1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi đi lầm đường ( ^8^ tâm sự.... )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiaki_co_len06, 06/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgalam_playcu_oi

    emgalam_playcu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ngồi trước sau có quan trọng gì đâu, nếu thích mình cho bạn lên ngồi cả bình xăng lun ấy chứ lị, hì.Đùa chút thôi, cái đó ko quan trọng đâu, miễn là bạn vui là được mà.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ÔI!!!
    Có người chỉ muốn mình vui thôi sao
    Xúc động quá rồi
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây tớ không biết viết gì nữa, đã viết đủ rồi, nhưng cuộc sống vẫn như một lối mòn. Có khi nào tớ quá e dè, quá thận trọng, quá đa nghi, hay quá đánh giá để có được một cuộc sống tự nhiên vui vẻ. Một con người luôn e sợ hết thứ này đến thứ kia thì có giống đang tự nhốt mình trong ngục tù hay không?
  4. emgalam_playcu_oi

    emgalam_playcu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe bài chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương chưa?!! Mình gửi bạn 1 đoạn lời của bài đó nhé :" Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
    Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh đong đầy, nhẹ nhàng ôm cho em im giấc ngủ ngon
    Ở bên đây bầu trời, thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ...dường như anh nhớ về em
    Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta
    Và cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi em nụ hôn của anh ấm áp và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi ". Hãy nói cho ai đó mà bạn cảm thấy tin tưởng những cảm xúc của bạn lúc này.Hãy vững tin và mở rộng lòng mình nhé!!!???
  5. amywar

    amywar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải làm gì hết-qua cơn mưa trời lại sáng thôi cô bạn à-cs thì có lúc này lúc nọ
    theo tôi thì chẳng có cái sai nào ma ko sửa đc,quan trọng là người sửa có thành tâm ko thôi
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ÔI!
    Sếp chê mình k ăn mặc trẻ trung, cứ như bà già ậc ậc
    Sếp bảo mình sống nội tâm khó làm kinh doanh ậc ậc
    Sếp bảo mình k nhanh nhẹn trong ứng xử ậc ậc
    Sếp bảo dù vậy mình không phải không có tố chất ậc ậc
    Nhưng cái câu cuối của sếp nghe cứ điêu điêu
    Sếp đang lừa mình làm nốt cho sếp rùi tống cổ đi ậc ậc
    Tóm lại là, tui cũng muốn biến lắm rồi, nghe lời sếp, thay đổi cách sống, 1 time nữa quay lại ắt sẽ mang về nhiều đô la hơn
  7. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Buồn ư ...
    Đúng là mình đang buồn thì phải? mình cũng không biết mình sống vì niềm tin gì nữa đây?
    Đời 1 thằng con trai vô gia sản có lắm hoài bão mà làm hoài 1 năm 2 năm 5 năm vẫn thế này ... đến cả niềm tin yêu vào 1 tình yêu cũng ko còn trọn vẹn nữa rồi, mất mát này có nghĩa là mất mát tất cả chăng ? ko biết nữa nhưng đúng là sống chỉ vì không muốn chết chứ sống cũng chả có mục đích gì thế này khó chịu quá , muốn thoát nó ra mà ko sao thoát đc . Tự bản thân mình đòi hỏi chính mình phải hoàn thiện, cái tư tưởng ấy giết chết của mình bao năm tháng rồi mà giờ vẫn ko ra đc thế này .. nhìn bạn bè dù công việc tốt hay không tốt, dù khó khăn hay gian khổ họ vẫn đề huề cả , có vợ có con bên mình có mục tiêu để hướng tới còn mình thì sao đây ? thèm đc như bạn mình mà mình không làm nổi ...
    Bế tắc, hoang mang, hụt hẫng như mất đi điểm tựa khi niềm vui duy nhất, niềm yêu thương duy nhất cũng bỏ mình ra đi... đó có phải là thảm thê hay không? đó có phải là con đường cụt cho mình hay không nữa..
  8. vista1010

    vista1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của các cún mình lại nghĩ đến thân,, Mình đã nhiều và rất nhiều lần dời vào bế tắc, để thoát khỏi nó mình đã trốn vào một cuộc hôn nhân để rồi mình lại tiếp tục đi trên con đường đời trông gai kia...
    "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm j em ơi?
    - Để gió cuốn đi..
    - Để gió cuốn đi..
    - Để gió cuốn đi......................................................................."
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Sau cùng mình chúc cả nhà cun ta đạt nhiều thành công trong cuộc sống!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  9. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  10. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ==> Nếu khi nào muốn Khóc thì cứ Khóc và hét thật lớn lên, khóc xong rồi sẽ thấy Mình nhẹ nhõm hơn, sẽ thấy rằng vừa rồi chẳng có gì đáng phải khóc cả. Không phải Lựa Chọn nào cũng đúng và tốt đẹp nhưng nếu 1 khi đã lựa Chọn rồi thì kô nên hối tiếc, hãy cố gắng hết Mình cho lựa chọn đó để dù sau này có là thành Công hay thất bại hay đánh mất đi Mình cũng kô hối tiếc.
    Chúc May Mắn!

Chia sẻ trang này