1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi lấy phải ông chồng lười biếng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi nếu tham gia diễn đàn này thể nào cũng có bài tương tự như bạn - Tôi chắc thế!
    Nhưng có ai hiều cho chúng tôi không?
    trở thành trụ cột của gia đình là điều mà người đàn ông nào cũng cần ( tôi có nghe đến việc các bạn nữ yêu mến người đàn ông Manly - vậy đấy có phải là một phần của manly không nhỉ?)
    Vì thế mà tôi có thể nói thế này:
    Thứ nhất: Chúng tôi đã lao động không biết mệt mỏi cả ngày để đạt mục đích nuôi sống và mang cho gia đình mình nhiều nhất có thể. Và khi đó chúng tôi kiệt sức khi về đến nhà.
    Thứ hai: Chúng tôi yêu mến và trân trọng sự chăm sóc của người mình yêu quý - Vợ chúng tôi - và chúng tôi giành cho họ cái quyền ấy!
    Thứ ba: Thể hiện sự biết ơn bằng cách chăm sóc chồng là điều tốt của người đàn bà và là điều hoàn toàn tự nhiên.
    ...
    Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi không phải là những thằng lười nhác!
    Như tôi, là anh cả của 3 anh em trai, tôi đã, đang và sẽ không bao giờ là kẻ lười nhác cũng như không biết làm việc nhà ( thậm chí tôi còn làm tốt hơn cả cô ấy nữa chứ)
    Tôi mong các bạn hày hiều cho: Tôi không công kích cô ấy hay các bà vợ, nhưng nói thật lòng đôi lúc mặc dù rất yêu nhưng tôi cũng hơi thấy ... thất vọng tí chút!
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn cho tôi nói chung một tý nhé. Đàn ông lúc nào cũng có cả mớ lý do để giải thích và hợp lý hoá cho cái việc...giành cho vợ cái quyền được chăm sóc những người yêu quý. Đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Nói như bạn thì lẽ ra phụ nữ chúng tôi phải cảm thấy hạnh phúc ( mà chịu đựng khối lượng công việc quá tải) vì đã được chồng yêu quý giành cho cái quyền đó à. Chúng tôi cũng là con người như các anh thôi, cũng có công việc để làm mà mức độ khó khăn nặng nhọc thì không cần so sánh nữa. Ngoài ra chúng tôi còn phải làm tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ. Đành rằng việc chăm sóc chồng con là trách nhiệm bổn phận và là hạnh phúc của người phụ nữ, nhưng ở đây tôi muốn nói nếu như người phụ nữ cứ nhẫn nhục đến kiệt sức cho công việc đó trong một thời gian dài mà không được sự chia sẻ của chồng thì lúc đó còn hạnh phúc được hay không hay là sự mệt mỏi chán nản. Có chăng chỉ là các bà các chị chịu đựng không nói ra vì muốn gia đình được bình yên, nhưng thực chất trong thâm tâm cũng mệt mỏi và chán nản, chắc chắn là như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chị em chúng tôi không biết đến vai trò trụ cột của các anh, cũng có những khó khăn vất vả mà các anh không muốn nói hoặc không thể nói ra làm vợ suy nghĩ và lo lắng. Đó cũng là một biểu hiện về tình yêu đối với vợ. Đôi khi cũng không nên tách bạch một cách quá rành mạch về vai trò, trách nhiệm của vợ hay chồng trong gia đình. Có một sự thật hiển nhiên là để các anh có thể yên tâm mà lo công danh sự nghiệp, lo kinh tế,...cho gia đình thì không thể thiếu vắng bóng dáng của người vợ tần tảo nơi hậu phương là gia đình. ĐẰNG SAU MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH ĐẠT BAO GIỜ CŨNG CÓ BÓNG DÁNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ. Của chồng công vợ. Đó là những câu nói quen thuộc chắc anh cũng đã từng biết đến. Vì vậy, nếu như các anh bớt chút thời gian và tâm trí để quan tâm chia sẻ đỡ đần, dù chỉ là một chút thôi, cũng khiến chúng tôi mãn nguyện rồi. Đó là động lực tinh thần giúp chúng tôi có sức mạnh để lo cho các anh có một hậu phương vững chắc và bình yên. Chẳng phải đó là những điều các anh mong mỏi hay sao.
  3. Hiepsi1975x1

    Hiepsi1975x1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cậu này sướng nhỉ, chả bù với tớ làm tất cả các công việc nhà, vợ đi làm vể chỉ ăn xong xem vô tuyến và đi ngủ. Mặc dù phục vợ như vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc.
    À quên chưa nói, tớ thất nghiệp ở nhà, vợ đi làm kiếm tiền nuôi chồng con.
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thật sự là bắt đầu thất vọng và hối hận vì lấy phải người chồng kiểu như này. Lười biếng cũng ko đúng mà theo tớ thì vô trách nhiệm với gia đình ý. Cứ nghĩ rằng đàn ông thì làm toàn chuyện đại sự thôi còn ba chuyện cơm nước con cái thì phụ nữ lo hết. Cáu nhất là cái tư tưởng cổ điển đấy. Cú nhất là hễ nói ra là lại bảo em suốt ngày chê anh.
    Tóm lại lấy chống chẳng sướng gì cả. Mẹ mà biết thì chắc buồn lắm
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Muốn trở thành trụ cột trong gia đình ko chỉ là biết kiếm tiền đâu bác ạ mà còn phải biết chia sẻ với vợ nữa .Em chẳng cần chồng em phải quá manly đến mức chỉ biết chăm chút cho cái sự manly của mình mà ko thèm quan tâm đến tình cảm của người vợ . Nếu yêu thì em sẽ thích 1 người manly thật đấy, nhưng nếu có lấy thì cũng sợ nhất dạng người ấy vì họ ko bao h chịu hy sinh "nét đẹp thanh tao" của mình vào những việc tủn mủn của đàn bà mà đàn bà thì họ hay tủi thân và dễ cảm động trc những hành động nhỏ nhặt (cái này thì khi yêu bác trai nào cũng biết, cưới rồi là quên sạch ). Em chả ham 1 anh chàng quá phong độ, kiếm đc tiền như rác rồi về quẳng vào mặt em bảo "cô phải biết đến trách nhiệm của cô, đó là lẽ đương nhiên của 1 người vợ". Mà nói đến manly cũng nhiều nghĩa lắm nhưng manly ko có nghĩa là lười nhác và thiếu trách nhiệm với người phối ngẫu .Nếu cả chính con các anh khóc mà các anh còn ko dỗ mà coi đó là chuyện bình thường thì thật là đáng thương cho cô vợ
    Em biết đàn ông các bác đi làm cũng mệt mỏi đấy chứ nhưng thời nay là thời nào rồi, có mỗi các bác biết mệt thôi sao? Mà mệt mấy thì khi đám bạn gọi điện đi đánh quả bao h cũng có thời gian và còn rất là nhiệt tình, nhưng khi vợ nhờ vả việc gì cũng 1 câu "anh bận" . Ngày xưa phụ nữ chấp nhận ở nhà vun vén nhà cửa, chăm con và chờ chồng vì chồng họ là trụ cột 100%, thế thì cái nghĩa vụ phải làm tròn vai trò người phụ nữ trong nhà là điều tất nhiên ko gì bàn cãi . Nhưng nếu như họ hài lòng cuộc sống như vậy thì đã ko vùng lên, ko cố gắng để có thể ra thế giới bên ngoài làm việc như đàn ông giống bây h. Giờ đây vợ các bác cũng đã chia sẻ 1 nửa gánh nặng về tài chính cho các bác thế thì sao ko thể giúp vợ chia sẻ gánh nặng trong gia đình ? Em ko thích coi chuyện làm vợ làm chồng như một nghĩa vụ phải thực hiện mà muốn cả 2 giúp đỡ và bổ sung cho nhau .Nếu ai làm việc nấy thì chỉ giống như khách ở trọ, có khác chăng là ngủ chung 1 giường mà thôi
    Nói về chuyện biết ơn của người đàn bà thì chắc chỉ có dân châu Á nói chung và VN nói riêng là nghĩ thế .Em chả biết phải biết ơn đàn ông vì cái gì ? Vì đã cưới để những người đàn bà có thể có quyền quần quật "chăm sóc" các bác ? Vì đã đc mang nặng đẻ đau và gánh trên vai trách nhiệm nuôi dạy con? Vì đã vô phước gặp 1 người để mình biết thế nào là sự hối tiếc khi tự do đã ko còn nữa ?? Nói ra 2 chữ biết ơn chỉ làm người khác nghĩ đến chủ và tớ thôi chứ ko phải là sự yêu thương , tôn trọng giữa vợ và chồng
    Em rất mừng vì bác thuộc số ít đàn ông hiếm hoi biết cái gì là việc nhà nhưng nếu bác có thất vọng chút ít thì hãy vui lên đi, vì khi đàn bà lấy chồng thì họ đã biết thế nào là thất vọng rất nhiều chỉ sau vài ba tuần làm dâu .Ko phải vô lý mà tỉ lệ đàn bà muốn độc thân đã và đang gia tăng bác ạ ,thậm chí nhiều người chỉ muốn lấy cho có với người ta thôi chứ chả cần quan tâm gì vì họ biết là chẳng thể đòi hỏi đc điều gì tốt lành cả
    @thuhuong: đàn ông là thế đấy bác ạ .lúc chinh phục thì làm ra vẻ thế thôi chứ bắt đc mình vào rọ thì coi như hoàn thành nghĩa vụ, ko cần tốn công "làm trò" nữa . Cảnh phụ nữ quần quật cả ngày chỉ với công việc nhà thì em cũng thấy quá nhiều rồi .Khi đến thăm ông bà, nhìn thấy bà em bao h cũng chuẩn bị đồ ăn thức uống ko ngơi tay, bảo thôi nấu ít có sao đâu thì bà bảo là ông em ko quen ăn 1 món 2 bữa .Nhìn bà làm việc mà em thấy hãi hùng, tự hỏi trong lòng nếu mình làm dâu liệu có thể bị xoay như chong chóng thế ko? Có ai trong chăn mới biết chăn có rận, chứ nhiều cô chưa chồng thì hí hửng với quang cảnh "chăm sóc chồng" lắm, đám đàn ông thì hò hét tôn lên biêu tượng người vợ tốt . Chả hiểu nếu lấy nhầm 1 ông chồng hờ hững thì có còn khí thế hào hùng đó ko hay lại chua chát thất vọng
  6. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống ở một đất nước khác! và ngôn ngữ mà chúng ta đang dùng này có phải là ngôn ngữ thứ hai bạn dùng hàng ngày hay không nhỉ?
    Đọc bài của bạn thì vợ tôi và nhiều bạn gái khác chắc cũng có phần hả hê nhiều đấy
    Nhưng nếu bạn thật công bằng đặt mình vào xã hội mà CHÚNG TÔI đang sống, bạn sẽ thấy có chút khác biệt đấy. Tôi đoan chắc là thế!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Phải nhấn mạnh là tôi không chăm chút gia đình nhiều nhưng tôi đã rất chăm sóc nó đấy. con tôi yêu tôi hơn vợ tôi nhiều - Không khoác loác tí nào. Và nhà tôi có OSIN ( tức là người giúp việc), hy vọng là vợ tôi không quá vất vả!!!
    Chúc vui
  7. ngay_moi

    ngay_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Biết ơn gì cơ??? Phụ nữ chúng tớ cũng đi làm và kiếm tiền cơ mà??? Thế các ông chồng không biết ơn vợ vì đã sinh hạ và nuôi dạy cho họ những đứa con đẹp như mơ à? Thôi, tóm lại là đừng dùng từ biết ơn ở đây, nghe nặng nề lắm bác à . Chẳng thà bác cứ dùng từ phân chia công việc cho xong. OK, chồng đi làm và kiếm tiền nhiều hơn, vợ cũng đi làm và kiếm tiền ít hơn 1 tẹo, thế thì vợ làm việc nhà nhiều hơn, chồng cũng nên làm dù chỉ 1 tẹo chứ? Đôi khi sự chia sẻ này mang tính tinh thần nhiều hơn, kiểu gì thì kiểu sau một ngày làm việc bã bời, đang mặt nặng mày nhẹ dưới bếp được anh yêu vừa về xuống nhặt rau cùng, nói thật chứ 100 người phụ nữ thì cả 100 chả ai còn thấy lý do gì để kêu ca nữa.
    Thật ra mình cũng tin là bác shadowsword nói thế thôi, và vợ bác công việc nhà chưa đến mức ngập đầu và khủng hoảng nên vậy. Bác thử đặt mình vào địa vị khi mà không có người giúp việc, liệu bác có nỡ lòng nào gác chân xem TV và đọc báo trong lúc vợ đang tất tưởi dưới bếp, đã thế ăn xong trước lúc vợ lủi thủi cúi đầu bê mâm bát xuống bếp hét vợ lấy tăm và pha nước chè không? Chắc là không nhỉ? Chứ cứ phũ lòng mà mặc kệ vợ làm lụng đầu tắt mặt tối trong lúc mình vểnh râu trê thì chắc cũng tự thấy mình hơi tệ bác nhỉ?
    Bạn thuhuong2007 ạ, vớ phải một ông chồng thế thì đúng thật là nẫu. Thôi thì chắc là phải ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng thẳng thắn, rồi thì nước dần thấm lâu vậy, cuộc sống vợ chồng còn kéo dài hàng chục năm nữa, nếu những ngày đầu này chưa kịp điều chỉnh sau sẽ còn vất vả nữa cho bạn. À mà này, hay lỗi đầu tiên là do bạn đấy? Nhớ lại hồi mới cưới, liệu bạn có thương chồng vất vả mà gạt anh ấy ra hết khỏi công việc nhà không?
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hic...đọc bài của các bác tháy thương các bác rồi thương thân mình quá. Số là ông nhà em cũng mắc bệnh lười việc nhà các bác ah. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do chị chồng và mẹ chồng chìu quá. Suốt ngày cứ viện lí do ông í nhiều việc nên được "miễn nhiễm" với việc nhà. Cũng may là ông í rất iu con nên đi làm về là ôm con ngồi xem ti vi () Chứ vừa ôm con, vừa con nước thì có khi em lăn quay ra mà chết vì những việc không tên
  9. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bebe321 ơi, nghe bạn nói đúng là " được lời như cởi tấm lòng", cám ơn bạn đã đồng cảm với những phụ nữ như chúng tôi. Công bằng mà nói, các ông ấy cũng chăm sóc gia đình nhiều đấy chứ, bằng chứng hùng hồn là CÁC CON TÔI YÊU TÔI NHIỀU HƠN YÊU VỢ TÔI, rồi việc nhà đã có ÔSIN lo, các bà vợ không phải vất vả nhiều để kêu ca phàn nàn nữa. Bây giờ gia đình đã có thêm thành viên mới là ÔSIN kể cũng hay: con khóc - ÔSIN, vợ ốm - ÔSIN. ÔSIN như một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu không có các bà vợ thì lấy đâu ra những đứa con cho các ông thoải mái nghĩ rằng các con ông yêu ông hơn yêu vợ ông.
    Ôi thật đáng thương cho những đứa trẻ tội nghiệp, chúng tưởng rằng đang được bố chúng yêu thật nên tỏ ra yêu bố chúng hơn mẹ chúng một chút. Chúng đâu biết rằng thực chất bố chúng chỉ yêu bản thân mình thôi. Còn việc yêu mẹ chúng, hì,...đã có ÔSIN.
    Các bà vợ nên biết ơn các ông chồng vì đã không tiếc thời gian và công của đi kiếm ÔSIN về cho mình, nếu không có các ông ấy vất vả thế thì lấy đâu ra thời gian cho chị em minh lên TTVNOL mà giãi bày mấy cái nỗi lòng biết tỏ cùng ai này.
    Tôi thấy người ta nói câu này các chị em nghe thấy thế nào: " Lấy chồng chỉ lãi được mấy đứa con".
    Tôi không nói tất cả các ông chồng đều lười biếng và giỏi nguỵ biện nhưng cũng không phải là không có những ông khiến chị em chúng tôi phải ngậm ngùi nghĩ như vậy.
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng người vợ này .
    Cái vàng vàng thứ nhất : Đó là tất yếu của cái gọi là tình yêu
    Cái vàng thứ 2 : Đừng có thui thủi một mình mà chịu đựng , hãy xả hết cơn giận đó bằng cách nựng đứa con yêu dấu của mình ,thay bằng trách móc chồng , nhìn đứa con thơ ngây ,hồn nhiên sẽ quên hết ưu phiền bởi vì nó là kết quả của tình yêu và cũng là điều để duy trì hạnh phúc gia đính
    Cái vàng thứ 3 : Bạn là người vợ tốt ,biết chịu đựng ,nhưng đừng kìm nén quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.
    Cái vàng thứ 4: Đừng nghĩ nhiều , nhìn phía trước mà sống , nhìn đứa con thân yêu sẽ bớt đi mệt mỏi.

Chia sẻ trang này