1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm gì khi người mình yêu muốn đi tới Z

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Traditional, 16/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mọi người nghĩ thế nào chứ tớ cũng 0 bao h đồng ý những chuyện như thế này trước ngày cưới . Tớ muốn mình là 1 người hoàn hảo trong đúng ngày hạnh phúc của cuộc đời . Ấy yên tâm đi , còn nhiều người như ấy lắm , 0 sợ là người quá lạc hậu đâu . Nếu mà nói ấy lạc hậu thì mình là người tiền sử mất .
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    An toàn thì đi đăng ký đi rồi muốn làm gì cũng được.Nhưng có phải là bạn đang sợ điều gì không?
  3. NgocTu_Trieu

    NgocTu_Trieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, cái đề tài này chán đến tận cổ rồi. Yêu nhau thật lòng và muốn tiến đến hôn nhân rồi thì trước hay sau có gì quan trọng. Vấn đề ở chỗ là các ông luôn nghĩ khác quý bà về chuyện này ---> Lệch pha.
    Tôi đố mấy ông thánh nói tài, nếu phân biệt được hai cô dâu mặc đồ trắng lên xe hoa, ai là người "đã" và ai "chưa" (trừ cái khoản bụng lớn ra nha ).
    Theo tôi, sự tinh khiết của người phụ nữ khi lên xe hoa không chỉ nằm ở vấn đề còn "trong trắng" ở đó ko, mà là sự thuần khiết trong tâm hồn, trong tình yêu với người mình nguyện đầu bạc răng long.
    Stop topic này lại thôi, chán ... chán ... chán ...
  4. 9101980

    9101980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì đã yêu nhau thật lòng thì phải giữ cho nhau ,chứ nếu mà người con trai kia muốn điều đó trước hôn nhân ư?vậy chứng tỏ người đó không yêu bận thật lòng mà chỉ muốn thoả lòng ham muốn nhất thời thôi,bạn đừng có mềm lòng
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thía mà cũng hỏi: Mẹ ui, anh ý cứ đòi ăn hải sản tươi sống
  6. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tình yêu mà không quan hệ thì không phải là tình yêu. Đúng hơn là bạn gái đó không yêu thật lòng. Nên biết thế này, đối với một người đàn ông QHTD là rất quan trọng, sẽ quyết định là đôi bạn sẽ đi xa đến đâu.(rất cần trong khoảng 20 năm đầu chung sống).
    Bạn không rõ anh ấy có yêu bạn thật lòng không cũng giống như anh ấy nghĩ : Liệu bạn có biết cách QH không?
    QHTD không chỉ đơn giản như bạn nghĩ là một chút gì đó đau đớn và mất mát, đó là cả một NGHỆ THUẬT, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhiều lúc rất căng thẳng và mệt mỏi chỉ có "sự âu yếm" mới làm cho người con trai trở nên trưởng thành hơn, ít nóng giận và có trách nhiệm hơn. Không chỉ có bạn trai mà cả bạn gái cũng như vậy, nếu bạn để ý sẽ thấy các chị đã từng QH, họ có một cái gì đó khác hẳn, chững chạc và tự tin hơn.
    Nếu bạn là một người "hoàn hảo" thì anh ấy sẽ không bao h quên được bạn đâu, không bao h có thể quên được ...đến từng giây phút...
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã thấy sẵn sàng thì còn chần chừ gì nữa Ngạc nhiên chưa
    ******** có thể có hoặc có thể không trong tình yêu , quan trọng 2 người có muốn không , có cùng hoà hợp không !
  8. mid9satan

    mid9satan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    không thích thì không cho,thế thôi....
    mà đã thích rồi thì không đòi cũng cho...thế đó
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Kiên định bạn nhé, kệ hắn ta cho giận dỗi thoải mái, một sự thử thách cuối cùng trong giai đoạn tiền hôn nhân cần phải vượt qua
    Biết đâu hắn thử bạn nhỉ, Con trai cũng gian lưu lắm
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng gặp vấn đề gống như bạn đó.Anh ắy cứ đòi hỏi nhưng tớ không đồng ý.Sau rồi tụi mình chia tay...là anh ấy nói lời chia tay đó.Mình rất buồn và đau khổ lắm nhưng mình vẫn cảm thấy thật hãnh diện và tự hào vì mình đã biết dừng lại đúng lúc.Thời gian trôi đi hơn một năm thì anh ấy lại quay về với mình.Thiết nghĩ nếu như ngày đó mình cứ buông xuôi tất cả thì có lẽ mình đã mất anh ấy thật rồi...Bây giờ tụi mình đang rất hạnh phúc.

Chia sẻ trang này