1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 06/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt là nếu miềng rước phải cái lão chóa lóa kia về, lão này nói lắm, toàn nói linh tinh, đau đầu đến chết
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    PHA LÊ mà
  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    lấy tớ không chiaki. Đồng ý đi để tớ còn bảo bố mẹ mang trầu cau sang nào
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bé vuitinh còn đi học
    Khi nào bé lớn đã nhé
    Chị chờ
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    em là cậu bé trong câu chuyện Thánh Gióng
    vụt lớn lên để giúp nước giúp làng
    giờ em lớn roài chị em mình nhé
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, lộ roài
    Chiaki, khi nào đi nhầm đường, ngồi lại, đọc mí quyển truyện cười, đứng lên ắt có lối đi
    Cơ mà đang đi lại ngồi thì hơi biểu cảm
  7. fancy8x

    fancy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ấy à... nếu muốn khóc thì hãy khóc cho cạn khô nước mắt. Bởi vì ấy là con gái.
    Cuộc sống đầy rẫy khó khăn... công việc, cuộc sống, chuyện tình cảm. Nếu khóc được, thì hãy khóc thật to vào... có thể thoải mái hơn chăng???
    Đừng như con trai bọn tớ, phải giấu nước mắt vào trong...
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nghe hơi thê thảm đáng thương. đàn ông không khóc trước thiên hạ thì thôi, về nhà đóng cửa vào mà khóc. Nước mắt sinh ra để làm gì, để cho ta
  9. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    khóc trước thiên hạ mới làm chính trị được chứ, như Lưu Bị chẳng hạn. Việc gì phải khóc vào trong
  10. vptrongoi

    vptrongoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết là đi lầm rồi thì quay lại đi cho đúng thôi mà!

Chia sẻ trang này