1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi "dị ứng" với TY???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lemontree, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn Chimcat đã thấu hiểu những gì mình suy nghĩ.
    Mình cũng không biết nói sao, như Chimcat nói đúng là không thể có lời khuyên nào rõ ràng cụ thể được. Có lẽ thời gian, vẫn là thời gian mới giúp được mình thôi dù 4 năm qua không phải là một khoảng t/g quá ngắn. manrimoiro nói đúng, và mình vẫn đang làm như vậy, vẫn sống vui vẻ với mọi người cho dù có những ??ođối tượng??? không chấp nhận điều đó.
    Dù sao cũng thật khó khăn khi quanh mình, chuyện t/c trớ trêu vẫn xảy ra, với những TY tan vỡ của bạn bè, hay ngay trên TTVN này cũng thật khó khăn khi tìm thấy những lời tâm sự của những người đang có 1TY đẹp, phải chăng chỉ khi đau khổ người ta mới cần tâm sự giãi bày?
    Một chàng khi đi chơi với mình lần đầu tiên đã hỏi: ??oNếu bây giờ có ai chỉ vừa mới yêu em đã hỏi: em có đồng ý???làm vợ anh không - thì em sẽ trả lời ntn????. Mặc dù đối với anh ta, mình chưa hề có ý nghĩ ??obâng quơ??? nhưng câu hỏi của anh đã khiến mình chạy xa hàng km???
    Một chàng khác do bạn thân của mẹ mình dẫn đến, chưa hề nói chuyện với nhau, anh ta đã về nói với phụ huynh là ??oưng ý và xin phép được qua lại???. Dĩ nhiên là lần sau anh ta đến, mình đã tỏ thái độ ngay, dù vẫn tiếp chuyện lịch sự nhưng tỏ vẻ lạnh lùng. Anh ta không tới nữa, đối với mình chỉ là chuyện nhỏ nhưng mình đã làm mẹ phải thất vọng, còn cô bạn của mẹ thì có vẻ giận mình. Mình lại phải buồn, lại phải nghĩ, như vậy có nên không?
    Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cho mình không thể hiểu nổi các chàng trai đó. Họ nghĩ gì? Tại sao họ có thể hời hợt và nông nổi như vậy? Trong khi mình đang mang trong lòng một nõi hoài nghi thì mình lại không gặp được những người đàn ông sâu sắc hơn???
    Song mình vẫn hy vọng gặp được 1 người như vậy. Có khó khăn và mơ mộng quá không?

    lemontree

Chia sẻ trang này