1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi "dị ứng" với TY???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lemontree, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    anh Truongdu nhìn cuộc đời bằng tiền và vật chất, hình như anh gặp chuyên gì thì fải, anh Truongdu trc day dâu có thế
  2. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hay song dung voi ban chat cua minh hien c? va hay quen di nhung dau buon kia, cuoc doi con dai nhung gi da qua hay de cho no mai qua di. Co le cai gi minh khong dat duoc bao gio cung cam thay no lon lao u?????????...........Do chi la cam giac thui, no danh lua chung ta do.............Hay vui len di va nhin doi bang doi mat day thien cam.......Mong ban hieu tui noi gi........
    Cac ban gai dung do loi hoan toan cho cac ban trai ma ta nen hieu rang co nhieu nguyen nhan khach quan va chu quan tao nen mot boi cach lich su nhu vay.........
    Cac ban co dong y voi tui nhu vay khong nao??????
    Gấu đầu đinh
  3. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới topic này!
    Thực ra trong lòng mình, đã từ lâu không hề có cảm giác đau đớn hay ân hận. Mình đã vượt qua những cái đó một cách bình thản, đến mức không ngờ mình lại có thể làm được như vậy. Nhưng hình như chính sự ??ohiên ngang??? ấy lại làm khổ mình. Mình không đau khổ, không ??ogặm nhấm mãi??? những gì đã qua nhưng không biết có phải vì thế mà mình trở nên đa nghi và ác cảm với TY? Mình vẫn luôn ao ước có một TY chân thật nhưng lại không đủ dũng cảm để nhìn nhận lại những mối quan hệ mới???
    Truongdu nói không hoàn toàn sai, cũng có cái lý của nó, nhưng truongdu ơi, bạn nhìn sự việc có hơi ??onghiệt ngã??? quá không? Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn, nhưng mong rằng bạn sẽ có cái nhìn nhân ái hơn đối với mọi người. Cách nói của bạn khiến cho người khác có cảm giác thật kinh khủng. Không lẽ không còn cách nào khác sao?
    Mình sẽ không bao giờ có ý định chạy trốn TY, nhưng làm cách nào để vui vẻ đón nhận nó thì mình không làm được. Làm sao đón nhận khi trong lòng là một trái tim đầy nghi hoặc? Và khi đó chắc hẳn hạnh phúc sẽ không hề trọn vẹn???
    Trong topic có những lời động viên rất chân thành của nhiều em ít tuổi hơn mình. Rất cám ơn các em, nhưng chị muốn nói với các em rằng, các em nhìn cuộc sống còn ngây ngô quá. Khi ấy, chị cũng bằng tuổi các em, cũng khát khao một c/s hoàn hảo và TY tốt đẹp. Nhưng cuộc sống này không đơn giản như thế. Mọi thứ diễn ra thường không được như người ta mong muốn, dù đã cố gắng hy sinh, chịu đựng như ??omột người lớn thực thụ???. Các em nghĩ gì khi yêu đương vào tuổi ấy? Có thể là đẹp, là lãng mạn, là trong sáng nhưng nếu không tỉnh táo và tự tin, các em có tránh khỏi những đau khổ và để rồi sau này lại phải chịu những cảm giác nghi ngờ, những lạnh lùng, vô cảm với TY?
    Thực sự là những gì ??oquá??? thì đều không tốt: quá ngây thơ, quá kỳ vọng, quá vật chất, quá lãng mạn, quá đa nghi??? Mọi thứ đều có hậu quả của nó, dù ít dù nhiều.
    Ai đó đang đau khổ vì bị dối lừa trong TY, hãy can đảm nhìn lại xem ??ongười ấy??? có thực sự xứng đáng để đau khổ, để dằn vặt như vậy không? Và uống rượu, sa đà vào những cuộc chơi vô bổ hay tìm quên ngay bằng 1 TY mới, có kết quả gì không hay chỉ thêm đau khổ và để rồi nhìn cuộc đời u ám hơn?
    Và những ai đã yêu, đang yêu ??" các bạn có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình đối với TY ấy? TY không phải là trò đùa, nên không thể dễ dàng nói ra, dễ dàng thổ lộ để rồi lại phải ân hận. Khi các bạn ngỏ lời rồi rút lại, các bạn có nghĩ rằng mình đã làm tổn thương người khác đến mức nào không?
    TY không nên làm từ vật chất, nhưng vật chất cũng là một phần để nuôi dưỡng TY. Nhưng nếu cái thứ hai lấn át thì kết quả sẽ ra sao? Hãy cố gắng hài hòa giữa hai thứ đó, chắc TY sẽ bền vững hơn, bạn nhỉ?
    Đó là những điều mình đã nghe các bạn nói, đã nghĩ nhưng không hẳn đã làm được. Mình không dằn vặt, không trách móc ai nhưng tâm sự đó là bao nhiêu điều muốn nói cùng các bạn. Hơn nữa khi nói ra rồi thì mình cũng thấy đỡ buồn hơn.
    Cám ơn những người bạn TTVN! ??oCháu iu của Tào Tháo??? vẫn chờ sự giúp đỡ chân thành từ các bạn.

    lemontree
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì sự đánh giá của người khác về tôi cũng không còn quan trọng, đã từ lâu tôi chỉ thích làm những việc mà tôi là cho cần thiết, dù điều đó thoe mọi người có là đúng hoặc sai.
    To lemontree: Bạn đã chữa title của topic, đáng lẽ tôi sẽ chuyển nó đến box khác, nhưng dù sao nó vẫn còn mang nội dung tâm sự, cảm nhận.
    Bạn đã viết rằng sự nhìn nhận của các bạn khác (theo bạn là trẻ tuổi hơn) là ngây ngô, có lẽ cách nói của tôi khó chấp nhận, nhưng dù sao thì đối diện với thực tại phũ phàng sẽ làm cho con người ta biết cách chấp nhận hơn, biết cách gìn giữ những điều thiêng liêng hơn.
    Đối với tôi, tiền hoặc vật chất chỉ là cái tồn tại nhất thời và nó cũng chỉ là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống, tính cách. Có lẽ để tìm một ngưòi hiểu mình nói gì không dễ và tôi cũng chẳng hy vọng có (dù như thế là phiến diện cực đoan) người sẽ hiểu mình. Nhưng chẳng ai là không có bọ não.
    Dù sao cũng cám ơn bạn, em Alicela đã có những lời nhận xét tốt.
    Nếu topic vẫn mang tính tranh luận thì nó sẽ được chuyển đến box khác phù hợp hơn.
    Chúc các bạn vui vẻ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 14:48
  5. HEYME8783

    HEYME8783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    moi chuyen cu theo thoi gian roi se qua ngay co gang nhe
    chuc ban nhung ngay moi vui ve
    {size =7] [red]
    HEYME
    [/ređ][/size=4]
  6. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tôi định không nói gì cả nhưng thấy oan không chịu được. Đó là title tôi đã đặt từ đầu nhưng không hiểu vì lý do gì, có thể do vô tình mà khi sửa lại lỗi của thanh cuốn, mod đã làm mất nửa câu của tôi. Tôi phát hiện ra topic của mình bị sai title nên sửa lại, chắc là không phạm luật gì của TTVN phải không?
    Dù sao cũng cảm ơn bạn!

    lemontree
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    những gì đã qua hãy để cho nó qua,khơi lại chi để làm đau lòng thôi,hãy sống vui vẻ vì trước mắt bạn vẫn còn nhiều công việc bạn cần phải làm,quá khứ không vui hãy để cho nó ngủ yên
    bazen
  8. nguoihungthanhrome2002

    nguoihungthanhrome2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Oi tình yêu, đáng sợ thay, biết là sẽ đau khổ nhưng vẫn lao vào như con thiêu thân. Mình đồng cảm với bạn, mình cũng đang lâm vào tình trạng sợ phải yêu ai đó, là con trai mình cung không hơn gì bạn, dù sao cũng chỉ là con người thôi mà, tuy rằng mình chủ động chia tay nhưng chính sự đau khổ của người con gái lại làm mình sợ vô cùng. Giờ đây, mình đã quyết định không yêu ai nữa, hãy chú tâm vào công việc bạn à, bạn sẽ thấy được an lòng hơn.
    Thân!!!
    Rome
  9. Cat_chim_new

    Cat_chim_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế này người ta gọi là chủ quan, duy ý chí đấy đồng chí ạ!
    Các bài viết của truongdu trong chủ đề này không ngoài chỉ trích và lên án... Sẽ phù hợp hơn nếu chủ đề là "phê phán yêu ở tuổi vị thành niên,.."
    Khi truongdu viết: "an ủi và thông cảm chỉ là cách làm cho con người ta đang mù quáng lại càng mù quáng thêm"
    Nếu câu nói của truongdu đúng?! Nghĩa là chúng ta không nên tâm sự, chia sẽ tình cảm với người khác, không nên nhận lời khuyên, động viên khích lệ của những người xung quanh?
    Và khi chúng ta gặp khó khăn, trở ngại trên đường đời để thoát khỏi chúng thì bằng cách nào?
    ----------------------------
    **************************
    Ở chủ đề này, tôi nghĩ tác giả cần một lời động viên, lời khuyên chân thành từ mọi người "phải làm gì..?"
    Khi bạn yêu, bạn đã không suy tính, không vụ lợi, tình yêu của bạn trong sáng, chân thành. Thật không may là người ấy đã không thấy được những điều đó và gửi nhầm đối tượng.
    Mối tình đầu đã để lại trong bạn một vết thương và dường như sức bạn không chịu đựng nỗi, bạn luôn thấy đau nhói mỗi khi nhìn thấy người ta đi với nhau, hay khi bạn gặp một ai đó, bạn sợ câu chuyện trước đây của bạn sẽ diễn ra một lần nữa... Như thế bạn vừa phải chịu sự ám ảnh của quá khứ vừa phải kìm nén cảm xúc của mình....
    Tình trạng của bạn lúc này là: chưa quên chuyện cũ, chưa có đối tượng nào có thể xoá đi cái hình ảnh không chút đẹp đẽ trong người bạn.
    Bạn phải làm gì? Tiếp tục chịu đựng, tiếp tục cuộc sống như vậy? Mạnh dạn bắt đầu mối tình mới hy vọng nó sẽ tốt đẹp?
    Khó quá! Cái đầu thì bạn không muốn, cái sau thì bạn không... dám.
    Mình cũng không có lời khuyên nào thấy ổn dành cho bạn cả. Chỉ có thể mong cho mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn, và hãy tin rằng có nhiều người thực sự muốn quan tâm đến bạn, muốn chia sẽ những vui buồn và sẵn sàn giúp đỡ bạn trong khó khăn.
    Chim Cắt
  10. manrimoiro

    manrimoiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi hoan toan co the hieu duoc nhung gi lemontree dang suy nghi, boi vi toi cung da tung co luc nhu ban. TY cua toi ko giong ban, nhung ket thuc cua no da de lai trong toi mot su so hai, noi dung hon la ko con dam tin vao nhung cai goi la TY nua. Bay gio toi van chua the yeu ai, nhung toi nghi rang cai gi den no se tu den ban a. Hien nay toi ko con ban khoan ve chuyen yeu hay ko yeu, toi van co moi quan he tot voi be ban, nhung ai co y voi toi toi van coi mo binh thuong va dong thoi cung cho ho biet tinh cam cua toi danh cho ho nhu the nao. Doi khi co nhung nguoi ko chap nhan dieu do va ho da xa toi, luc do toi cung buon doi chut vi toi mat di mot nguoi ban, vi ho ko hieu toi. Nhung co the nhu the se lam cho ca hai nhe nhom hon????????
    Chuc ban mau chong tim duoc mot nguoi co chieu sau nhu ban mong muon. Nguoi do se dem lai duyoc nhung hanh phuc dich thuc cho ban.
    Lan cua

Chia sẻ trang này