1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì để giúp bạn tôi đây?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kimkim_dung, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì để giúp bạn tôi đây?

    Tình hình là em có một người bạn chồng nghiện chơi game. 2 vợ chồng có con 3 tuổi rồi.

    Anh chồng cắm mặt vào chơi game ko đoái hoài gì đến gd và cả chuyện sinh hoạt nữa!

    thỉnh thoảng lại còn đánh vợ vì vợ nói mãi ko nghe. Vợ chán bỏ về nhà ngoại rùi.

    Và thêm chuyện chơi game nữa: có một anh bạn chỉ có chơi game và mê bóng đá có con 2t nhưng chả chịu làm ăn gì. Đến mức Vợ phải bế con về nhà ngoại gửi và xuất khâu lao động.

    Làm sao co người đàn ông thoát khỏi giame bây h?

    Chuyện mà bảo rủ đi chơi thể thao hoặc sinh hoạt cái gì gì thì hơi khó.Vợ cũng ngọt nẹ khuyên bảo mãi ko được rùi. Doạ ly hôn thì có khi cũng ký đấy ạh. Có cách nào ko các bác nhỉ? Hay là mỗi ngày cho uống nửa viên an thần cho đỡ thức khuya nhỉ. Nhưng ngày nào cũng uống thì chết àh?

    Làm thế nào bây h ạh? hic! bố mẹ tưởng bảo cưới vợ có con thì sẽ thay đổi thế mà chả thấy chuyển biến gì.

    Các bác cao thủ tư vấn cho em để em bảo bạn em.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bảo chồng không nghe thì vợ cũng lao vào chơi, mà phải chơi giỏi hơn cho nó biết tay. Để rồi xem đứa nào chán đứa nào. Nhẩy?
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Oài chuyện chơi game thì Em hơi bị giỏi luôn Em chỉ sợ chồng Em nó ko tranh máy được với Em thôi hô hô...cảm thấy thích game à ừ thì game gửi con về ông bà....2 vợ chồng ngồi chơi game xem thử xem đến lúc nào nó chán Em là em nhịn ăn hơi bị giỏi...Em chả nấu cơm cứ ngồi chơi xem nó chịu nổi không? ha ha tội quái gì em phải nói nhiều mỏi mồm mình mà lại còn bị đánh chứ chẹp
  4. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thà chồng nghiện chơi game ,còn hỏn nghiện chỏi gái ,cú ngày 2 bũa vui vẻ đua cỏm cho chàng để xem ông ta nghiện đến bao giò (!)
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Òai, chỉ có đóng cửa mấy cty Game là yên chuyện
  6. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    hic! Thì vẫn phải nấu cơm cho chồng ăn mà! Càng thế càng chơi khoẻ. Vợ đichỉ làm về chỉ thấy chồng cắm mặt vào game. con khóc con đói mặc kệ. đã thế lại sống với bố mẹ chồng. Mà Ông bà lại bênh con. Nói ra lại bảo lắm điều. khổ lắm! Em hết cách rùi huhu!
    Đúng là ko chấp nhận được. Chỉ có mỗi cách có loại thuốc nào hẹn giờ cứ đến giờ là ngủ cho nó đỡ ức chế. Thế mà vợ nói thì lại quay sang cho mấy chưởng. Như thế ai chịu được?
    Bạn tớ buồn lắm đang định ký giây ly hôn. Nhìn bọn trẻ mà tớ ko muốn tý nào. đau đầu quá!
    Lại thêm 1 Ông chưa vợ chỉ biết chơi game, hơn 30t vẫn chơi. Bố mẹ nuôi ăn hàng ngày. chán quá đi! Chứng kiến 2 người bạn có chồng chơi game và 1 ông bạn quả thực là hết cách.
    Các bác cao thủ vào giúp em với ạh
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, game à, chồng em cũng nghiện game. Nói thế nào cũng ko bỏ, có cãi nhau cũng chẳng bỏ lại còn lý sự "anh chơi 1 tý mà em cũng cấm". Bố mẹ chồng thì bênh bảo:" thôi anh ấy ko cờ bạc, ko rượu chè, ko gái gú nghiện hút, ko tụ tập thì cho anh ấy chơi 1 tý cũng được còn hơn là cho anh đi ra ngoài". Nhưng khổ nỗi có phải 1 tý đâu ạ. Đi làm thì chớ về là phải chơi, tối nào ko đi đâu thì chồng em cũng ngồi chơi đến h cho con đi ngủ. Con ngủ thì chồng em lại chơi tiếp. Ngày nào em cũng phải ngồi kèm, thúc giục đi ngủ có hôm 1,2h sáng mới được đi ngủ. Ức chế lắm nhưng vì chồng em cũng ko quá đáng như mấy ông KKD kể, lại nể trọng chồng nên nhiều lúc cũng chiều, cũng phải cho qua đi. Dù ghét nhưng thấy chồng cắm chuột mấy con nhân vật cũng ko nỡ tắt đi, ko cho ông ấy chơi thấy tội tội, em lại hay mủi lòng chồng em xin xỏ cho chơi em lại du di cho lão... Có lẽ vì em như thế nên mãi chồng em ko bỏ được. Thôi thì đành học cách sống chung vỡi lũ vậy...Cũng chẳng chơi suốt đời được đâu mà
    Nhưng phải công nhận có chồng mê game thì nhiều lúc rất ức chế chỉ muốn khùng lên thôi
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ thì dĩ độc trị độc , mình cũng học chơi Game cho chồng có đồng đội,ha ha
    Để con cho ông bà trông , ông bà tức ông bà nhảy vào cuộc
    Chồng :Đùn đẩy vợ ..em trông con đi
    Em nấu cơm đi
    Vợ: Em sắp thắng rồi anh trông con hộ em ..
    Mình mua đồ ăn sẵn cũng được mà , nấu cơm làm gì để em chơi hết ván này đã
    Hihi đến ngày không cho vợ chơi nữa
    Lúc đó mới là bài của mình
    Tại sao anh không cho em chơi , anh chơi được mà sao em không chơi được ,
    Chơi Game có gì là xấu đâu ...cứ cái bài đấy mà giã..keke
    Ở nhà nhớ ngày trước thằng cháu tớ thích chơi xe tăng tớ cú lắm tớ chơi với nó ..
    Giờ nó bỏ rồi , không có việc gì mới chơi thôi
    Mà chồng nghiện Game khổ nỗi gì
    Chồng nghiện vợ mới mệt chứ
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    nghiện cái gì cũng khổ hết
    Nhưng mà tớ ở nhà chồng, cơm nước có người làm làm hết, tớ ko phải làm gì thì đùn cơm nước cho ai bây giờ??? Với cả tớ cũng sợ mếch lòng bố mẹ chồng lắm, chả dám ngồi chơi game với chồng để ông bà lại bảo "ăn bám" đâu Mà hơn nữa tớ lại quá quá ghét mấy trò game này rồi nên ko muốn chơi 1 tý nào. Thế mới nói chứ
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chơi game cho chồng sợ luôn, hic hic.. chỉ sợ lúc đó nghiện game k bỏ được mà thôi.
    Ngày xưa tôi cũng ham mê VLTK lắm, nhưng từ hồi công việc bận rộn, chuẩn bị kết hôn, rồi kiếm tiền để chuẩn bị có đứa con tương lai nên cũng bỏ luôn, mặc dù 1 ngày chỉ cần khoảng 10-15 phút để cắm máy thôi, nhưng bận rộn nên thấy ớn thật rồi.
    Bạn tạo cơ hội cho chồng làm ăn gì đó đi, để "nhàn cư" là "lắm chuyện" đó

Chia sẻ trang này