1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì đây?^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhloan_fpt, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì đây?^^

    hggggggggggggggggggggggg
  2. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Văn lủng củng Chuyện đã có ... gì đâu mà cứ như lửa đến did.
    Muốn tốt đẹp thì xin lỗi anh ấy đi.
    lại Bô hâm à
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác và sự lo lắng của bạn!
    Tuy nhiên, nếu không thể tin tưởng lẫn nhau thì không thể tạo ra được 1 cuộc tình bền vững đâu bạn ạh.
    Có thể điều bạn nghĩ là đúng, cũng có thể những gì bạn nghĩ là không phải vậy!
    Vấn đề là bạn có thực sự tin tưởng ở người bạn yêu không!?
    Còn nếu bạn vẫn chưa yên tâm, hãy để 1 thời gian nữa xem sao.
    Nhưng chắc chắn rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu!
    Chúc bạn may mắn!
  4. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn này trong sáng nhở (mà hình như còn làm ở FPT kia đấy;)
    2. Cách trình bày bài viết thể hiện cách tư duy. Nên học lại cách hành văn;
    3. Nên tự tiêm cho mình thêm nhiều liều vaccine để có thêm kháng thể phòng chống những kiểu "ốm vặt" như thế này trong tình yêu;
    4. Bỏ anh giám đốc, yêu anh dân cày, thế là khỏi lo cô thư ký nào hết./.
  5. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chưa có gì đâu chị ạ!! bít rằng nhìn như thế là nóng mặt chỉ cần bít làm thía nào cho anh ny hỉu đuợc mình khó chịu cứ tin thử xem chị ạ!!
  6. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đã có gì đâu mà bạn phải suy nghĩ nhiều thế. Càng suy nghĩ nhiều lại càng ra nhiều vấn đề. Đơn giản hóa tí đi bạn. Cảm giác lo sợ khi thấy một cô nàng lăng xăng ngay bên cạnh người yêu mình thì cũng là thông thường. Nhưng bạn đừng tự đẩy mọi chuyện đi quá xa. Khi sự việc chưa có gì là nghiêm trọng thì bạn đừng làm khổ anh ấy bằng những suy đoán của riêng mình.
    Tớ thấy anh ấy rất yêu bạn đấy chứ. Những người giỏi giang và thành đạt như thế thường quan tâm đến công việc nhiều. Mà anh ấy còn đưa bạn đến công ty công khai mối quan hệ như thế thì bạn còn sợ gì nữa. Cái cô thư ký kia thì chắc là thích anh ấy, và có thể anh ấy đưa bạn đến cũng là cách nhắc khéo cô ấy đấy thôi.
    Đây cũng là một thử thách cho bạn. Theo tớ, lúc này bạn càng cần phải khéo léo và tế nhị để giữ anh ấy bên mình. Đừng làm điều gì khiến anh ấy thấy bạn không tin tưởng anh ấy, rồi anh ấy lại tự ái. Sẽ càng nguy hiểm hơn khi có cô thư ký đấy để xả bực tức, kể lể nỗi niềm và cô ấy lại càng có cơ hội.
  7. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Sao có nhiều chị em ích kỷ hay ghen bóng ghen gió thế không biết.
    cứ toàn vẽ đường cho hươu chạy là thế nào nhỉ? Đấy mà là YÊU àh?
    Không chịu hiểu và động viên thì thôi, mọi việc bé thì cứ xé cho to, máy móc.Cứ bảo tại sao đàn ông hay ngoại tình....(đa số là được chị em vẽ đường cho).Êm cửa ấm nhà là cái gì nhỉ? Thông cảm để hiểu, hiểu để thông cảm là thế nào nhỉ???? Đừng làm phép cộng, phép nhân của sự rắc rối thêm nữa!!! Của quý mà không biết giữ... hahaha!!!
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chia sẻ này thì thấy vấn đề là...chả có vấn đề gì. Có thể cô thư ký kia thích anh chàng người yêu của bạn thật, nhưng quan trọng là anh ta nghĩ gì và làm gì chứ nhỉ?! Mà xem ra với những gì bạn kể thì anh ta vẫn rất quan tâm đến bạn, đâu có làm gì phản bội tình cảm của bạn.
    Có hạnh phúc thì nắm giữ lấy! Hãy vui vẻ, chia sẻ, quan tâm đến người ta, nhất là hôm nay có buổi ra mắt nhỉ?! Gọi điện cho chàng đi, nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng bla bla những gì cần làm....để chàng vui và ko còn cảm giác đã có cái vụ ghen tuông vớ vẩn kia.
    CHiều nay hãy tạo ấn tượng tốt với gia đình nhà trai nhé! Chúc luôn hạnh phúc nhé!
    (Chứ ko như tớ và một số kẻ trên này chẳng có hạnh phúc để mà nắm giữ )
  9. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện ư?
    Mình nghĩ nếu mình gọi điện cho anh ấy lúc này thì mình không thể làm được, lòng tự trọng của mình không cho phép, một sô người bạn của mình bảo: nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì chính anh ấy sẽ gọi cho bạn thôi, nhưng mình không biết sao nữa, đã hai ngày trôi qua rồi, mình không phải là nóng vội gì cả, nhưng mình muốn cái gì cũng phải rõ ràng, tách bạch, anh ấy bảo mình là tự cao, mình nghĩ đòi hỏi của mình là rất chính đáng đấy chứ, sao lại tự cao được, mới yêu mà đã như thế này thì thật sự tớ không thể nào chịu được khi lúc nào con thư kí đó và anh ấy kè kè một bên, thế thì giứoi thiệu để làm gì, đẻ mọi người cơ quan đó cười mình sao??
    Nếu giờ tớ gọi thì sữ như thế nào chứ? Anh ấy sẽ càng nghĩ tớ rất cần anh ấy, thiếu anh ấy một nagỳ là lkhông chịu đựoc àh. tớ không làm được, không thể.???Tớ muốn hỏi, nếu anh ấy không gọi thì tớ nghĩ tớ cũng sẽ phải gọi thôi, nhưng gọi để nói hết rồi tớ sẽ chia tay, tớ cũng không phải là đứa con gái không có ai để mắt đến. Anh ấy giỏi thì tớ cũng không phải là tớ thấp kém gì, dĩ nhiên là tơ biết con gái thì pahỉ chịu thấp hơn con trai một cái đầu nhưng tớ không hiểu anh ấy cho tớ tự cao vì vấn đề gì nữa, tớ rất mệt mỏi!
    Cô thứ kí đó học đại học ở Trung , tớ thì đã tốt nghiệp Bachelor of Communication, và tớ chuẩn bị sang UK học tiếp Master, tớ cóc thua kém đứa nào trong cái x ã hội này cả nhưng nói tớ tự cao như vậy thì có lẽ chính anh ta mới là ngwòi tự cao chứ không phải là tớ!
    Các bạn nghĩ tớ nên gọi hay không ?
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời! Đọc những dòng này mới vỡ oà ra, giống thế! giống thế! Giống những đôi đã từng chia tay thế!
    Tớ đã từng biết rất nhiều trường hợp. Anh giỏi + xinh giai, chị giỏi + xinh gái = yêu nhau (=kết hôn) -> bao người ngưỡng mộ, nhưng kết cục là chia tay hoặc ly hôn. Và người ngoài đều nhìn thấy nguyên nhân vì tính tự cao của mỗi người đều...quá cao, chẳng ai chịu nhún ai vì thấy rằng người ta đáng phải nhún mình hơn là mình nhún người ta. Với những gì bạn nói ở trong cái khung tớ quote kia thì tớ thấy bạn cũng tự cao lắm ấy chứ (đâu có thua kém gì sự tự cao của bạn trai bạn mà bạn cảm nhận được ).
    Giờ thì phải tự bạn ngẫm thôi, thấy nên làm thế nào mà khiến bạn thoải mái trong lòng, và tạo ra kết quả tốt, chứ cố bla bla với chàng như ko có chuyện gì xảy nhưng trong lòng ôm một cục ấm ức to đùng thì còn nguy hiểm bội phần so với việc "tôn trọng cái tính tự cao" của bạn
    Thế nhé! Dẫu sao thì tớ vẫn chờ một kết thúc có hậu.
    Có gì lên báo cáo kết quả cho bọn tớ biết nhé!

Chia sẻ trang này