1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi lấy phải ông chồng lười biếng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi lấy phải ông chồng lười biếng?

    Tôi lấy chồng đã một năm rưỡi, đã có một con trai 6 tháng tuổi. Hồi còn yêu nhau, anh ấy rất quan tâm, chiều chuộng và làm mọi việc theo ý tôi, kể cả những hôm trời mưa anh ấy cũng lặn lội đến cơ quan chở tôi về, kết quả là anh ấy bị cảm nặng. Hạnh phúc là thế nhưng khi lấy rồi mới bị shock vi hoá ra anh này lười nhất quả đất luôn. Vợ đi làm về vừa làm cơm, dọn nhà mà anh ý cứ ngồi xem ti vi, con khóc cũng mặc kệ không thèm nựng, việc nhà việc cửa không đỡ đần tôi được việc gì. Đã thế còn hay sai vợ đủ mọi việc từ chuẩn bị nước tắm, đánh giầy, là quần áo, ăn cơm xong còn bắt vợ pha nước trà và lấy tăm cho nữa chứ. Thật là chịu hết nổi. Tôi thì con mọn, đi làm về phải làm tất cả việc nhà rồi còn chăm con, trăm ngàn việc không tên mà chồng thì như người dưng nước lã, chẳng hề hỏi han hay đỡ đần vợ việc gì cả. Nhiều lúc tức điên lên nhưng rồi cũng đành chịu cho yên cửa yên nhà. Các bạn ơi, có lời khuyên nào cho tôi lúc này không, tôi mệt mỏi quá, người ta lấy chồng thì vui vẻ hạnh phúc còn sao tôi lại chán nản thế này. Tôi cầu mong một sự đồng cảm chia sẻ. Xin cảm ơn!
  2. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CÓ gì khó đâu bạn , trước mắt có thể đùa một tý như giữa cho con bú và lau nhà anh chọn cái nào ? sai anh ta làm một số việc trong nhà đi nhưng với thái độ niềm nở , anh ta có càu nhàu một tý nhưng sẽ làm thôi mà , bạn nên nhớ là đàn ông cũng thích nịnh lắm đấy . Chúc bạn cải tạo được ông chồng lười nhé
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Toi co thể hieu duoc ban. Nhung hiện tại cũng chỉ có hoàn cảnh tương tự. Chua biet chia xe thể nào. You add nidk yahoo của mình di: phucanh811, hom nao minh chia se nha
  4. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    chú này chắc lấy phải vợ lười ......
  5. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ai cũng thích nịnh mà, bạn khéo léo một chút vào là chồng giúp ngay ấy mà. Thực ra ông chồng nào cũng nghĩ đó là nghĩa vụ của người vợ nên mới thế thôi. Chúc bạn sớm "cải tạo" được ông chồng này
  6. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,em cũng có hoàn cảnh tương tự như chị,đã thế em còn ở với 1 bà mẹ chồng hay sai việc và chiều hư con trai,ko bao giờ cho con trai làm j` júp em nữa cơ.Em cũng đang bó tay đây.
  7. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm thấy là mình lười, nhưng thực sự như chồng cô này thì chưa đến mức như vậy vì mình yêu con nít, thỉnh thoảng cũng biết giúp vợ việc nhà... Ấy vậy mà vẫn bị lườm nguýt và chê lười...
    Không biết vợ mình không lấy mình, mà gặp ông chồng như thế này thì làm sao nhỉ.....
  8. Edwards

    Edwards Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Vợ m cũng vậy, suốt ngày bảo a chỉ biết đi chơi thôi, chả làm việc nhà gì cả, mặc dù m cũng lau nhà, rửa bát đó chứ
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    các ông chỉ chiều mình hồi yêu nhau thôi, cưới đc về rồi thì đừng hòng nhé thế nên người ta cứ bảo yêu cho lâu vào,tìm hiểu cho kỹ vào chứ cưới sớm làm gì cho khổ .
    Nếu chồng bác lười chỉ vì bác ko hỏi giúp đỡ hoặc ko thấy cần thiết để nhúng tay vào thì đừng nản bác ạ .To nhỏ tâm sự xem thế nào .Đàn bà có nhiều vũ khí lắm, gặp chồng như thế thì đừng có mặc kệ, ông ấy càng lười hơn mà hãy dùng vũ khí để lão chịu khó xa rời cái tivi giúp mình đôi chút, đc chút nào hay chút nấy chứ chị vừa làm việc, chăm con, lo nấu nướng dọn dẹp thì còn tay nào rảnh nữa . Cái này thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu là cực khổ đến đâu thôi ,chị mà đi than vãn với mấy em chưa chồng thì tha hồ bị bảo là "đó là bổn phận của chị, chị ko đảm coi chừng chồng chê" thì tự ái lắm
    Còn nếu chồng chị lười bẩm sinh, quen đc chăm nom từ bé và chẳng muốn động tay vào việc gì dù mình dùng chiêu gì đi chăng nữa thì cũng ...hết cách . Mà ko biết anh chị quen lâu chưa, cưới rồi mới biết anh ta lười thì chắc anh chàng che đậy kỹ lắm hoặc chị ko vào hang cọp để tìm hiểu cọp con
  10. thuydt03

    thuydt03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ không phải chồng bạn lười đâu, mà anh ý không biết là phải giúp bạn thôi... ông chồng nào cũng nghĩ là mấy cái việc con con đấy thì làm một tí là xong... đến bố tớ còn đáng yêu đến mức phát biểu là đun bếp gas thì cái nồi nó tự trắng ra... he he ... trong khi mẹ tớ hì hụi đánh rửa nồi cả buổi chiều...hì hì...
    Bạn thử nhỏ nhẹ nhờ anh ý một số việc vặt xem, hoặc tối đi ngủ nhờ anh ý xoa bóp cho, rùi kêu ca một tí là cả ngày làm nhiều quá không được nghỉ... nếu có ai giúp một tí thì tốt quá... tớ nghĩ là anh ý sẽ sốt sắng hỏi giúp cái gì đấy... đến lúc đấy thì tha hồ mà kể nhá...

Chia sẻ trang này