1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì để thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhtq_46pfiev, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chán nè, thấy tiếc thanh xuân ghê.. Còn bị stress nữa
  2. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vẫn bận rộn như mọi tuần, và đáng chán như mọi ngày.
    Thời tiết mấy hôm nay dở người lúc nóng lúc lạnh làm cho cái đầu gối của ai đó đau chết đi được, công việc ngập đầu ngập cổ nhiều lúc chỉ muốn ngủ 1 giấc và không cần phải thức dậy. Các teen teen 9x ở nhà giục chị già yêu đi thôi mà nhìn lại cái thời khoá biểu fix kín mít đến tận cuối tháng 9 mà ngán ngẩm.
    Mấy ngày quen được 4 cô chú từ Việt Nam qua học tiếng anh, thích nói chuyện về Việt Nam vô cùng nhưng cũng thật khó khăn để sắp xếp 1 buổi gặp mặt.
    Check email vội vàng có gần 51 cái email, bật cười tự hỏi đã bao lâu rồi mình không kịp đọc để hiểu hết ý nghĩa của các email ấy nhỉ.
    Muốn về nhà vô cùng nhưng chả biết cái quái gì giữ chân mình ở 1 nơi xa lạ này.
    Bế tắc không biết mình có nên thú nhận là mình sợ về nhà không nhỉ? Sợ không được làm việc mình thích, sợ phải sống vì cái gì đó khác, vì ai đó chứ không phải vì mình thích hoặc vì bản thân. Sợ đối mặt với những bữa cơm nguội ngắt những tiếng thở dài
    Cuộc sống đáng chán....
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Qúa khứ như những viên sỏi đã chìm sâu xuống lòng đại dương, nhưng sóng vẫn có thể đưa chúng vào bờ, để một ngày lang thang trên bãi cát, ta lại bắt gặp đâu đó những hình ảnh ngày xưa bỗng hiện về ...
    8 năm về trước, ngày đó nó mới là cậu sinh viên năm 1. Nó thích một bạn gái cùng quê. Trường nó cách trường của bạn gái ấy khá xa. Ngày 8/3, nó và một cậu bạn thân đạp xe xuống nhà bạn gái, trời mưa lân phân. Hai thằng đèo nhau trên cái xe cuốc. Đạp xe hơn 10 cây số, đến nơi, cậu bạn ngồi uống trà đá, còn nó mua một bó hoa rất đẹp, cầm vào tặng bạn. Có một vài người bạn trai trong đó, nó không dám vào, cầm bó hoa trên tay, đứng thập thò ngoài cổng, bao nhiêu lần định bụng bấm chuông mà không đủ can đảm. Nó cứ đứng vậy, trời thì vẫn còn mưa lân phân. Đợi hơn 2 tiêng đồng hồ, mấy anh kia mới ra về. Thu hết can đảm, nó bấm chuông, bạn gái đó ra, rất ngạc nhiên, không hiểu nó làm gì, mà đầu tóc ướt thế, nó không dám nói gì cả, chỉ tặng bạn bó hoa, rồi ra về. Trong lòng cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Ra chỗ cậu bạn ngồi, cau bạn nó vẫn đang ngồi uống trà đá đợi nó. Vừa giận mình, lại thương bạn. Hai đứa lại lóc cóc đạp xe về trường Xây Dựng. Cho đến bây giờ, nguời bạn gái đó vẫn chưa một lần biết được tình cảm của nó. Nó vẫn giữ mãi trong lòng, như một kỷ niệm đẹp.
    Tình cảm con người kể cũng lạ, 8 năm rồi, mà mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, nó vẫn cảm thấy bồi hồi, tựa như đang đứng trước cổng nhà người bạn gái đó, và chuẩn bị bấm chuông vậy. Vẫn cái cảm giác hồi hộp ngày nào. Bây giờ người ta cũng đã ít nhiều thành đạt, có lẽ cũng sắp sửa tính chuyện chồng con, mừng cho bạn, nhưng ngẫm lại phận mình, vẫn lang thang nơi đat khách quê người, như một kẻ lữ hành cô độc, đôi khi cũng thấy buồn.
    Viens m''embrasser - Julio Iglesias
    Được minhtq_46pfiev sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 27/08/2009
  4. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp đến noel, mình thích không khí noel ở đây vô cùng, đi đâu cũng bắt gặp nhưng cây thông noel được trang hoàng rực rỡ. Cảm nhận thấy mọi người cũng tất bật, chuẩn bị lễ giáng sinh cho gia đình, nó cũng gần giống cái không khí tết ở VN, mà đã hơn 3 năm đi xa, chưa một lần trở về.
  5. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    10 năm đẹp nhất của đời người sắp đi qua, nhìn bạn bè người ít người nhiều cũng đã có vài năm kinh nghiệm, nhiều đứa tuổi trẻ tài cao thì cũng đã có vị trí này, vị trí kia trong xã hội. Nhìn người lại nghĩ đến ta, 28 tuổi mà vẫn còn loay hoay, trăn trở. Quá nhiều câu hỏi, vẫn chưa có lời giải đáp, học thì chưa đến nơi, hành cũng chưa đến chốn. Sắp sửa tiêu hết cái quỹ 10 năm của tuổi trẻ, mà vẫn cảm thấy chưa học được điều gì. Người xưa có câu, tam thập nhi lập, tuổi 30 chí ít cũng phải có sự nghiệp trong tay. Như một ai đó đã nói, cuộc đời con người, thành hay bai, cũng ở cái độ tuổi này mà thôi. Sắp bước vào cái độ tuổi nghiệt ngã nhất của đời người, sao trong lòng cảm thấy mông lung, dao động.

Chia sẻ trang này