1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi người mình yêu muốn đi tới Z

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Traditional, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Traditional

    Traditional Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì khi người mình yêu muốn đi tới Z

    Không biết tôi đưa vấn đề này ra là có còn lạc hậu hay không, nhưng đó là chuyện mà tôi mong được chia sẻ với các bạn.

    Tôi và anh yêu nhau và cũng đã xác định tiến tới hôn nhân. Vấn đề chỉ còn là chờ ngày lành tháng tốt. Song hiện tại tôi rất buồn vì tôi và anh không đồng quan điểm với nhau về vấn đề quan hệ trước hôn nhân. Với nhân cách và quan niệm của bản thân, tôi không và sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Đã có hơn một lần tôi phải vững vàng, và kiên quyết trước sự đòi hỏi của anh. Cũng đã rất nhiều lần tôi phải nói những gì cần nói trước mong muốn của anh và đương nhiên anh cũng có hàng ngàn lý do để chứng minh cho mong muốn của mình. Và chúng tôi cứ đi trên hai con đường song song, thậm chí giận dỗi nhau. Có thể có bạn nói là tôi lạc hậu, không bình thường, tôi không tin hay không yêu anh. Tôi không bận tâm nhiều về chuyện các bạn nghĩ, nhưng tôi hiểu là anh biết tôi yêu, và tin anh đến nhường nào.

    Tôi muốn đưa ra chia sẻ và thảo luận trong forum này thay vì forum "Giáo Dục Giới tính" bởi vấn đề là tôi không biết phải làm sao để gìn giữ được anh và gìn giữ tình yêu của mình và vẫn giữ vững quan niệm truyền thống. Tuy không muốn nhưng tôi đã phải xác định là nếu anh cứ muốn đi đến Z thì tôi cũng chấp nhận để anh dời xa tôi. Điều đó hình như đang diễn ra vậy. Tôi không ân hận nhưng tôi cảm thấy rất tiếc....
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nếu yêu bạn thật lòng thì anh ấy sẽ không để chuyện tan vỡ xảy ra chỉ vì bạn muốn giữ gìn cho đến ngày cưới như thế . Còn nếu không, anh ta chỉ lợi dụng bạn mà thôi.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Có thể vì nhu cầu của chàng đang lên hế hé,hoặc chàng muốn thử xem cau có bị '' điếc'' không,nói đùa thế thôi bao giờ cưới thì hãng cho chàng ăn nhé,ăn bây giờ là có khi hỏng hết hàng họ đấy.Cái này thì phải hỏi các chuyên gia tâm lý sành điệu thôi
  4. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hừm!
    Ai cũng có cái lí của người đó vậy.
    Nếu tôi là anh chàng - khi mà yêu tha thiết và chắc chắn là sẽ cưới nàng làm vợ thì tôi cũng... sốt ruột đến chết đi được vì các điều kiện đã bày ra thế rồi còn gì(!) "Sao cô ấy khăng khăng không cho nhi? Làm wái gì có lí do ngăn cản nhỉ? Vô lí wá, hay cô ấy... dấu mình điều gì? Mà mình đòi làm chuyện ấy đâu fải chỉ nhất nhất thoả mãn điều đó, mà điều mình muốn nhất làd thể hiện một cách tột cùng những yêu thương của mình dành cho cô ấy... Sao cô ấy gay gắt wá? Sao cô ấy ghét điều đó đến thế?" - có thể anh chàng sẽ nghĩ vậy, sắp cưới rồi, sắp đi đến một bước wan trọng cực kì trong cuộc đời sao tránh khỏi băn khoăn nhỉ(!)
    Nếu tôi là nàng, hẳn "tôi sẽ buồn chết đi được vì cái sự "đòi" của chàng nó cứ... dung tục(?) thế nào ấy! Mình vẫn tưởng tượng giây fút đó sẽ lãng mạn, sẽ thần tiên, sẽ đúng thời điểm thế cơ mà! Nó như là cái khó khăn cuối cùng để mình "hoàn thành" câu chuyện Tình Yêu của mình một cách hoàn hảo, mà nếu bị fá vỡ sẽ khiến day dứt, khó chịu mãi không thôi?
    ...
    Chẳng ai đúng ai sai cả đâu, chỉ là mong muốn, nguyện vọng và cách suy nghĩ khác về... thời điểm mà thôi! Tôi nghĩ bạn có thể nói với anh ấy những câu đại loại: "Anh có thể nào làm làm chuyện đó nếu như em thực sự không có hứng thú? Anh định để những giây fút tuyệt diệu đó mà không có ham muốn và đam mê của - cả - hai hay sao?". Chứ nếu chỉ khăng khăng nói "NO" không thôi thì chẳng được việc đâu!
    Sắp đến ngày song hỉ rồi! Cố lên nào!
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Về mách mẹ chồng tương lai là phương án tốt nhứt .
  6. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah
    Mình nghĩ là trong hoàn cảnh của bạn là 2 ng đã chuẩn bị tiến tới hôn nhân, như vậy nghĩa là có sự chắc chắn ở đây...
    Mình cũng sẽ ko nói bạn lạc hậu và quá cổ hủ...vì dù sao con gái mà biết giữ đến trước ngày lên xe hoa là chuyện tốt và càng chứng minh tình yêu của bạn nhiều thế nào , và cả anh chàng của bạn cũng vậy....yêu nhau thì mới giữ gìn cho nhau mà ....điều đó chứng tỏ tình yêu của 2 bạn sâu nặng lắm đó...
    Nhưng trong cuộc sống gia đình, ngoài hoà hợp về tình yêu còn hoà hợp cả cuộc sồng vợ chồng riêng tư nữa...nếu thiếu 1 trong 2, chắc chắn hạnh phúc gia đình sẽ có ngày trục trặc...ở đây mình chỉ nói đến chuyện QH trước hôn nhân (và chắc chắn sẽ tiến đến hôn nhân) chứ ko fải chuyện QH trước hôn nhân bừa bãi( điều đó mình thấy rất bất bình với giới trẻ hiện nay với lối sống quá Tây...)
    Mình nói vậy chắc bạn hiểu ý mình...mình cũng như trong trường hợp của bạn vậy..có điều bọn mình ko ở nhà hiện nay nên việc cưới xin là chưa thể tính đến trong thời gian tới...và mình cũng đã có suy nghĩ như vậy với trường hợp của mình...Mình cần sự chắc chắn, cần 1 tình yêu chín muồi....chứ ko thể nông nổi và hành động bừa đc
    Chúc bạn sớm lên xe hoa
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ui, chàng đòi tới Z hả! Bảo chàng nhẹ nhàng rằng dùng bảng chữ cái ngày nay đã lạc mốt, giờ người ta dùng bảng số, mà hình như phải đếm từng số tới hàng triệu thì mới đúng mô đen. Nếu chàng muốn nhanh thì về giục phụ huynh đi xem ngày. Qua ngày đó là miễn cho chàng không phải đếm nữa. Mừ sang tháng sau là bắt đầu vào mùa rồi, có khối ngày đẹp.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 17/09/2004
  8. huynhthi

    huynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh co vai dong muon gop y voi ban, bạn nhé!
    Đúng là mọi người đều có suy nghĩ và hành động của riêng mình, nhưng quan trọng là suy nghĩ và hành động đó có làm cho bản thân mình (trước tiên nhất) và những người xung quanh mình (người thân) thoải mái, vui vẻ hay không? Trong trường hợp của bạn , mình không nói là bạn cổ hũ hay lạc hậu đâu! mình đồng ý với quan điểm của bạn nhưng bạn nói với anh ấy nhẹ nhàng thôi, đừng làm anh ấy "bị quê" . Nếu thương và yêu bạn thật sự cộng với anh ta có đức tính tốt thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ đồng ý với bạn ngay và còn nể trọng bạn nữa đấy! (Con gái bọn mình có cái dở là đã thương ai thì thương hết cả trái tim bạn nhỉ?)

    Chúc mối bận tâm này của bạn sớm được giải toả êm đẹp để có ngày cưới lộng lẫy, hạnh phúc bạn nhé!
  9. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    mách thié nèo đây : mẹ ui , anh í cứ đòi lờm tìn với con à ???
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã có một quyết định sáng suốt đấy Tra***ional ạ, chỉ có đứa con gái không ra gì mới cho quan điểm của bạn là lạc hậu thôi
    Bạn đã nói quan điểm của bạn cho anh ta biết mà anh ta vẫn muốn đi tới z thì ........thì thôi bạn ạ, nếu yêu thật lòng thì anh ta phải biết giữ gìn và tôn trọng bạn chứ, theo mình thì cứ đợi 1 time nữa xem sao, nếu vẫn thế thì giải pháp chia tay là thượng sách
    Bạn cũng sáng suốt khi post bài này ở box Tư vấn Ty đấy, chứ mà vào box GDGT thì đảm bảo 99 % mọi người xui bạn là
    cứ cho anh ấy đi
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 17/09/2004

Chia sẻ trang này