1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì để làm quen với nàng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_fotones

    baby_fotones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hic hic , cái chủ đề nè thiể lào cũng bị khoá cho muh xem ! , nhưng muh trước khi ló bị lock thì iem xin gop chut í kiến cho ló vui .
    To binhminh : ấy gì ơi , lói thié là ko đúng rùi , chuyện tình cảm chả nói đến chuyện tuổi tác được . hêhhhê mí lị , mí iem 87 88 bi h sành điệu lém , trùi ui , cái thời của bọn mình nó khác , cái thời của bọn trẻ chúng nó bi h khác . ví dụ như chồng tớ, hay the`ng em tớ Dart í , hay la` nhóc INDIAN chẳng hạn , hehehe ...
    To INDIAN : chị đập chít ăn thịt nhóc bi h chứ lị, ai bảo chồng chị cưa chị đấy ? hehe , chị cưa chồng chị chứ ... !
    To babymilk <--- cai' tên nè giống tên mình quá , muh ko hay bằng : ấy gì ơi ! cái cách của ấy chit cưa được mấy iem mẫu giáo thui , con gái bi h đã thích thì chả cần cưa cũng đô muh đã ko thích thì có cưa mấy cũng thíe thôi !!! còn để làm quen thì thiếu giè cách ... nhưng muh , chưa quen nhau đã thích thì e là.... cheep cheep ...
    To Dart : dạo nè thấy nhóc của chị dẽ thương quá , hé , nhận nhóc là em trai cưng của chị luôn vậy , hehe
    Ban ngày nhìu mối , tối về nằm không
  2. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    to BABY : ê, gọi ai là nhóc đấy hả ????????????

    PIndi@n
  3. Taisen_gaider_new

    Taisen_gaider_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hi hi dung la tre em thoi nay lon nhan that, moi lop 8,9 la co gf, Bf het roi, cha bu voi may ong ban gia nay van con co don nhi (tai tui chu muon). Ma Baby nay lam gi ma doi an tuoi nuot song india the, no chi gop y thoi ma.
    Nhung ma tui thay di cua gai thi can phai co da mat day ay, vi neu co gi bi tat cung do dau .
    /uploaded/Taisen gaider/ddfs.jpg
  4. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    khoá !
    nhưng mà thôi không khoá nữa hì hì đẻ đó cho mọi người góp ý

    Click here : Câu lạc bộ 1985-1989 (85-89 Club)
  5. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Này MAD, không khoá thì thui việc gì phải lên tiếng ??? Thôi đi, lại câu bài chứ gì ???? chẹp chẹp.......

    PIndi@n
  6. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào ấy chứ em đây nhát lắm, bầy mưu cho em kiểu khác đi các bác ơi.

    Vuong
  7. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    PIndi@n
  8. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    đã biểu rùi mah, hỏi bọn này cha được cái gì đâu, toàn buôn linh tinh thui à...

    PIndi@n
  9. babymilk

    babymilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ấy gì gì nói sai rùi...con gái đã thích thì điều đó chỉ trở thành một yếu tố thuận lợi cho phe kia tấn công thui.Chứ nếu có thích zdời mà thấy đối tượng cứ trơ như đá tảng thì cô nàng đúng là hơi bị bất lực đấy.Còn việc người ta không thích thì phải làm cho người ta thích--->đó là cách duy nhất để chinh phục đối tượng,điều này thì đàn ông các cậu có thiếu gì cách.
    To baby_fotones:hic hic....nick của cậu sao dễ thương bằng của tớ được...
    Hồn anh như hoa cỏ may.
    Một chiều cả gió bám đầy áo em...
  10. ericamoon

    ericamoon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    hihi erica nghĩ thế này này,ở tuổi bọn mình có những tình cảm không thể gọi là tình yêu được.Đó là những rung động hết sức dễ thương và chẳng có gì phải phản đối cả.Hãy cứ để những tình cảm tốt đẹp ấy nẩy nở và phát triển theo đúng nghĩa của nó.Đừng nên cứng nhắc gò ép nó vào khuôn khổ chật hẹp của tình yêu để rồi lên án và phản đối rằng chúng ta còn nhỏ.Chúng ta không nhỏ đến nỗi "mù tịt" về mọi cảm xúc của người lớn nhưng cũng không lớn để phát triển tình cảm theo hướng của người lớn.Vì thế hãy làm theo đúng như những gì trái tim mách bảo chỉ cần không quá đáng thì chẳng có gì phải chê trách cả.ok?Nói nhiều như vậy là để mọi người(1 số anh chị chưa hiểu đúng nghĩa những cảm xúc của quoc_vuongvn) hiểu hơn về cái gọi là "làm quen với nàng" chẳng có gì là xấu đến mức phải ản đối cả.Chỉ cần giữ mọi thứ trong khuôn khổ của cuộc tâm sự trao đổi của những người cùng tuổi về những tình cảm vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ.Cũng cần lưu ý quoc_vuongvn lần sau bạn có thể cho chủ đề này vào "tình ******** yêu cuộc sống" hoặc nếu bạn muốn nói trong 85-89 thì tìm 1 chủ đề nào tương tự để nói.Đồng ý chứ(để phù hợp với nội quy của hội mà)
    Thôi bây giờ mới là vấn đề chính(nói lan man quá rồi ).Quoc_vuongvn à,bạn có thể phải tìm hiểu trước tính cách của nàng rồi hãy làm quen,thế mới có "chính sách" phù hợp và "hiệu quả" được chứ.Cứ tiến hành đi nhé(tìm hiểu kín đáo và thầm lặng thui,đừng để nàng khó chịu và có ấn tượng xấu,erica là con gái nên rất hiểu,tự nhiên thấy ai cứ "săm mờ soi" mình lộ liễu là ko thích đâu,còn ghét nữa í chứ).Đồng thời,mình cũng phải thể hiện mình (khéo léo và tế nhị chứ đừng để nàng nghĩ mình "tinh vi khoe mẽ là hỏng bét đấy)để tạo những ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp trước nàng.Sau khi hiểu được phần nào tính cách của nàng thì lại post bài thông báo nhé.Erica hứa danh dự sẽ làm cố vấn cho quoc_vuongvn nếu u muốn.Vậy nhé,trường kì kháng chiến tuy gian khổ nhưng nhất định thắng lợi đấy.Cố lên,mới chỉ là giai đoạn 1 thôi!!!!!!!!!!!!!!Chúc u thành công trong giai đoạn đầy khó khăn này.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LET'S GO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thân
    Erica
    Rain Moon Light love MARK(of&)WESTLIFE so much!!!

Chia sẻ trang này