1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải làm gì khi đàn ông khóc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ba_chua_tuyet, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_chua_tuyet

    ba_chua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    phải làm gì khi đàn ông khóc

    hay con gái bọn mình cũng khóc theo họ...tui đó hả tui chẳng thích con trai rơi lệ tí nào cả.......nhưng nhiều lúc thấy họ khóc thì cũng thấy hay hay..........đúng ko bà con....vui vui vui...
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông chỉ có thể khi rơi lệ khi họ đã quá đau khổ và không thể kìm chế được nữa.
    Và nếu bạn gái nào ở gần bên họ lúc đấy thì cách tốt nhất là hãy cho người con trai đó mượn bờ vai mềm mại và ôm họ để họ có thể khóc 1 cách thoả thích và nói hết những đau khổ của mình, như thế chính là cách an ủi và giúp đỡ tốt nhất đối với họ đó....
    [​IMG]


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. BOY_HIEN

    BOY_HIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con trai khóc chuyện nhỏ như con thỏ.
    Ai cũng phải biết khóc chứ,con trai có thể không khóc ra ngoài cho mọi người biết nhưng lại khóc trong lòng mình.Con trai cũng phải có tình cảm chứ đứng trước một vấn đề gì đó con trai luôn có khả năng tìm ra cách để làm cho nó nhẹ bớt đi với lại khóc thì đâu có gì xấu.Khi con gái muốn con trai là một người đàn ông đích thực thì họ sẽ trỡ thành một tường thành vững chắc không ai có thể đẩy họ ngã được.Khi muốn con trai là một người tình cảm và lãng mạng thì chắc chắn con gái phải thán phục
    Trả dụ như vào một ngày trời mưa có một anh chàng cầm hoa đến nhà bạn gái để tặng(hoa Q') hoa Q' chỉ nở trong vài giờ thôi đấy các bạn gái ơi.
    Cho ý kiến đi các bạn gái
    Yêu làm gì để mà nhớ ,nhớ làm gì để mà quên,quên quên nhớ nhớ tốt nhất là.....
    giang
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết vì những lí do gì mà anh đã tham gia hai bài viết của em. Nhưng chắc chắn rằng chủ đề này của em làm anh rất muốn tham gia. Anh cũng là một người từng khóc, nhưng có lẽ những lần đó là khi chỉ có một mình, khi mà ta thật buồn và thất vọng. Đó là những khoảnh khác hiếm hoi của người con trai. Và nó cũng chỉ là những giọt nuớc mắt hiếm hoi, chứ cũng không được thành dòng như hồi còn bé. Nhưng phải nói rằng những lúc như thế đúng như EAGEL218 đã nói , nếu như bạn bắp gặp hãy đừng ngại ngùng cho người con trai ấy mượn bờ vai của bạn.
    Bài viết của em đáng được 5* lắm. Hãy cố gắng tích cực hơn nhé rồi sẽ có lúc nếu anh thấy hay sẽ lại có thêm 1 lần 5* nữa.
    Ah mà thấy em bị ai bình 1* kể cũng đáng tiếc thật. hiii
    Chúc em luôn vui vẻ và có những bài viết ngày càng hay
    hungdo
  5. n2m

    n2m Guest

    hà cớ gì mà lại phải khóc nhỉ ...????..... đàn ông con trai mà phải rơi lệ vì những chuyện vớ vẩn thì thật là tồi...... quá hèn không thể cháp nhận được.......
    những việc không đáng thì không nên phải tỏ ra khổ sở vì nó........
    chỉ có đàn bà mới có thể lắm chuyện đến như vậy....... ôi đàn bà....
  6. DAI_TUONG_MANKICHI

    DAI_TUONG_MANKICHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Thật hiếm khi thấy đàn ông khóc , toàn thấy đàn bà thôi !
    MANKICHI
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    đàn ông không phải người à....hehe...không có xúc cảm à....không biế khóc aaa.....đôi khi khóc làm cho ta cảm thấy nhẹ nhõm....quên đi nỗi buồn...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào khóc thì ........ cầm hòn gạch đập thêm vào đầu nó ...... cho nó khóc luôn một thể lần sau hết dám khóc nữa . Là con trai thì ko phải là ko đc khóc nhưng mà phải biết khóc chỗ nào và phải khóc thế nào . Có thể để người khác biết nỗi buồn của mình , nhưng đó chỉ là ngưòi thân với mình và là ngưòi hiểu mình . Chỉ biết nói vậy thôi . Nhưng lúc buồn mà đã đến lúc muốn khóc thì chắc là đang thất vọng lắm , cần có một ngừoi bạn để tâm sự còn khóc thì nên khóc một mình . hết ý kiến !
    mèo con nghịch ngợm
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Anh bật khóc khi thấy mình thua thiệt
    Vòng tay gầy không giữ nổi người yêu!
    Hichic, tôi muốn khóc quá!
    Có những đêm gục đầu trên sách vở. Anh vô tình lạc bút viết tên em
  10. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng, khi bao nhiêu cơn mơ chắp cánh bay xa vời thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai...... Tặng bà chúa tuyết
    themummy

Chia sẻ trang này