1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi "dị ứng" với TY???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lemontree, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi "dị ứng" với TY???

    Khi chia tay với mối tình đầu, người ta thường nghĩ về nó với những kỷ niệm êm đềm, tươi sáng nhất. Nhưng đối với em, đó lại là dòng nước xoáy ác độc vô hình không cho em có đủ lấy một chút lòng tin để đến với một mối tình nào khác nữa?

    Đã có lúc em nghĩ về anh, về những ngày chúng mình còn ở bên nhau. Ừ, đẹp đấy, lãng mạn đấy, nhưng bỗng chốc em trở nên vô cảm với tất cả những cái đó. Em nghĩ về nó chẳng qua chỉ vì em chợt nghĩ, chứ lòng không còn thấy nhớ, thấy đau nữa. Phải chăng nỗi nhớ, nỗi đau của em đã quá nhiều, quá đủ ngay cả trong những ngày mình còn bên nhau?

    TY của em không ồn ào, không mạnh mẽ như anh, như người khác. Nó âm thầm chảy và cố gắng nuôi dưỡng, cố gắng tìm sự tồn tại cho ?ocái cây? mà chúng mình đã cùng nhau vun đắp. Nhưng dòng nước ấy mãi rồi cũng cạn. ?oCái cây? không đủ sức lớn thêm một chút nào nữa mà cứ lụi tàn theo thời gian. Em thất vọng? em mệt mỏi?em kiệt sức?. em đã cố gắng hết mình mà không giữ nổi anh. Nhưng em biết, mình chẳng có gì để phải ân hận.

    Trong mắt anh, em thật lạnh lùng và tàn nhẫn, cả tồi tệ nữa là khác, khi em quyết định nói lời chia tay với anh. Anh say? Anh khóc? Ôi tại sao em lại có thể tin những điều đó qua lá thư nhàu nhĩ mà anh nhờ một người bạn mang tới để rồi lại tha thứ cho anh. Lần thứ nhất, lần thứ hai, mọi chuyện vẫn thế, anh vẫn là anh, không khác được. Rồi thật tức cười khi anh nghĩ rằng em lấy chuyện chia tay để ?odọa??

    Lần cuối cùng, khi em hiểu rằng những cảm xúc trong em dành cho anh không còn là TY nữa, em thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Lúc em định nói lời chia tay là lúc anh gặp khủng hoảng về chuyện tài chính. Không, em không thể bỏ anh trong lúc này. Em lại tìm gặp anh, chỉ có thể an ủi, động viên anh mà không làm được điều gì khác. Em ngây thơ tin rằng anh sẽ lấy TY của em làm nhựa sống mà vượt qua cơn sóng gió. Em hạnh phúc khi thấy anh đã mỉm cười trở lại. Nhưng em không hiểu sao anh ngày càng xa lạ, không lẽ những gì em nhận được sau bao cố gắng và sự đau đớn lại là như thế sao?
    Hóa ra em chẳng làm được gì cả. Anh lấy vợ. Cô gái đã dùng 30triệu để cứu anh qua cơn sóng gió. Lũ bạn thân tưởng em có thể chết ngay khi nghe tin ấy, vậy mà ngược lại. Em cười nhạt nhẽo: Thế à? Lấy ai??

    Em nhớ có một lần, trước khi lấy người con gái ấy, anh tìm gặp em để năn nỉ, để níu lại những kỷ niệm. Em những tưởng đã thỏa mãn với sự mong đợi của em từ bấy lâu, vậy mà không ngờ sao lúc ấy em lại ghét anh đến thế?

    Đã nhiều năm qua rồi, em chẳng yêu ai được nữa. Em cố gắng lớn lên, để xem xem lúc này, khi em bằng tuổi anh ngày ấy, em có đáng được gọi là ?ongười lớn? như em từng gọi anh không. Buồn cười thật, em chẳng lớn lên chút nào cả. Em không hề thay đổi. Nhưng con tim thì ngày càng già cỗi. Em vẫn cười đùa, vẫn nghịch như quỷ sứ nhưng lại mắc bệnh nan y: dị ứng với TY. Mọi người mắng em là đồ kén cá chọn canh, là thả mồi bắt bóng. Em chỉ biết cười thôi. Chẳng hiểu sao, em chơi với khá nhiều bạn trai, nhưng khi có ai đó có ý định chuyển hướng là em? dị ứng. Em ghét ra trò. Em cũng thấy hơi rung động với một mối tình thoáng qua của gã xa lạ và lãng tử nào đó. Rồi chấm hết. Em không đủ can đảm nhận lời ai cả, em sợ cái tiếng ?oyêu nhiều?, khó lấy chồng thì khổ. Trong khi có những người em hiểu rõ thì em lại không yêu. Ngố thật. Mọi người bảo hạnh phúc ở ngay bên cạnh, sao em cứ đi tìm đâu cho mệt. Em thì cứ mơ mộng chờ xem có ai đó đủ kiên nhẫn và bản lĩnh tìm hiểu cội nguồn cái sự ?okén cá?? của em mà chẳng thấy. Họ không hiểu em, họ cho rằng em kiêu ngạo. Có thể bởi họ nông nổi và hời hợt quá, lại dễ chùn chân, gặp chút khó khăn là xách dép chạy như ma đuổi. Bạn em bảo: mày cứ ?omơ mộng? thế này khéo mà chết già mất?

    Không ai hiểu đằng sau cái vỏ bọc ấy là một trái tim khao khát yêu thương: một TY đích thực. Em đâu có hơn ai mà dám kiêu ngạo kia chứ. Nhưng hình như trong mắt em, hay ít ra là trong lúc em chưa tìm được người yêu mới, thì thế gian này có lẽ hết đàn ông tốt rồi?!!!





    lemontree


    Được lemontree sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 08:27

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 10:18

    Được lemontree sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 11:15
  2. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    trên thế giới này còn nhiều người lắm chị ạ. Hãy cố gắng lên chị nhé, chỉ bởi vì chị bị ấn tượng mạnh mẽ quá bởi mối tình đầu thôi. Chị đã biết câu chuyện về Chấu Tấnchưa? Cũng giống như chị vậy, và hãy tin tưởng vào cuộc đời chị nhé :)
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hậu quả cho những ham muốn không đúng lúc. Một cuộc sống quá thoải mái, quá tự do về tình cảm để rồi thì dễ trở thành lãnh cảm. Cuộc sống luôn công bằng cả, có điều sự công bằng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng người trong cuộc.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hơi nặng lời không khi nói với người khác những câu kinh khủng như vậy?
    Thế nào là: ??ohậu quả cho những ham muốn không đúng lúc, một cuộc sống quá thoải mái, quá tự do về tình cảm???????
    Tôi chưa và không bao giờ quá tự do, quá phóng túng để đến mức phải ??olãnh cảm??? hay trả giá như bạn nói. Có thể bạn không đọc kỹ và không hiểu tôi muốn nói gì, nhưng hình như câu nói của bạn đã bóp méo hình ảnh của một người cần được cảm thông và chia sẻ.
    Phải chăng tôi đã quá kỳ vọng vào 1 TY đích thực nên mới ác cảm và thấy không tin tưởng được vào 1 TY khác?
    Tôi mong bạn hãy đọc kỹ trước khi trả lời. Tôi rất buồn và không muốn như thế này, nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm???

    lemontree
  5. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn alicela!
    Rất tiếc mình chưa biết về câu chuyện đó? Alicela có thể nói qua cho mình nghe được không? Có thể sau đó mình sẽ thấy khá hơn rất nhiều.
    Cảm ơn alicela!

    lemontree
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    An ủi, thông cảm chỉ là cách làm cho con người ta đang mù quáng là càng mù quáng thêm.
    Sự đau khổ đó có phải là sự trả giá cho những lúc bạn nhiệt tình, hào hứng trao gửi, trao gửi tất cả để thảo mãn cái tình yêu của bạn, để thoải mái đón nhận cái tình yêu mà bạn mong muốn.
    Và cái không đúng lúc là vì bạn đã trao gửi tất cả tình yêu khi mà chưa kiếm được 30 triệu.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nhìn t/c của người khác bằng đôi mắt không mấy thiện cảm và trong sáng chăng?
    Tôi thất vọng!
    Tôi yêu khi mới 17 tuổi nên TY lúc ấy trong mắt tôi không hề có vật chất hay sự "trao gửi tất cả để thoả mãn cái tình yêu...". TY khi ấy thật vụng về và nhút nhát, chứ không mạnh mẽ như những lời nói của bạn. Nó chỉ dừng lại ở những lời động viên, an ủi mà rất có thể chỉ là sáo rỗng, trong cái thời người ta gọi "một túp lều tranh hai trái tim vàng".
    Có lẽ bạn lầm tôi với những cô gái nào đó bạn đã gặp chăng? Tôi thì cho đó là một cách nhìn hơi thiển cận và nông nổi...
    Có lẽ trong mắt bạn, một TY mãnh liệt luôn đi kèm với: trao gửi tất cả, là ham muốn, là thoả mãn, là lãnh cảm, là hậu quả?
    Đối với tôi thì những cái đó tầm thường quá, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai nói với mình như vậy cả.
    Hay tại tôi quá khờ khạo khi tin vào những TY chỉ có trong phim và tiểu thuyết? Tôi tin rẵng trên đời còn có những TY đẹp hơn nữa kia, dù đáng tiếc là không phải ai cũng gặp được.
    Mong rằng bạn sẽ có cái nhìn trong sáng và rộng hơn với topic này, vì chắc chắn nó không tầm thường như bạn hiểu.
    Nghĩ kỹ đi bạn nhé!

    lemontree
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười khi người ta không thể kiềm chế tình cảm của mình. Một tình cảm khi 17 tuổi và người ta gọi đó là tình yêu.
    Người ta cứ lao vào tận hưởng cái tình cảm mà họ cho là tình yêu ấy, và rồi dù có mãnh liệt và chân thật đến đâu thì nó cũng tan vỡ bởi nó chẳng có gì cụ thể để níu kéo, để gìn giữ nó cả.
    Liệu có cái gọi là tình yêu thuần khiết, tình yêu chỉ có tình cảm lãng mạn???
    Trách nhiệm (một thứ khô khan), vật chất (một thứ thực dụng) là những yếu tố quan trọng để gìn giữ tình yêu.
    Bởi thế một tình yêu lãng mạn, chẳng sớm thì muộn cũng tan vỡ và đã chấp nhận cái tình yêu đó thì cũng chấp nhận cái hậu quả nó mang lại, tình yêu nó chẳng có tội gì cả.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là hậu quả cho những ham muốn không đúng lúc. Một cuộc sống quá thoải mái, quá tự do về tình cảm để rồi thì dễ trở thành lãnh cảm. Cuộc sống luôn công bằng cả, có điều sự công bằng đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng người trong cuộc.
    Anh Truong Du oi, anh nghi rang moi tinh dau hay co nhung "hau qua cho nhung ham muon khong dung luc" lam a? Anh da tung co moi tinh dau chua?
    Neu co thi co phai moi tinh dau của anh da tao cho anh "mot cuoc song qua thoai mai, qua tu do ve tinh cam" de bay gio anh nhin tat ca tinh cam cua moi nguoi bang mot cai nhin "lanh cam" nhu the khong?
    Anh nghi rang khi mot nguoi het suc minh de vun dap cho tinh yeu cua minh thi phai bi phan boi thi moi la cong bang u?????
    Tarus
  10. HanhPhucLaDoMinh

    HanhPhucLaDoMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi đấy,bây giờ không còn người đàn ông nào tốt đâu,....!Chỉ tiếc là những người đàn ông tốt thì chẳng có mấy ai nhận ra được!.Nếu thế thì đừng bao giờ yêu bạn nhé,trước sau gì cũng khổ thôi!Chúc may mắn!
    Thoi gian quyet dinh tat ca

Chia sẻ trang này