1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

    Trỗng rỗng vô cùng
    Tớ thấy mệt lắm
    Tớ muốn khóc, nước mắt đã chạm khoé mắt rùi....,
    Tớ đã trưởng thành như thế nào
    Và con đường tớ đi,
    Chỉ thấy toàn nỗi buồn, thất bại, trì trệ
    Tớ không biết tớ đã sai từ đâu, và sai lầm có bao giờ sửa được,
    Khi thời gian đã hằn lên vết những con đường.....
    Nếu điều này cứ xảy ra, cứ kéo dài mãi mãi, thì tớ muốn im lìm, tắt lịm vào lúc tớ qua 30 tuổi. Vì cuộc sống như bây giờ thật vô vị.
  2. may_bay_tang_hinh

    may_bay_tang_hinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đi, ngủ thật nhiều vào
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    gọi điện cho tớ tâm sự nhá
  4. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    hãy khóc thật to rồi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua .Không quên quá khứ nhưng không sống vì quá khứ
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nghe rất nhiều, rất nhiều câu cảm giác là do chính mình áp đặt lên nó,bởi thế nếu mình muốn vui, sẽ vui
    Dĩ nhiên nói chỉ là lý thuyết, sách vở, không phải cuộc sống luôn màu hồng, không phải cái lý thuyết kia luôn dẫn đường cho mình được, nhưng dẫu sao nó vẫn đúng.
    Lúc này, chỉ cần thôi suy nghĩ một chút, thôi nhạy cảm một chút. Tất cả sẽ vượt qua.
    Mong sớm bình yên
  6. choivao

    choivao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    http://blog.360.yahoo.com/blog-G5Q7VJs_fLM8tN8mxgtvXdSEm4p2iEd.?p=515
    vào đấy mà relax
  7. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Topic này gợi mình nhớ đến bọn Nhật với một bộ phận giới trẻ sống nhàm chán và bế tắc đâm ra muốn tự tử.
    Bạn không nói rõ là có vấn đề gì thì khó góp ý lắm.
    Nhưng có một điều này là chắc chắn: được sống cạnh gia đình, bao bọc bởi bạn bè và người thân, là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà đôi khi mình lại bỏ qua, ko nhìn nhận đến.
    Chúc sớm vui vẻ trở lại
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã vượt qua rất nhiều, những yếu đuối của tâm hồn, sự thất vọng đến kì lạ vào bản thân mình. Tớ khuyên nhiều người khác, rằng họ có thể thay đổi, chỉ cần niềm tin và suy nghĩ lạc quan. Thế nhưng, ai biết được nếu vài năm trôi qua đằng đẵng bạn không thay đổi được điều gì, cái tưởng chừng như thay đổi thực ra là một thứ bảo thủ kinh hoàng. Tớ không tuyệt vọng ngay bây giờ, nhưng tớ hình dung vài năm nữa cuộc sống vẫn thế này, không yêu thương, không thành công nào. Gia đình đi bên tớ như chiếc túi ngủ, và tớ thì cứ cuộn mình trong đó, cảm thấy ngột ngạt, như đứa trẻ, cựa mình và tự hỏi thế giới kia là gì vậy?.....
    Bonko: Cậu cứ lắm chuyện, tớ chẳng có cái tinh thần NB nào, và báo động cho cậu biết, cái bế tắc của giới trẻ NB mà người VN hay liếc nhìn mỉa mai, hiện cũng đang dần trở thành vấn đề đau đầu của người VN đấy, bọn trẻ con VN bắt đầu thích tự tử.
    Mọi người nhìn vào những kẻ tự tử và thấy bản chất vấn đề nó rất giống nhau, tớ tự hỏi thật ra có giống nhau? Tớ cũng cho nó là ngu ngốc, nhưng khi bế tắc thì ngu ngốc có nghĩa gì .
    Vì khi tớ viết những dòng này, tớ biết có những người ngồi cười mỉa mai, tớ biết có ối người thà sống giả dối chà đạp lên nhau chứ không chịu chết . Thực ra mà nói, tớ cũng muốn nhếch mép tự cười mình một cái, rồi quay lại thế gian cười tươi tỉnh.
    Tớ không tự thấy mình kém cỏi, nhưng mọi bằng chứng đều khiến mọi người nhìn tớ ánh mắt khác, hoặc giả dụ tớ đang hoang tưởng . Tớ cứ phải gồng mình lên sống cho thoả mắt thoả tai người khác, và để tiếp tay cho họ tớ đặt áp lực lên bản thân mình. Thật mỉa mai vì họ sống còn giả tạo hơn tớ, thế nhưng họ vẫn cười, vẫn ok mà sống, còn tớ thấy mình phải là thiên thần chăng? Buồn cưới đến úa nước mắt. Cuộc sống chỉ nên có sự khác biệt chứ không nên có sự phân biệt, tớ viết cho vui vì cũng chẳng hiểu hai khái niệm này có thật sự khác nhau. Tớ có những quãng time bế tắc trong khoảng tuổi đang lớn, có lẽ cũng vì thế mà tớ không đặt được mục tiêu nào cho cuộc sống, và cũng chẳng có time để yêu thương nữa. Có khi nào bạn cảm thấy thứ này thứ kia dở bỏ xừ thế nhưng vẫn phải giả vờ là thích đấy, không thì đi ngược với mọi điều "tự nhiên", buồn đến khó chịu. Tớ thấy lonely kinh khủng, cứ như cả thế gian đều thừa thãi với tớ, mà lại thiếu điều gì đó cho riêng mình. Nếu tớ lí giải được thì vấn đề cũng được giải quyết. Người ta còn yêu cuộc sống vì còn hứng thú, mất rồi thì làm thế nào để lấy lại đây
    Hay là ai đó đi đánh cầu lông với tớ nhỉ
  9. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Turn around!
  10. manhtruongvu

    manhtruongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu hết nội tình của cô Cún này, đọc xong bài này tôi thấy bạn có vẻ thất vọng với bản thân vì không đạt được những kỳ vọng của mình. Nếu tôi hiểu không sai thì thất vọng này xuất phát từ công việc???
    Có nhất thiết cứ phải kỳ vọng quá như thế k0, thiết nghĩ tại sao ko tạm hài lòng với những gì mình có (tất nhiên là cố gắng để tốt hơn nhưng cũng không phải đặt quá nhiều hy vọng vào nó). Điều mà nên cố gắng đạt được là sự cân bằng trong cuộc sống (Cân bằng giữa gia đình, công việc, bản thân)
    cơ mà cái nick là chiaki_colen sao lại thấy thất vọng về bản thân thế. Mình nhớ là cái cô ấy trong phim dù gặp nhiều đen đủi nhưng vẫn rất lạc quan, cố gắng trong cuộc sống chứ ko như cô Chiaki Viet nam này.
    PS. Minh thích đi bơi hơn đánh cầu lông. Đi bơi nhé

Chia sẻ trang này