1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phài làm gì khi người ấy đang thay đổi thành 1 người khác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Revolution1, 17/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em biết cô ấy ( tạm gọi là gấu đi cho ngắn) trong trường đại học. Em thích gấu vì gấu xinh xắn, cực kì dễ thương, tính có vẻ trẻ con...

    Nhưng gần đây, gấu đã tham gia 1 công ti bán hàng đa cấp, có lẽ gấu bị thuyết phục bởi khả năng mời mọc của người công ti ấy. Em không chê công việc này là xấu, nhưng để đăng kí hợp đồng, gấu phải đi vay tiền ( 1 khoản khá lớn ), sinh viên mà, lấy tiền đâu ra, thế là gấu phải nói dối. Em buồn lắm, khi nghe gấu nói với những ng mới vào cách mình nói dối để xoay ra số tiền ấy.

    Gấu mới vào chưa lâu, gấu cũng nhắn tin rủ em tham gia cùng. Em vẫn không hiểu vì sao gấu lại mời em, tại em có chút kinh nghiệm vì em cũng đi làm ở ngoài nhiều, hay là vì gấu mời nhiều người nhưng chỉ có em ngu ngốc đồng ý.

    Em hiện đang có 1 công việc khá ổn định, kiếm tiền cũng khá và nhàn nhã, nhưng vì gấu nên em cũng quyết định kí hợp đồng, và phải đi vay mượn, rồi rút tiền tiết kiệm ra.

    Nhưng thật khó xử khi phải làm cấp dưới của người mà mình yêu, càng ngày em càng cảm thấy xa gấu hơn, em cảm thấy gấu quan tâm đến em chỉ vì em là cấp dưới, đối xử với em như với 1 người làm cùng cty.

    Vào làm trong này, em thấy gấu đã thay đổi rất nhiều, giao tiếp với nhiều người hơn ( trước đây gấu là người sống khá khép kín), ăn nói có vẻ trôi chảy hơn, nói chung là già dặn hơn. Em ko biết nên vui hay nên mừng vì điều đó nữa, nhưng thực sư, người em yêu là gấu trước đây cơ.

    Em đang nghĩ ko biết có nên bỏ việc không, nếu cứ làm trong cùng 1 công ti thế này, em nghĩ rằng tình cảm của em sẽ phai nhạt dần.

    Rất mong các anh có kinh nghiệm chỉ bảo giúp em :(.

    Em xin cảm ơn.
  2. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đã ôm hôn gì chưa mà gọi gấu ngọt sớt thế?
    Đã đi làm rồi mà lại không biết cách khuyên răn + bị gái thuyết phục tham gia chung + làm cấp dưới ---> cho thấy bạn quá kém bản lĩnh và chẳng có chút gì hấp dẫn.
    Ca này nếu chưa quen thì sẽ chẳng bao giờ quen được hoặc may mắn là được gái cho làm anh trai/bạn tốt/chị gái...
    Nếu đã quen rồi thì chia tay sớm hoặc bị gái đặt dưới ass.
  3. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Công việc này không tốt, mang tính ăn xổi. Báo trí nói đầy về laoij hình kinh doanh này. Nếu cách đây 5-7 năm thì làm ăn tốt. Giờ thì móm rồi. Hơn nữa làm việc này rất dễ dính đến luật pháp. Muaban24 là mọt ví dụ.
    Đỏ 2: Để làm được tốt công việc này thì cần sự nhẫn tâm cực lớn. Và đối tượng đầu tiên mà cáo phải lừa, chính là người thân quanh cáo. Chắc tại họ quá tỉnh lên cáo không lừa được ai. Cuối cùng cho chú mày vào rọ. Đặc trưng của nghề này là đánh vào lòng tham con người. Và chính cáo cũng là một người tham lam. Nếu mồi chài được cành nhiều người thì cáo càng tính lũy được nhiều điểm và lên vip. Chính sự tham lam này của cáo khiến cáo không ngần ngại lừa cả người thân.
    Đỏ 3: Anh hỏi chú. Chú trả lời thật cho anh. Chú bao nhiêu tuổi rồi mà ngu xi đần độn đến như vậy? Chú đang có một công việc ổn định như vậy. Hơn nữa anh cũng nghĩ chú là người hiểu biết, chắc là đã nghe báo trí, nói về loại hình kinh doanh đa cấp này mà chú vẫn bập vào. Chứng tỏ chú là một thằng ẻo lả không có chính kiến. Cái tư tưởng đội gái lên đầu rồi cúng nó như cúng cụ khiến anh rất coi thường chú. Annh thề có chúa, một khi chú đóng tiền vào loại hình này thì cơ hội cho chú rút tiền ra là không có. Chắc chắn chú bị mất trắng số tiền tiết kiệm. Số tiền này chú chơi lô dề còn bổ ích hơn. Xong phần ném đá của anh.
    Đỏ 4: Bản chất gái của chú là có tham vọng quá lớn, nhưng năng lực lại có hạn, tất cả đã dẫn đến lòng tham mù quáng. VÀ hiện tại cáo của chú đang bị đồng tiền thao túng, cho nên những sự thay đổi mà chú nói là điều hết sức tự nhiên. Đàn bà quá tham lam, nhiều tham vọng là những người vợ cực kỳ nguy hiểm. Nó sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ để thỏa mãn lòng tham của nó. Cắm sừng chú để đổi lấy sự thăng tiến. Chú làm quan to, no nhận hối lộ sau lưng chú và tiễn chú vào nhà đá như không. V,vvvv.
    Anh cho chú lời khuyên: BỎ NGAY CÔNG VIỆC ĐÓ ĐI. ĐỪNG ĐỂ SAI LẦM NÀY KÉO DÀI NỮA, ANH DẢM BẢO CHÚ SẼ HỐI HẠN CẢ ĐỜI LUÔN ĐẤY. VỀ GÁI CỦA CHÚ. CHÚ BẢO GÁI LÀ STOP VIỆC ĐÓ LẠI. NẾU NÓ KHÔNG BỎ THÌ CHÚ BỎ NÓ ĐI, COI NHƯ CHÚ ĐÁNH MẤT SỐ TIỀN KIA TRẢ NGHĨA CHO GÁI. VÌ SAO ANH BẢO CHÚ NHƯ VẬY THÌ ANH ĐÃ PHÂN TÍCH. CHÚ ĐÃ NGU MUỘI 1 LẦN RỒI THÌ ĐỪNG ĐỂ XẢY RA LẦN THỨ 2. ĐỂ XẢY RA LẦN THỨ HAI SẼ BỊ GỌI LÀ NGU THÌ CHẾT CHỨ BỆNH TẬT GÌ.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác @pttruong sai be bét. Bác tham gia bán hàng đa cấp bao giờ chưa? Nếu chưa thì k hiểu đc. Bác có thể đọc giáo trình Pháp luật Kinh tế, bán hàng đa cấp ở VN chủ yếu là: lừa lọc lẫn nhau tham gia mạng lưới, ng mới sẽ đc yêu cầu mua 1 hoặc 1 số sản phẩm hàng Tàu giá cao, nếu giới thiệu đc ng tham gia sẽ đc thưởng, tiền thưởng trích từ phí tham gia của chính ng mới, công việc là mời chào bán sản phẩm made in Tàu vs giá Japan... Tóm tắt là nthế. Em cũng chưa tham gia nhưng ở gần 1công ty như thế.
    Với những đặc thù ở trên và với những chi tiết bác chủ theard kể, em có thể kết luận:
    1. Công ty và mạng lưới bác và Gấu tham gia là bán hàng đa cấp BẤT CHÍNH theo đúng định nghĩa của luật Kinh tế VN.
    2. Gái bị lừa, biết bị lừa và muốn gỡ gạc tí vốn nên dụ bác. Như thế chắc bác biết tình cảm của gái vs bác đến mức nào rồi đấy. Và quyết định là của bác.
    Tâm sự thêm tý là thằng b em có em ng.y bị lừa và dụ nó tham gia,nhưng nó k như Bác, nó k chịu vì đc em khai sáng trc đấy. "Con" ngy nó nói k tham gia thì chia tay, nó chỉ muốn thằng b e tốt lên (!!!). Và chia tay.
    Mà theo cảm nhận của em thì bác mới đang tán thôi, chưa yêu đương gì. Nếu thế thì, xl bác, bác "ngu" thật. Giờ bác biết phải làm gì chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác @pttruong sai be bét. Bác tham gia bán hàng đa cấp bao giờ chưa? Nếu chưa thì k hiểu đc. Bác có thể đọc giáo trình Pháp luật Kinh tế, bán hàng đa cấp ở VN chủ yếu là: lừa lọc lẫn nhau tham gia mạng lưới, ng mới sẽ đc yêu cầu mua 1 hoặc 1 số sản phẩm hàng Tàu giá cao, nếu giới thiệu đc ng tham gia sẽ đc thưởng, tiền thưởng trích từ phí tham gia của chính ng mới, công việc là mời chào bán sản phẩm made in Tàu vs giá Japan... Tóm tắt là nthế. Em cũng chưa tham gia nhưng ở gần 1công ty như thế.
    Với những đặc thù ở trên và với những chi tiết bác chủ theard kể, em có thể kết luận:
    1. Công ty và mạng lưới bác và Gấu tham gia là bán hàng đa cấp BẤT CHÍNH theo đúng định nghĩa của luật Kinh tế VN.
    2. Gái bị lừa, biết bị lừa và muốn gỡ gạc tí vốn nên dụ bác. Như thế chắc bác biết tình cảm của gái vs bác đến mức nào rồi đấy. Và quyết định là của bác.
    Tâm sự thêm tý là thằng b em có em ng.y bị lừa và dụ nó tham gia,nhưng nó k như Bác, nó k chịu vì đc em khai sáng trc đấy. "Con" ngy nó nói k tham gia thì chia tay, nó chỉ muốn thằng b e tốt lên (!!!). Và chia tay.
    Mà theo cảm nhận của em thì bác mới đang tán thôi, chưa yêu đương gì. Nếu thế thì, xl bác, bác "ngu" thật. Giờ bác biết phải làm gì chưa?
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tìm cách lừa lại nó đi bác. để gái lừa là nhục lắm
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú mày bị lừa rồi. ca này "thảm" quá.
    nếu tiếp tục công việc thì chú sẽ mất bạn bè. chẳng dám tin chú cả.
    còn chuyện của chú với gái. anh khuyên chú nên quên nó đi.
    chú hãy cho mình một con đường lui. gái có thể mất, nhưng bạn bè thì đừng bao giờ để mất. mất bạn là mất tất cả
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @chủ tóp: làm một việc mà trong lòng thực sự ko muốn, chỉ với mục đích làm vừa lòng gái là điều rất dại dột , đặc biệt trong chuyện tình cảm ntn. Chú tưởng gái sẽ dành tình cảm nhiều cho chú vì những việc trên? Gái sẵn sàng lừa dối bản thân gái thì chú cũng ko là gì đối với gái cả. Trong việc cưa gái, sàng lọc gái là khâu rất quan trọng, để sau này ko phải giá như ....
    Quen gái mà bản thân thấy thoải mái, hỗ trợ lẫn nhau, học hỏi được từ gái thì nên kết bạn với gái này. Đại loại là như thế
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    e là thành phần hóng hớt , thấy TH thế này e cũng xin nói vài điều.
    ko nhầm thì bác chủ đã được làm anh trai của cáo rồi.
    Vụ này nên bỏ vì nếu cáo còn làm cái này thì còn ốm mới chú ý với bác chủ.
    nếu ko muốn bỏ , thì chỉ còn cách ôm cây đợi thỏ chú ý quan sát và luyện võ công chém gió thôi vì khi làm cái này thì mọi kĩ năng của cáo đề tăng cả :-bd

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn cái nghề này cứ nghe các bác ở trên là BỎ vì bạn bè mà biết đang làm cái này cũng dần dần xa lánh thôi [r23)]
  9. Revolution1

    Revolution1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn, cảm ơn rất nhiều các ý kiến của các anh. Dù là trách móc, em cũng vui vẻ đón nhận. Đúng, em ngu thật rồi, em lụy tình quá. Em sai rồi, em ko thể sai thêm nữa, cảm ơn các anh rất rất nhiều ạ.
  10. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác @tienvatinhzzz máu me nhờ... Bên top chẩn bệnh vừa kể về qủa lừa ngoạn mục xong sang đây lại khuyên nhủ chủ top làm theo. Bác chủ rảnh thì tham khảo nhé. Nhưng quan điểm cá nhân em là k nên. K cần phải thỏa mãn cái sự trẻ trâu của mình bằng cách này. Ai ra đi cứ để họ ra đi, mình vẫn cứ phải sống sao cho đáng sống.

Chia sẻ trang này