Phải làm gì đây??? - Khi sắp đến giải rồi,trời mưa thì bé tí tẹo mà không thấy ai ra sân cả,không biết tinh thần cả đội đang đi về đâu?Hi vọng lần sau chúng mày không thế nữa.Tao tưởng hôm trước chúng mày bảo cải tổ đội bóng thì đi đá chăm chỉ chứ.Tuần tới nếu có mưa thì cũng phải tìm sân Patin mà tập chứ biết làm thế nào?Thời gian có còn nhiều đâu.Mà còn nhiều thì với tinh thần đó cũng sẽ thành không nhiều. - Nhân tiện nói luôn là vấn đề quần áo,chúng mày muốn mua thì mua luôn đi,không thì thôi.Mà tao không biết đổi áo làm gì,như thế có vẻ không hay lắm,rất dễ bị trùng màu và mất đi truyền thống.Nhưng nếu tình trạng áo sống quá xuống cấp và mọi người muốn thì đóng tiền mua áo mới thôi. -Đề nghị anh em nhớ đến những trưa hè giải trước mà tập luyện,chúng ta đã tập thật nghiêm túc và cũng có tiến bộ hơn.Hi vọng chúng ta sẽ có kết quả tốt.Nếu ai biết sân nào trống trải thì đề nghị báo cáo ngay,anh em thu xếp bóng đến đấy tập huấn. -Chẳng phải mấy khi được cùng nhau chiến đấu vì một màu áo đâu,mọi người cố gắng làm hết sức mình nhé Hetfield
tao thì rất muốn đá, nhưng mà nghe đến chuyện đóng tiền mới cả mua quần áo, chân tao nó cứng hết cả lại Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm, vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...
Chủ nhật bận đi sang gia lâm. CN tuần sau chiến tiếp. Anh em có nhu cầu tập 2trận/tuần không để tao đi đặt sân buổi tối.
Ối giời ơi là giời, trời mău to thế mà còn trốn tôi mò sang GiaLâm à. Bố mẹ ơi, về mà xem con rể bố mẹ này... Asgard AngelStrong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
Hiện tại tao đang có 1 cái áo Newcastle , 1 cái áo Man , 4 cái áo Achen , bọn mày mua 1 trong 3 loại đấy nhé , để tao đỡ phải mua áo mới ! Trèo lên con dốc , lăn phốc ối a xuống ao , lăn phốc ối a xuống ao
Chủ nhật tới này bàn luôn cả chuyện áo.Đá xong có gì đi mua luôn.Các bác nhớ mang tiền đi nhé ALL FOR ONE-ONE FOR ALL