1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì đây?^^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhloan_fpt, 08/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thôi xong, thế là xong rồi. Cô thư ký đã quyết tâm mồi chài thì anh giám đốc có chạy đằng trời. Trong lúc đang ngồi đây online hỏi và chờ điện thoại xin lỗi thì có khi cô thư ký đang an ủi chàng giám đốc đang buồn vì cãi nhau với bồ ở chỗ nào rồi ấy chứ
    Bạn gì ở trên khuyên đúng đấy, bỏ anh giám đốc đi, kiếm anh dân cày là ok. Đỡ phải lo thư ký, lại tha hồ mà làm cao .
    Bấy lâu trầm lắng quá cũng chán, bạn này trở lại thì chắc TTVN sắp có chuyện hay rồi đây
  2. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Lòng tự trọng của kẻ có "văn hoá" khi bị xúc phạm sẽ không bao jờ biết tôn trọng những lời khuyên của người khác đâu? Chủ topic này hết thuốc chữa rồi! Lòng TỰ KIÊU sẽ giết chết một TÌNH YÊU ???
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chả phải làm gì cả. Bài post đầu tiên chưa có gì cần tư vấn.
    Bài post tiếp theo, tớ nói thật, 2 người ko chia tay thì hơi phí
    Cái tôi cá nhân to hơn quả núi, và tớ nói thật, qua cách bạn kể chuyện, tớ thấy anh kia chưa có gì gọi là tự cao hay chưa thấy có bất kỳ gọi là quan hệ mật thiết với cô thư ký kia, chính bạn mới là người tự cao và bạn đang suy diễn mọi chuyện.
    Gọi hay ko tùy bạn, nếu cứ để cái tôi to đùng choán trước mặt thế thì ko sớm thì muộn cũng chia tay thôi. Nên nhớ rằng, trong tình ko yêu có sự so sánh như bạn đâu.
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện ư?
    Mình nghĩ nếu mình gọi điện cho anh ấy lúc này thì mình không thể làm được, lòng tự trọng của mình không cho phép, một sô người bạn của mình bảo: nếu anh ấy thật sự yêu bạn thì chính anh ấy sẽ gọi cho bạn thôi, nhưng mình không biết sao nữa, đã hai ngày trôi qua rồi, mình không phải là nóng vội gì cả, nhưng mình muốn cái gì cũng phải rõ ràng, tách bạch, anh ấy bảo mình là tự cao, mình nghĩ đòi hỏi của mình là rất chính đáng đấy chứ, sao lại tự cao được, mới yêu mà đã như thế này thì thật sự tớ không thể nào chịu được khi lúc nào con thư kí đó và anh ấy kè kè một bên, thế thì giứoi thiệu để làm gì, đẻ mọi người cơ quan đó cười mình sao??
    Nếu giờ tớ gọi thì sữ như thế nào chứ? Anh ấy sẽ càng nghĩ tớ rất cần anh ấy, thiếu anh ấy một nagỳ là lkhông chịu đựoc àh. tớ không làm được, không thể.???Tớ muốn hỏi, nếu anh ấy không gọi thì tớ nghĩ tớ cũng sẽ phải gọi thôi, nhưng gọi để nói hết rồi tớ sẽ chia tay, tớ cũng không phải là đứa con gái không có ai để mắt đến. Anh ấy giỏi thì tớ cũng không phải là tớ thấp kém gì, dĩ nhiên là tơ biết con gái thì pahỉ chịu thấp hơn con trai một cái đầu nhưng tớ không hiểu anh ấy cho tớ tự cao vì vấn đề gì nữa, tớ rất mệt mỏi!
    Cô thứ kí đó học đại học ở Trung , tớ thì đã tốt nghiệp Bachelor of Communication, và tớ chuẩn bị sang UK học tiếp Master, tớ cóc thua kém đứa nào trong cái x ã hội này cả nhưng nói tớ tự cao như vậy thì có lẽ chính anh ta mới là ngwòi tự cao chứ không phải là tớ!
    Các bạn nghĩ tớ nên gọi hay không ?
    [/quote]
    Trong nghệ thuật YÊU không có chỗ cho tính "tự ái tiểu tư sản" đâu nói như vậy bạn đừng cho là thế này thế kia nhé! người có tính cách như bạn thì kể cũng khó thật... Còn bạn hỏi phải làm gì thì chỉ có gọi điện và nói lời chia tay thì mới giải toả được nỗi ấm ức bởi tính tự ái của bạn đã bị xúc phạm....(Ta thà phụ người còn hơn là để người phụ)
    không có thằng này thì đã có thằng khác, thiếu giề? Đúng không???
    ĐỜI THẬT KHÓ CHIỀU... chúc bạn tìm thấy được người như ý!
  5. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đến bó chiếu với bạn này.
    Nói thật với bạn, người yêu bạn cũng chẳng phải là không có ai để mắt đến. Lù lù cái cô thư ký kia đó thôi. Suy diễn, ghen vớ ghen vẩn thế này, tớ thấy thật thiệt thòi cho bạn trai của bạn.
    Thôi giờ tớ bảo thế này nhé. Bạn đừng gọi điện nữa. Hoặc là gọi điện cho anh ấy rồi nói hết mọi chuyện, rồi chia tay đi. Để anh ý đến với cô thư ký kia. Tớ thấy cô ấy được đấy. Ít ra nếu cô ấy biết bạn và bạn trai bạn chia tay vì bạn ghen bóng ghen gió thì cô ấy cũng biết điều mà không để lặp lại lỗi lầm đó nữa.
    Người yêu chưa làm gì sai, lại còn đưa mình đến cơ quan để ra mắt mọi người, đã ghen vớ vẩn rồi. Lỗi của mình lù lù mà không chịu nhận, giờ này lại còn ngồi đó mà cân đo đong đếm xem mình gọi thì thiệt bao nhiêu ký lô. Anh kia đúng là số xui thật. Tớ là tớ thương cho anh ý lắm.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Chuyện họ chia sẻ info công việc mà họ từng nói với bạn cho NHÂN VIÊN CTY họ thì có gì sai?
    Còn muốn biết họ có chia sẻ info gia đình không thì hỏi hoặc quan sát, chứ suy diễn rồi bất mãn là không nên.
    Vàng 2: Vì không nên hớn hở khi ng khác đi với bạn gái họ. Cũng như vậy, bạn có thể có bạn nam thân thiết, nhưng khi họ đi cùng bạn gái thì bạn nên ý tứ. Nay cô thư ký kia như thế (dù hơi bị hớ khi cười trước khi thấy bạn) thì là họ có ý tốt. Có gì phải nghĩ?
    Nếu cô kia bí xị, gắt gỏng bạn, thì đấy là k biết cư xử, nay cô kia chỉ lặng lẽ về bàn làm việc, tránh làm phiền 2 bạn thì cô ấy quá đúng.
    Vàng 3: Câu này nếu anh ấy nói thì tốt: Em hiểu anh mà anh k hiểu em!
    Nay chính bạn tự nhận là bạn hiểu anh ấy, nhưng đấy chỉ là LỜI còn TÂM bạn có hiểu không thì là chuyện khác.
    Thấp hơn một cái đầu không có nghĩa là thấp hơn một cái bằng (cấp.)
    Anh ấy không tự cao, anh ấy nói là bạn tự cao (trích chuyện bạn kể ở bài 1), vậy nên bạn nên hiểu trúng câu nói chứ không nên xoay nó ra mà nghĩ: Anh nói tôi nghĩ mình cao nghĩa là ý anh là tôi không có gì đáng để cao nhưng mà anh có hơn gì nhiều mà nói thế!
    Lôi bằng cấp vào một mối quan hệ tình cảm mà so sánh là một hành động ngộ nghĩnh. Bạn có thể có nhiều bằng cấp, nhưng hãy khoe với sếp, chứ không khoe với ng yêu. Bạn có thể so sánh nhưng so xem ai yêu anh ấy hơn, so xem anh ấy yêu ai hơn. Nhưng đừng đem cái này cắm vào cái kia. Lệch.
  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chất xám này có chảy máu khỏi Việt Nam cũng không tiếc!
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nặng lời quá... Bạn ý đang ghen nên suy nghĩ và viết lách hơi lung tung... thôi mà
  9. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    1. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia tư vấn cho trường hợp của mình trong topic này.Thanks all.
    2. Báo cáo với các đồng chí là: em đã nhắn tin cho chàng với nội dung: Anh đang làm gì thế? anh đã ăn tối chưa ? Và kết quả là chàng đã nhắn lại và bọn mình đã hoà giải được rồi,mình đã nghiệm ra là: GHEN thì tất cả trai, gái đều ghen, nhưng GHEN mà làm cho mọi việc tốt lên thì nên GHEN, còn nếu ghen mà làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn thì nên xem lại.
    3. Tự ái, tự trọng mỗi con người đều có nhưng mà cũng nên xác định lúc nào cần thì để nó xuất hiện, còn lúc nào cần dẹp bỏ nó đi thì cũng nên dẹp sang một bên.
    Dù sao bọn mình cũng đã làm lành lại với nhau, cảm ơn tất cả các bạn. Nhất là các bạn nào chỉ trích mình trong topic này.Hi hi , thanks all very, very much.
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa kịp tư vấn
    nhưng cũng chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này