1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi lấy phải ông chồng lười biếng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuhuong2007, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chắc bà vợ nào mà chẳng chê chồng lười, có bà nào lấy được chồng chăm thì lại chê chồng là đồ đàn bà, khó chiều lắm
  2. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang nói xấu anh thì phải.. sao mà ông này giống mình thế...híc..
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông làm việc gì to tát, ai làm mấy cái việc con con đó .
    Theo tớ, bạn đổi chồng với chị hàng xóm vài hôm xem chồng chị ấy có khá hơn ko?
  4. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi bác chủ topic này có sức chịu đựng giỏi thế cơ chứ. Em thì em vùng lên ngay. Ít nhất cũng bắt chồng trông con chứ. Bác để chồng cứ như khách trọ thế không ổn tí nào. Tính bác dĩ hòa vi quí quá không tốt đâu, phải nói thẳng với chồng chứ, đừng nghĩ là "thôi thì im lặng cho yên chuyện". Vì đó là chồng bác mà có phải người dưng đâu. Bác cứ nói thẳng với ông xã là bác mệt mỏi vì có quá nhiều việc, cần anh ấy giúp, ông ấy mà bảo anh không biết làm thì bác đừng nản mà cho qua. Cứ buộc ông ấy làm, nhặt rau già thì hai vợ chồng cùng ăn bữa cơm với món rau dai (và bác nhớ đừng tỏ ra tức giận vì điều đó, cứ khuyến khích ông ấy làm tiếp lần sau, chính ông ấy cũng chả muốn ăn món rau dai nhách ấy mãi). Trông con khóc cứ để ông ấy nựng, nựng không được thì sẽ phải làm việc khác giúp bác, nhưng dĩ nhiên bác cũng chẳng ngơi tay làm các việc khác để ông ấy không cảm thấy là bác đang tìm cách đẩy việc cho ông ấy mà chỉ muốn ông ấy cùng góp sức mà thôi.
    Phải làm cho ông xã hiểu được việc nhà, chăm lo con cái, tất cả mọi thứ trong gia đình là nhiệm vụ của cả hai vợ chồng bác ạ.
    Híc lí thuyết là thế chứ nói thật em cũng chưa rơi vào hoàn cảnh này bao giờ. Chồng em rất biết phụ giúp em. Cũng có lúc anh chàng lười lắm, em chả nói gì nhưng chàng đang đọc báo thấy em hì hụi lau nhà, rửa bát làm việc nọ việc kia thì tự nhiên phì cười: "Nhìn mặt vợ anh ngán ngẩm kìa". Em đang tức cũng phải phì cười theo, chắc là lúc ấy cái mặt em nó chảy dài thê lưưong lắm kiểu cám cảnh quá mà. Chồng em cũng không nỡ phá tan giấc mơ gia đình màu hồng của em nên lại hì hụi nhỏm dậy đi làm giúp vợ. Vừa làm chàng vừa cười rúc rích mãi vì cái bản mặt của em lúc trước.
    Tóm lại là bác ơi đừng có nản và suy nghĩ nhiều cho già người. Cứ tìm cách khác phục dần bác ạ. Ấm ức gì cũng phaỉo nói ra đừng để trong lòng tổn hại tinh thần lắm. Nhớ là phải sẻ chia hết với chồng bác nhá.
  5. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình vẫn nói thế này ?oAnh đã lười, em còn lười hơn, anh mà không làm thì còn ai làm?. Bọn tớ ở riêng, nhiều khi đi làm về, tớ làm cố 1 chút cũng hết việc, nhưng như thế chồng tớ chả còn gì để làm :D Vì vậy đôi khi phải chai mặt lười 1 tí, mới có thể khiến các ông chồng vận động được.
    @ bạn chủ topic: vấn đề bây giờ không phải là bạn ca than mà phải làm sao thay đổi được chuyện đó. Bình thường tớ cũng hay cáu gắt, nhưng khi nhờ vả chuyện gì, bao giờ cũng dùng từ ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất, biết ơn nhất, và không bao giờ chê khi chồng đang làm giúp. Mặc dù chồng làm ,nhưng tớ luôn hướng dẫn chồng cách làm, đôi khi phải làm lại nhưng vẫn phải dể chồng làm trước. T7, CN bạn hãy rủ chồng cùng đi chợ, mang cả con theo, đi dạo luôn, rồi nhờ chồng bế con, xách hộ cái nọ cái kia ? Thỉnh thoảng thủ thỉ với chồng là em thấy vui lắm, thấy yêu chồng hơn vì chồng biết quan tâm đến gia đình ?, ông chồng nào chẳng thích nịnh chứ, và sẽ thấy rằng, những thứ việc nhỏ nhặt, dễ ợt ấy cũng có thể làm hạnh phúc gia đình tăng lên mà.
    Nói chung, chồng tớ vẫn chăm hơn tớ :D, nên tớ cũng chỉ biết mấy chiêu đó thôi, hy vọng bạn sẽ cải thiện được tình hình gia đình nhỏ của mình
  6. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này lười thế này sao mà cũng có con được nhỉ?
    Rất đồng cảm!
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Vợ mình cũng chẳng bao giờ khen mình siêng lấy một câu,nhất là ngồi cùng lũ bạn gái thì chê chồng nào lười,nào bẩn ... Thế mà tối nào cũng rúc nách đòi ngửi hơi
    Tớ thích làm việc nhà khi được vợ nhờ , không thích làm khi bị sai,nhất là khi có khách hay có mặt ông bà,anh em bên nhà mình . Chị em cần ý tứ một chút về điều này .
  8. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có con là nhờ chăm một vài việc đấy!
  9. Civil_law2000

    Civil_law2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chê chồng lười có chê cả ngày, xấu chàng hổ ai?
    Mà bản chất nó thế, biết sao được, hế hế

Chia sẻ trang này