1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 06/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    hãy để cho mình 1 thời gian để suy nghĩ tại sao mình đi lầm đường và hãy đứng lên sau những lần vất ngã như vậy
    chúc bạn đạt được những giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời bạn thành hiện thực nha bạn
    chiaki cố lên nào
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có những môi trường gây áp lực liên tục khiến bạn chẳng hài lòng được về bản thân mình. Chính tớ cũng không nghĩ có lúc tớ lại nản như thế này. Có lẽ là 1 chút sốc vì thất bại. Cô chiaki NB vốn đã là một hình tượng điển hình mà tớ chỉ dám học hỏi chứ không dám nói tớ có đủ nghị lực như cô ấy. Nhưng tớ hơn cô ấy nhiểu điểm khác.
    Tớ biết nói như thế này thì đơn giản, hãy cân bằng cuộc sống.... tớ cũng muốn lắm
    Tớ không đi bơi
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết 1 trong số lí do " thất vọng về con người " . Hài hước mà nói đấy chỉ là suy nghĩ của những kẻ thất bại, nó đổ lỗi cho xung quanh, nó đang ăn vạ.
    Cám ơn ấy nha. Đây chỉ là một đợt sóng ngầm, rồi biển sẽ lặng thôi. Tớ còn yêu bản thân mình nhiều lắm, tớ không còn nói "chiaki cố lên", tớ nói "hãy khẳng định mình đi thôi".
    Thank mọi người
  4. socolla82

    socolla82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mình thì cứ khóc thật to khóc cho hết cái buồn"mặc dù ko biết là có quên dc hay ko nữa"sau đo là đi ngủ ngày hôm sau sẽ tính tiếp .
    sáng dậy ko còn nhớ j hết nữa ta lai bắt đầu 1 ngày mới với những điều mới va ngĩ tới những điều tốt đẹp ở pía trước nhưng cũng ko quên những j mình đã làm va xảy ra với m ở pía sau
    "để còn rút ra bài học"
    hãy cố lên bạn nhé !
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình lại nhớ đến truyện ngắn "Tỏa nhị Kiều" học trong sách Văn học hồi cấp 3, không nhớ lớp mấy. Có lẽ Chiaki buồn và thất vọng vì cái vòng đời nhàm chán cứ lặp đi lặp lại không thay đổi của mình chăng??? Không thay đổi đc à??
    Mà cái topic này buồn cười phết nhỉ. Mình cứ nghĩ cái kiểu mong manh về tình cảm thế này, cả hỏi và trả lời, chỉ giành cho lứa tuổi xì tin trăng tròn thôi chứ?!?!
    Buồn thì đi đánh cầu lông. Mà cơ khổ, các bạn ở đây lười thể thao quá. Mình cũng muốn đánh cầu lông lắm, có điều nhà hơi xa, với lại mắt mình kém, bỏ cầu lông từ năm lớp 7 rồi. Giờ chỉ đánh đc cầu lông trên... Wii thôi
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Miềng đoán là chú Chói loá này khá văn ra phết nhá, nên liên tưởng toàn văn với vẻ Già hay trẻ thì đều cần chia sẻ mà chú, với lại Chiaki đang định 8 tâm sự thôi mà, nhỉ Chiaki nhỉ
    Tớ thì nghĩ, bố mẹ sinh ra và nuôi mình đến giờ đã là kỳ công, mình nhớn roài đi làm tự lập được roài, thế là siêu kỳ công, chả việc gì phải thất vọng về mình hết.
    Ai chả thích ở gần người luôn vui vẻ, có ai thích cô đơn đâu nào, thế nên cứ toe toét vui vẻ cho nó tránh cô đơn
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều xì tin à, cả cái bài "chóa lóa" này nữa chứ nhỉ. Oh, nhưng chưa ai hiểu tớ buồn vì điều gì, tệ thật, tớ cũng không định nói, không để làm gì. Cái gì cần nói thì nói không thì để tự mình giải quyết. Phần trên này tớ chỉ muốn trút bỏ, muốn tâm sự, muốn giải toả cảm giác mệt mỏi chán chường mà thôi. Đôi khi quá hiểu người đời muốn gì hì hì hì
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chiaki mỏng manh và dễ vỡ nhỉ
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chống lầy thôi, cho nó bớt suy nghĩ lung tung đi
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Còn miềng thì đảm bảo là sau khi lấy chồng sẽ mất công suy nghĩ thêm tỉ thứ linh tinh gấp ngàn lần hơn

Chia sẻ trang này