta gọi là ngồi lê đôi mách đó. Chỉ suy đoán thôi thì được nhưng mà khẳng định là ko được nhá. Nhất là bé Mai, lớn rồi, nói chuyện phải có chứng cứ, suy đoán vớ vẩn là ko xong đâu nhá. Con nhóc Bình ngố còn bé thì có thể thông cảm được, nhưng mà bé Mai lớn rồi thì ko được suy đoán mà đi khẳng định vấn đề ko có thật nhá.
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    =>ko bình luận gì thêm, nhưng mà "chưa bao giờ chat với em" thì sao "em" ấy lại biết nick của Aqua vậy? . À, quên, còn kêu "con nhóc BÌnh ngố" một lần nữa là em uýnh bác đó, coi chừng!
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Aqua này quá quắt lắm, hôm nào gặp ngoài đường bóp mũi bây giờ
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được quà tặng của anh YAT gửi cho box chúng ta, phần quà kỳ này gồm 30 cây viết chì và 28 bàn chải đánh răng cùng 4 cuộn phim kodak. Tạm thời Cara giữ ,Cara định trước tết sẽ ghé thăm trại trẻ khuyết tật, lúc đó tặng các món quà này cho các em luôn, mọi người thấy thế nào ?Xin cho ý kiến ạ.
    Sáng nay vô tình mà gặp chị hoacomay,hi hi ,bao ngày xa cách làm chị em mình huyên thuyên không dứt, sao mà bọn con gái nhiều chuyện thế không biết, ngay cả mình còn không hiểu nổi lý do thì mấy thằng khờ khờ ngố ngố như cỡ Aqua trở lên làm sao hỉu nổi cơ chứ. He he, nghe chị Mai kể chuyện mổ ruột thừa thê thảm của cha nội này thiệt sướng lỗ tai, mà hình như ông này xấu thiệt, vì từ trước tới giờ mình toàn nghe người khác kể tật xấu chứ chưa thấy ai khen hắn tốt ở chỗ nào.
    Thi ơi là thi, hức hức, gần tới rồi mà sao lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện thế này hả trời ? Nói chuyện tào lao thì tỉnh như sáo, còn cầm giáo trình thì như đi trong mây mù, hu hu,dòm màn hình thì hoa cả mắt chóng cả mặt.... sao Cara này thảm thương quá, không bít cầm cự được tới hết kỳ thi không? Mong là còn sống để ăn tết với mấy con mèo cưng của Cara là mừng lém dòi.
    Ủa, chị tính bóp mũi cho cá Aqua chết vì ngộp hả ?Nhưng hình như cá thở qua mang, làm cách này không hiệu quả đâu chị ui.
    Em gợi ý cho chị nhe:Hắn cận cũng nằng nặng, chị cứ lột phăng 2 cái đít chai của hắn là hết mồm năm miệng mười ngay thui hừ, coi chừng còn oa oa giữa chợ nữa cơ.

Chia sẻ trang này