1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi bố mẹ he (she) không thích bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nicesmile, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi bố mẹ he (she) không thích bạn?

    Không biết đã ai rơi vào hoàn cảnh này chưa nhỉ?
    Tôi có một cô bạn. Cô ấy yêu một anh chàng đã được gần 4 năm. Hai người rất yêu nhau nhưng bố mẹ anh ấy lại không muốn cho con trai của mình yêu cô gái chỉ vì cô ta là người tỉnh lẻ hơn nữa gia đình cô ta lại hết sức bình thường (tức là không môn đăng hộ đối ấy mà). Thời gian đầu có lẽ nghĩ rằng họ chỉ yêu nhau theo kiểu TY trẻ con (nhanh chán) nên bố mẹ anh ấy cũng không quan tâm lắm. Nhưng về sau thì họ bắt đầu phản đối cộng với việc cô ấy bị một số người nói xấu nên họ ra sức ngăn cản thậm chí họ còn bắn tin đến tận tai cô ấy rằng họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy. Lúc đầu cô bạn tôi rất sợ nên tìm mọi cách tránh mặt bố mẹ anh ấy. Sau đó cô ấy cũng đã cố gắng để gần gũi và lấy lòng họ nhưng cũng vẫn thế. Đã có lúc cô bạn tôi nghĩ đến truyện chia tay. Theo mọi người thì cô ta có nên tiếp tục yêu anh ấy nữa hay không? Nếu tiếp tục yêu anh ấy thì cô ta phải làm gì để được lòng bố mẹ anh ấy.
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là 2 người thôi,chứ bây giờ các cụ cũng chỉ là một phân thôi,như anh trai tôi ấy: khi anh ấy yêu chị thì cả nhà nhất là bố mẹ chả ai là không phản đối nhưng mà ông ấy vẫn quyết định..cưới,đến lúc ấy thì các cụ cũng đành cười trừ mà thôi,bây giờ có cháu rồi,cả nhà lại vui như tết(gần tết rồi)
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó nói lắm bạn ạ,không phải cứ cố cưới cho bằng được là bố mẹ cũng đành chịu.Mình nghĩ bạn gái ấy nên cố gắng hết sức để hiểu mẹ anh ấy,khiến mẹ anh ấy có cái nhìn gần gũi hơn .Trừ khi không thể thì hãy làm theo ý mình,chứ tốt nhất nên đi lấy chồng thì cần phải được sự bằng lòng của bố mẹ anh ấy ,sau này bạn sẽ dễ sống hơn,chồng bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn.
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này phức tạp và khó lắm!
    Cũng có nhiều đôi nhất quyết, và họ đã thành công. Nhưng làm sao mà hứa trước được điều gì, cái việc này bạn phải nói rành mạch và rõ ràng hơn nữa thì mọi người mới dám bàn, đúng không ạh. Không nói bừa được đâu, cái gì cũng phải có hoàn cảnh và tình huống thật cụ thể thì mới thấu đáo. Ví dụ: Khả năng tài chính của him và của she, công việc và quan hệ bạn bè của họ nữa, mức độ gắn bó tình cảm như thế nào? Có ân có oán, có tình có lý với nhau hay chưa? Và she là người như thế nào?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...Mình cũng nghỉ mỗi người ở trong hoàn cảnh khác nhau có những suy nghĩ quyết định khác nhau.Vấn đề kinh tế cũng rất quan trọng với lại phải xem xem sau này hai người lấy nhua rùi thì có ở chung với bố mẹ chồng không ?
    Riêng bản thân mình thì nghĩ chắc chẳng bao giờ mình lấy một người mà mà bố mẹ anh ấy phản đối mình gay gắt đâu ( mình nói là phẳn đối gay gắt nhé).Ba đã nuôi mình lớn khôn thế này ,lo cho mình một cuộc sống hạnh phúc phải nói là rất vất vả.Chả nhẽ đến ngày đi lấy chồng rùi lại còn làm ba đau đầu hơn ,lo cho mình nhiều hơn?Rùi thêm vào nữa là thât sự mình thấy cái hạnh phúc mà chỉ có anh ấy và mình muốn còn ba mẹ người thân của anh ấy lại không muốn thấy mong manh lắm.Mình cũng cảm thấy không tự tin là chỉ cần mình cố gắng hết sức thì có thể làm người con dâu tốt ,người vợ tốt.
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Cứ thuê anh , anh chặn đường dằn mặt 1 chuyến cho các cụ sợ vãi lúa đi ,lần sau hết dám bắt nạt cô bé
  7. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ở trong trường hợp này rồi. Bố mẹ anh ấy không chấp nhận tớ cũng chỉ vì nhà tớ không môn đăng hộ đối với nhà anh ấy. Lúc ấy, tớ chịu đựng được hết. Nghĩ lại thấy mình can đảm thật. Suốt ngày phải nghe toàn những lời nói đến khó nghe. Không chỉ gia đình anh ta mà còn cả đám xu nịnh xung quanh gia đình anh ta nữa. Gia đình tớ cũng đâu đến nỗi nào. Bố mẹ tớ cũng có địa vị trong xã hội. Tớ không thuộc loại sắc nước hương trời nhưng cũng đủ làm khối anh mê mẩn. Lại có học thức và khá ngoan ngoãn nữa. ANh ta dù không đẹp trai, học hành làng nhàng nhưng được cái lắm tiền nhiều của nên khối em **** mê mẩn. BÂy giờ tớ còn chưa giải thích được tại sao hồi ấy cứ đâm đầu vào yêu. Rốt cuộc anh ta cũng bỏ mình! Ngẫm lại tớ có được gì sau tình yêu ấy đâu cơ chứ. Toàn những đau khổ...
    MÀ rốt cuộc thì sao nhỉ?. BÂy giờ nhà anh ta sa cơ thất thế. Đúng là quan nhất thời, dân vạn đại. Anh ta lại không đủ bản lĩnh đứng vững trước nhiều cám dỗ của cuộc đời. Gia đình anh ta quay qua cầu cứu tớ. Giúp đỡ anh ta trong lúc này. Nghĩ mà buồn cười nhưng không dám cười vào mặt họ.
    Bởi vậy tớ rất ghét khi nghe ai đó nói rằng không đến với nhau được chỉ vì vấn đề tài chính.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  9. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    " Không môn đăng hộ đối" về vấn đề tài chính, địa vị xã hội, gia cảnh, cái nào quan trọng hơn vậy các bác?!?
    Khi 2 cụ mà kô đồng ý thì khổ thật, cả đôi đều khổ. Giả sử bất chấp tất cả để đến với nhau, nhưng không thể từ bỏ các cụ được đúng kô? Khi đó thì mang tiếng bất hiếu!
    Tốt nhất là tìm mọi cách để làm thay đổi các cụ. Dựa vào đâu? Dựa vào chính phẩm chất của nàng/chàng thôi.
    Tôi cũng đang ở trong trường hợp này, lo quá!!! Bạn gái tôi rất xinh, rất hiền và chăm nhưng ... có hoàn cảnh gia đình kô tốt như mọi người. Phụ mẫu tui cũng không có ý kiến gì khi tiếp xúc với nàng, nhưng tôi sợ sẽ có phản ứng khi tôi trình bày gia cảnh của nàng.
    Các bác bảo tôi phải làm sao đây? Tôi cứ úp úp mở mở về các thông tin của nàng khi phụ mẫu hỏi. Tôi sợ rằng tôi sẽ phản ứng mạnh khi các cụ tỏ ý không bằng lòng.
    Hiện giờ tôi đang cố gắng để các cụ "cảm" nàng, trước khi quá muộn.
  10. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tui không iết phải khuyên bạn sao nữa. Bài lại bị cha nào xoá. tui luôn nói lên suy nghĩ thự tế của mình và tui không nghĩ là những điều đó là sai trái. Tui đã viết bài và ...............bị xoá. Tôi nghĩ là ai đó xóa bài tôi nên có cái nhìn thực tế hơn đừng thiển cận như con mọt đạo đức một cách quá đáng như thế.
    nói một câu : "bạn cưới là cô ấy không phải ba má cô ấy. Trong tình huống này bạn phải treo một cái giá là bạn yêu cố ấy, vì cô ấy bạn sẽ cố gắng chứng minh cho họ thấy là bạn có khả năng cung cấp một cuộc sống tốt cho cô ấy. Dù họ luôn khinh bạn thì bạn cũng đừng phản kháng mãnh liệt, nhịn một tí thì họ sẽ vui nàng cũng vui........đừng quá bộc trực".

Chia sẻ trang này