1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi chia tay chỉ vì quá trọng bạn bè

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungbong, 19/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em 24 rồi anh ạ
    người yêu em 25
    chính vì e ko nghĩ là lại có những chuyện trẻ con nt xảy ra với mình nên mới nhờ mng tư vấn :(
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    25t mà suy nghĩ, hành xử kém quá nhỉ. Em cứ giãn ra ( như Anx nói ) không việc gì phải xoắn. Nếu trai thực sự muốn quay lại thì em cứ cho cả 2 một cơ hội nữa xem sao. Cũng đừng bắt trai phải lựa chọn hoặc là em hoặc là cậu bạn kia. ( 1 là tình yêu, 1 là tình bạn đã 20 năm, rất khó phải lựa chọn ).
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, làm ng lớn thì mình cứ tự suy xét rồi quyết định đi hay ở, chứ dọa nạt bắt ép ng khác lựa chọn làm gì. Ng khôn đã tự biết lựa, ng dại thì mình ép họ lựa chọn, dẫu họ có hoảng quá mà chọn mình, thì cũng đâu phải là do họ đã suy nghĩ thấu suốt, chỉ là họ...hoảng thôi mà. Rồi sẽ có ngày khác họ lơ là mình, chứ có bền được đâu.
  4. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong là a ấy muốn quay trở lại với e vì tình yêu và thật sự muốn ở bên e chứ ko phải vì bị bạn bỏ rơi mà quay lại
    Nhưng a ấy cứ lúc tn lúc thế kia nt e cũng không biết phải làm tn
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cứ lúc thế này lúc thế kia thay đổi như chong chóng, về lâu về dài bạn có chịu được không?
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thời mình 25 cũng có lúc cư xử ko đúng ,nhưng mà như trong trường hợp này thì thật bó tay ,cậu bạn thân kia chỉ muốn độc chiếm bạn trai của bạn thôi ,bằng chứng là đi nói xấu lung tung ,còn bạn trai của bạn thì không có lập trường ,không yêu bạn nhiều như bạn tưởng
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ồi cái chuyện bạn bè người yêu nói lằng nhằng về mình thì mệt lắm. Tốt nhất coi như điếc, chả thèm chấp. Chủ yếu là ông người yêu em kia kìa. Cứ như chong chóng ấy thì không có thằng bạn kia em cũng sẽ khổ.
    Tốt nhất cứ giãn ra, để cho nó tự quyết. Khi mà em không thấy mình làm gì sai/có lỗi với bạn bè của người yêu em thì em cũng không việc gì phải xoắn vào việc mà em không thể giải quyết được. Chuyện này chỉ có người yêu em mới làm được thôi.
    Nếu em muốn quay lại với người yêu em thì cứ đợi thằng bạn kia nó lấy vợ là xong. Mà cũng chưa chắc đã xong vì có vợ rồi khéo nó lại còn rỗi việc hơn. Phá đám bọn em hơn.
    Đời đúng là lắm loại bạn ghê :)
  8. nhungbong

    nhungbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tháng 11 này nó lấy vợ rồi anh ạ
    nhưng tầm này vẫn ko buông tha cho e cơ ý
    chả hiểu phải làm tn
    hnay sn ng yêu em ny e muốn đi với e và hội bạn e
    mà nó ko cho đi cùng mới sợ ỵ
    ko hiểu sao mà cứ cảm giác là nó bị pê đê @-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tháng 11 này nó lấy vợ rồi anh ạ
    nhưng tầm này vẫn ko buông tha cho e cơ ý
    chả hiểu phải làm tn
    hnay sn ng yêu em ny e muốn đi với e và hội bạn e
    mà nó ko cho đi cùng mới sợ ỵ
    ko hiểu sao mà cứ cảm giác là nó bị pê đê @-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đến mức này còn mất thời gian để suy nghĩ sao em?

    Dứt thôi

Chia sẻ trang này