1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VƯỢT QUA SỰ KHỦNG HOẢNG TINH THẦN ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongdoan, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đầu óc đang trong tình trạng luôn căng thẳng như vậy nhưng người chồng mà bạn luôn yêu thương hơn hết thảy mọi sự trên đời lại quá dửng dưng , thậm chí cố tình chẳng thèm quan tâm tới những đau khổ mà vợ mình đang gánh chịu ? Trong đầu óc anh luôn tồn tại suy nghĩ : Mình là con một đuợc cưng chiều quen rồi nên những chuyện như vậy chắc chỉ là thói nhõng nhẽo , đỏng đảnh của mình mà thôi ? Anh muốn mình cứng cỏi và tự lập hơn để mai này có thể hội nhập dễ dàng với xã hội Mỹ , nơi mà chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là mình sẽ qua sống với anh . Anh không hề chịu hiểu đuợc tuy là con một và rất được Ba Mẹ cưng chiều nhưng ngay từ nhỏ Ba Mẹ đã tập cho mình tính tự lập , không ỷ lại vào người khác và thực tế đã chứng minh , từ khi ra trường tới giờ thì 1 tay mình đi làm và chu toàn lo tất cả cho gia đình đấy thôi . Đàn ông thì vô tâm lắm , anh không thể hiểu được rằng những hành động không phải của anh vừa qua đã khắc 1 vết thương lòng đau đớn trong tâm hồn nhạy cảm của mình , anh đã đánh mất lòng tin của mình nên lúc nào đầu óc mình cũng nghi ngờ anh đang lừa dối mình . Cộng thêm vào đó những lời nói cộc cằn thô lỗ của anh đã làm những giọt nước ngày càng tràn ly , nó bào mòn dần hạnh phúc gia đình chúng mình . Mình yêu anh ấy biết bao sao anh nỡ đối xử như vậy với mình chứ ? Mỗi lần vợ chồng có chuyện là đầu óc mình lại căng thẳng và nhiều lúc mình không thể kiềm chế được bản thân , đôi khi có những hành động và lời nói không phải với anh ( dù đó chỉ là những lời nói giận dỗi mà thôi ) . Đã bao lần mình khóc suốt đêm vì anh , đau khổ nhiều lúc tưởng chừng quỵ ngã , không thể gượng dậy nổi . Nhưng mình vẫn cố gắng vượt qua vì mình vẫn còn yêu anh lắm và anh cũng không phải là người chồng không có trách nhiệm với vợ con , mình hiểu anh cũng yêu mình lắm đó chứ nhưng cái cách thể hiện tình yêu vợ của anh khiến mình không thể chịu được . Bây giờ mình chỉ cầu mong có được sự bình an , thanh thản nơi tâm hồn mà thôi . Cầu mong mọi không vui hôm nay sẽ chóng trôi qua ....Sau cơn mưa trời lại sáng ....Mong lắm thay !

    HuongDoan
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đôi lúc có sóng gió.Chị phải cố gắng để vượt qua.Sau cơn mưa trời lại sáng chị ah!
    CHÚC CHỊ VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH CỦA CUỘC SỐNG!
    Who Give Me The True Love?
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không nói hết những điều bạn nghĩ cho anh ấy biết. Bạn cứ ôm giữ mãi trong lòng sẽ sinh ra những ức chế và bạn thấy stress. Hãy cho anh ấy biết bạn nghĩ gì và bạn muốn gì ở anh ấy, có thể anh ấy sẽ hiểu bạn hơn.
    Diêu Bông

Chia sẻ trang này