1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhtq_46pfiev, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thì cũng thế thôi, đi làm từ sáng đến tối. Ai đi học thạc sỹ/tiến sỹ thì lại chiến đấu tiếp tới 9h30 tối mới về. Còn đứa nào ko đi học đâu thì về chiến game tới hẳn 12h đêm luôn. Thời gian trôi vù vù ngẩng mặt lên trời đã thấy già mọc râu lên rồi. Đứa nào có gia đình thì quần quật đi chợ nấu cơm giặt giũ cho con ăn, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ thì cũng vừa giờ bị chồng hành tiếp.
    Nhìn lại cái kiếp độc thân độc hành lại là cái giai đoạn sướng nhất của con người. Lấy vợ lấy chồng vào rồi khốn khổ thêm, chưa kể sinh con xong sức cùng lực kiệt lại còn bị thêm con hành chồng hành.
  2. van366

    van366 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh chủ topic này giỏi thật đấy. Đang là Sv rùi n chắc em chả đủ giỏi để làm được những vc to tát of anh. . Em cũng thèm cái vc đc làm bố mẹ hãnh diện và hạnh púc khi thấy con mình làm nên n~ vc to tát. N chắc em chả đủ sức [ cả nghĩa đen lẫn bóng - hixhix ]
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Chán thế nhờ!!!"
    Hình như cũng hơi hơi lâu rồi mình ko còn thốt ra câu nói này nữa. Học hành, chơi bời, kưa kẩm, tán phét, vui thú trong sở thik cá nhân... đã hốt trọn những thời khắc khiến mình có thể thốt ra.
    Hồi bé mình hỏi bố, bố ơi, ng` ta sống để làm j? Bố, chẳng biết có phải là đang trêu 1 đứa con nít như mình ko mà trả lời, ng` ta sống để lao động và hưởng thụ những thành quả lao động của mình.
    - Lao động để làm j?
    - Để khám phá ra những j 1 cá nhân nhỏ bé như mình có thể làm được.
    - Khám phá để làm j?
    - Để cảm thấy vui sướng và háo hức với ngày mai mình sẽ làm được những j tiếp theo.
    - Ôi, suốt ngày làm việc thì chán lắm, chẳng cần biết mấy điều đấy cũng được >.<
    - Ha ha, đó là lúc ng` ta cần hưởng thụ đấy.
    - Thế nào là hưởng thụ?
    - Là tận hưởng những cảm giác khi làm một điều j đó mình muốn hoặc mình đạt được.
    - Thế hưởng ko thôi chả tốt hơn ah?
    - Uh tốt, nhưng khi đó mình sẽ còn chán mau hơn đấy.
    - Tại sao?
    - Giả dụ, quay cóp được điểm cao và tự học được điểm cao...
    - Đương nhiên tự học mà được điểm cao sẽ thik hơn rồi.
    - Nếu mình đi học cả đời chỉ quay cóp và được điểm cao?
    - Thế thì cũng chẳng có ý nghĩa j cả >.<
    - Đấy, chỉ khi lao động thật sự, ng` ta mới cảm thấy hạnh phúc khi mình được đền đáp. Chỉ khi đang hưởng thụ những j thực sự là của mình mới thấy ý nghĩa. Chỉ cần cân bằng giữa lao động và hưởng thụ sẽ ko bao giờ thấy cuộc sống tẻ nhạt đâu con bé con ạ :))
    Bây giờ lớn hơn, lại nghĩ rằng, ng` ta đi làm, hết ngày này qua ngày khác, làm cùng 1 công việc như nhau, chán quá. Rồi những ng` vợ ngày này qua ngày khác còn thêm công việc nấu cơm giặt giũ nuôi con... Oải quá. Như vậy có lẽ mình ko biết hưởng thụ rồi... Nhìn thấy con cái lớn lên ngoan ngoãn, nhìn mọi ng` ăn cơm mình nấu ngon lành, mặc đồ mình giặt trông phẳng phiu thơm tho hơn hẳn, nhìn thấy vợ con sống vui vẻ thoải mái trong ngôi nhà do tự tay mình gánh vác ko thấy sướng sao? Còn nếu mọi việc ko thuận lợi như thế, ôi xời, lại có việc mà làm rồi, thế cũng tốt, cái j hoàn hảo quá đều khiến ng` ta thấy nhạt nhẽo vì, chẳng còn điều j để mà theo đuổi tiếp tục cả. Hoàn hảo rồi mà Kiểu j cũng nói được.
    Nhưng, đời lắm trò lắm. Xảy ra chuyện thì lo méo mặt ra í mà đòi lao động với hưởng thụ. Haizzz, biết sao được, cả xã hội nó thế chứ riêng mình đâu. Sống cho ngày hôm nay thôi, quá khứ đã qua thì chẳng thay đổi được, tương lai chưa đến thì ng` tính chả bằng trời tính. Cứ vui vẻ hôm nay và chuẩn bị những j có thể cho ngày mai cũng... vui, thế thôi Còn ko vui thì, tính sau :)) Tạm bợ thế chắc cũng qua ngày... ;))
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước bà bạn bảo, ngồi ôm cả đống tiền, mỗi tháng tích cóp thêm, nhưng thấy cuộc sống chán nản và vô nghĩa quá. Em có thấy thế ko?
    - Vì chị ko biết kiếm tiền ra để làm j thôi :))
    - Ai bảo, chị cũng có dự định đấy chứ!
    - Thì có thể dự định đó là điều ko cần thiết lắm.
    - Ko phải!
    - Thế thì chắc là do chị ko biết làm j khác ngoài đi làm kiếm tiền rồi...
    - Uhm, có lẽ. Mệt bỏ bu lên rồi còn làm j khác được :(
    - Yêu đi, sẽ thấy có thêm 1 mối quan tâm mới.
    - Ko còn j khác ah >.<
    - Start doing st new! Ng` ta ham cái mới mà.
    - Làm j mới được?
    - Tháng 8 em sẽ đi học đàn & ôn lại Tử Vi
    - Nhưng chị ko thik.
    - Thì làm cái j chị thik í.
    - Chị chẳng thik j cả.
    - Đấy là vấn đề. Chị chẳng có niềm đam mê j hết, ko có mục tiêu trước mắt thì ngày nào sống chả như ngày nào.
    - Mục tiêu của em là j?
    - Thi đỗ và chơi được organ.
    - Thế cũng là mục tiêu ah?
    - Đương nhiên, trong thời điểm này. Đạt được nó em sẽ làm cái khác tiếp tục. Cứ thế cho qua ngày, quan trọng là mình phải làm chứ chẳng cứ mục đích to nhỏ j hết.
    - Thế sau đó?
    - Đi kiếm bồ chẳng hạn
    - Zời ơi =)) Thế chị chẳng thik mấy cái ấy thì làm j bây giờ?
    - Thừa tiền thì đi làm từ thiện đê. Cho tận tay những ai cần giúp đỡ í. Đó là một cách để cảm thấy mình có ích hơn đấy :))
    Xem 1 loạt tranh vui thể loại comic: đầu tiên là cảnh 1 cô bé mở 1 ạbum ảnh của 1 chú mèo béo ị. Đầu tiên là tấm hình chú ta đang nằm xích trong nhà. Rồi chú bứt xích chạy rông hái hoa bắt ****. Rồi chú gia nhập xã hội đen Chú dí súng vào ng` đi đường để ăn cướp. Chú bị ngồi tù. Chú tham gia cải tạo. Chú được thả và gia nhập ban nhạc. Chú cùng ban nhạc đi lưu diễn. Ban nhạc tan rã, chú đi lang thang tiếp, câu cá, đánh cờ, làm hoạ sĩ... Cô bé reo lên: "Thật là tuyệt". Lúc này chú mèo xuất hiện bên cô bé đang xem album và bảo, "Hãy nhìn xem cô đã làm được j nào, cô bé?". Cô bé mở album của mình ra. Ảnh 1 cô đang đọc sách. Ảnh 2, cũng tương tự. Ảnh 3, 4, 5, 6... cũng chẳng khác j, cùng tư thế và cùng cảm xúc. Cô bé gấp album lại và, "Oh, tôi đang lãng phí cuộc đời mình" :))
    =))
    Ôi cuộc sống này chán thế nhỉ... :( Đấy là khi mình ko có j đó mới để làm vào ngày hôm nay và mong chờ vào ngày mai. Mọi thứ đều là những điều hết sức đương nhiên của cuộc sống, nhưng khi mình nghĩ nó là điều bất thường hay phi thường, thì nó sẽ thật sự là bất thường và phi thường cả :)) Mấy hôm nay mát mẻ thừa chữ, cho em ở nhờ topic của bác chủ một chút nha ;))
  5. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Garre Lyon một ngày cuối tháng 7. Sau 2 ngày làm việc mệt mỏi, nó lê bước một mình trong sân gare, đáp chuyến tàu cuối cùng về lại Tlse. San gare, người đi kẻ ở, chứng kiến biết bao cuộc chia tay bịn rịn.
    Chợt nó thấy buồn. Vậy là cuối cùng Anh cũng quyết định về nước. Nó là người ủng hộ cái quyết định ấy, không đâu bằng cuộc sống ở quê hương mình, cho dù còn nhiều khó khăn.
    Nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân lên đất Pháp, 3 năm về trước, nó là đứa em út trong labo, đã được anh giúp đỡ rất nhiều. 3 năm trôi qua, người đi kẻ ở, nó cũng không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu tiên nữa. Nhưng cảm giác một người anh, một chỗ dựa tinh thần cho thế hệ SV như nó sắp đi xa, khiến nó không khỏi chạnh lòng. Giờ đây nó sẽ lĩnh cái trách nhiệm đó, tiếp tục dìu dắt thế hệ SVVN đến sau. Đó là truyền thống tốt đẹp của SVVN trong labo mình phải không anh ?
    Chúc anh chân cứng đá mềm, hẹn một ngày không xa ở VN, chúng ta còn quá nhiều việc phải làm, trên mảnh đất quê hương mình !!
  6. overAover

    overAover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không tránh khỏi những lúc buồn tẻ, chán chường. Tôi cũng nhiều lúc có tâm trạng như bạn nhưng lúc đó tôi lại tự nhủ mình phải cố gắng lên, phải cố gắng sống tốt vì mình đang may mắn hơn rất nhiều người.
    Tôi đã tình cờ đọc được câu : "If you smile with the life, it will smile with you" trong lúc buồn và tôi đã bật cười.
    Chúc bạn chủ topic và các bạn sớm tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống.
    *** Tìm chốn bình yên***

  7. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    uh tớ cũng thấy thèm.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cái mà bạn đang bảo là tẻ nhạt tui thì mong muốn hơn 7 năm này mà chưa được đấy.
  9. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Cái tẻ nhạt của bạn chỉ là tạm thời , vì bạn còn có tương lai hứa hẹn .
  10. MoneyFlower

    MoneyFlower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Đi du học ko hề sướng như nhiều người vẫn tưởng. Nhưng cho dù được quyết định lại, tôi vẫn cứ đi. Du học tuy rằng cuộc sống ko được như lúc ở nhà được gia đình, bố mẹ chăm lo, có người thân ở bên cạnh. Nhưng bù lại du học là cơ hội để tôi học được nhiều thứ. Tôi đã học được nhiều bài học mà cuộc sống đã dạy và khám phá được nhiều hơn về bản thân mình trong cuộc sống xa nhà này.
    Cuộc sống cho bạn cơ hội và thử thách. Cùng là một tình huống, nhưng bạn có thể nhìn nó với con mắt positive hoặc negative. Hạnh phúc đơn giản lắm bạn ah, đối với tôi là khi nấu được một món ăn mới mà bạn bè thích, nghe một bản nhạc hay được đặt chân đến một vùng đất mới. Tôi nghĩ bạn nên học cách yêu và nhìn cuộc sống với con mắt positive hơn, dù tôi biết không hề dễ dàng gì.
    Thỉnh thoảng ngoài việc học bạn nên gặp gỡ, nói chuyện với bạn bè, tổ chức các buổi nấu ăn chung để nói chuyện, trao đổi văn hóa, như vậy thì cuộc sống sẽ cân bằng hơnChứ suốt ngày lên lab học thì xì trét lắm.
    Chúc bạn vui vẻ.

Chia sẻ trang này